Sốc: bé gái 13 tuổi, 9 lần bị công an bắt

(PLO) - Từ năm 9 tuổi đến nay, nữ “siêu trộm nhí” đã sáu lần bị bắt quả tang khi đang trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cứ mỗi lần được gia đình bảo lãnh về, Thân Thị Thùy (13 tuổi, ngụ Khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) lại “ngựa quen đường cũ” tiếp tục ăn trộm xe đạp điện. 
Mẹ “siêu trộm” cho biết đã bất lực trước thói trộm cắp của con gái
Mẹ “siêu trộm” cho biết đã bất lực trước thói trộm cắp của con gái
Mười ba tuổi, 6 lần vào đồn công an
Cũng như nhiều lần trước, trưa ngày 14/3 “siêu trộm” nhí mang khẩu trang, mặc đồng phục học sinh lảng vảng trước cổng Trường tiểu học Tân Phước Khánh A để tìm “con mồi”. 
Khi thấy em Võ Quỳnh Huy (11 tuổi) dựng xe đạp điện trước cổng trường để vào trong đón em, Thùy nhanh chóng tiếp cận bẻ khóa xe, rồi phóng đi. Ngay sau đó, Thùy bị các hiệp sĩ bắt cướp phát hiện, đuổi theo bắt giao cho công an thị trấn Tân Phước Khánh xử lí.
Chỉ trước đó 9 ngày, vào ngày 5/3, Thùy cũng đã bị lực lượng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) bắt giữ khi đang trộm xe. Hôm đó Thùy được một người chở trên xe máy bám theo học sinh Đoàn Anh Tuấn từ điểm học thêm về tận nhà tại phường Phú Hòa. 
Mặc dù chủ nhân đã cẩn thận dắt xe vào cổng nhưng Thùy vẫn liều lĩnh đột nhập, dắt xe đạp điện ra ngoài rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người nhà bị mất xe tri hô và được các hiệp sĩ bắt cướp đang tuần tra gần đó bao vây, tóm gọn cùng tang vật.
Được biết Thùy bắt đầu hành nghề trộm cắp xe đạp điện từ năm 2010, khi cô bé mới 9 tuổi (2010). Từ đó tới nay đã bị bắt tới 6 lần nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”. 
Trong đó 4 lần cô bé bị lực lượng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa bắt và 2 lần bị người dân cùng hiệp sĩ Tân Phước Khánh bắt giữ. Cả 6 vụ trộm Thùy đều ra tay trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nhưng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sau khi bị bắt về đồn công an, Thùy đều được thả về nhờ bố mẹ đến tới bảo lãnh. 
Tại cơ quan công an, cô bé khai nhận có ngày trộm được 2 xe đạp điện, bán được khoảng 8 triệu. Số tiền thu được, cô bé đều đưa hết cho Thân Thị Diễm Hương. Hương là chị ruột Thùy (SN 1994). Hương cũng từng bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi trộm xe với em gái lần đầu tiên vào năm 2010 (nhưng do khi đó Hương đang nuôi 2 con nhỏ nên được thả về).
Trong 6 lần “siêu trộm” bị bắt, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) là người đã có tới 4 lần tham gia đuổi bắt Thùy. 
Anh ngao ngán nói: “Nhìn mặt cô bé quen quen, đến khi nhớ ra là “siêu trộm” nhí đã từng bị bắt nhiều lần”. Cũng theo anh Hải, hành vi trộm cắp của Thùy do người lớn chỉ dẫn. 
Bằng chứng là trong một lần đang dẫn Thùy về phường thì “siêu trộm” cầu xin các anh thả ra rồi sẽ có người  đến bồi dưỡng cho lực lượng phòng chống tội phạm 30 triệu đồng. 
Anh Hải nghi vấn nếu không có người chỉ đạo, sao cô bé mới 13 tuổi lại dám lấy tiền ra để trao đổi sự tự do? Nhiều lần bị bắt, lực lượng phòng chống tội phạm còn thấy chị gái của Thùy lấp ló từ xa rồi bỏ đi. 
“Nhà dột từ nóc”
Tìm về ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) , nơi gia đình Thùy sinh sống, trong căn nhà xập xệ chỉ có mỗi ông Thân Văn Cầm (82 tuổi, ông ngoại của bé gái) tá túc. Kể về hoàn cảnh đáng buồn của gia đình đứa cháu “siêu trộm”, ông Cầm ngậm ngùi cho biết: 
Mẹ Thùy là con gái lớn trong gia đình ông, nhưng từ năm 20 tuổi đã bỏ nhà đi biệt tăm theo bạn bè sống buông thả. Bản thân ông Cầm từng dọa sẽ từ mối quan hệ cha con với con gái. 
Ông ngoại của Thùy kể về hoàn cảnh của đứa cháu
 Ông ngoại của Thùy kể về hoàn cảnh của đứa cháu  
Sau đó con gái ông quyết theo chân người yêu lên thị trấn Trảng Bom lập nghiệp. Số phận đưa đẩy, những người đàn ông đến với mẹ của Thùy chỉ được thời gian ngắn lại vội vã ra đi, người thì đi lấy vợ khác, người thì chết vì bệnh tật. 
Trải qua bốn đời “chồng”, mẹ của Thùy có 2 đứa con gái cùng mẹ khác cha là Thùy và chị gái. Khi Thùy hơn 1 tuổi, bố Thùy đột ngột qua đời do bạo bệnh. Thời gian ngắn sau, người mẹ đi thêm bước nữa, từ đó Thùy sống cùng mẹ và bố dượng tại thị trấn Trảng Bom cho đến bây giờ.
Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ từng phải vào tù ra tội vì tội đánh bạc, người cha dượng thì chơi bời, không có nghề nghiệp ổn định nên Thùy chỉ được học hết lớp 2 phải bỏ học giữa chừng.
Không được giáo dục tử tế, Thùy lớn lên cũng dần đi theo “vết xe đổ” của mẹ, theo bạn bè chơi bời. Không biết có phải do thiếu thốn tiền bạc hay do bị dụ dỗ, từ lúc 9 tuổi Thùy đã bước chân vào con đường tội lỗi, cô bé chuyên đi lấy trộm xe đạp điện?
Trả lời cho câu hỏi này, người mẹ bé gái một mực khẳng định: “Con bé ham chơi, thường ra ngoài tiệm intenet nên bị bạn bè dụ dỗ đi uống trà sữa, ép lên xe chở qua Bình Dương lấy trộm xe”. 
Phần Thùy, nữ “siêu trộm” trả lời không hề hay biết lai lịch, địa chỉ cũng như tên tuổi của những người đã dụ dỗ mình: “Em đi vòng vòng ở ngoài thì bị những người xấu ép phải lên xe đi lấy trộm, chủ yếu đó là những người nghiện ma túy. Nếu không đi sẽ bị chúng đánh đập, hoặc lấy kim tiêm ra dọa, sợ quá em bỏ chạy nhưng chúng đuổi theo, bắt em phải đi ăn trộm”, Thùy lí nhí. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, những lời này của cô bé phần lớn là không đúng sự thật.
“Biện minh” cho hai con gái, người mẹ cho rằng: “Chỉ có duy nhất một lần chúng ăn trộm hồi năm 2010. Lúc đó đứa con đầu của chị gái Thùy mới được 6 tháng tuổi nhưng không có sữa, vợ chồng cãi nhau nên 2 chị em nó bèn dắt nhau đi ăn trộm liều, kiếm tiền trả phòng trọ, mua sữa cho em bé thôi”.  
Mẹ “siêu trộm nhí” thừa nhận việc quản lí Thùy rất khó bởi vợ chồng chị thường xuyên vắng nhà. Những khi ở nhà một mình, cô bé dễ bị bạn bè rủ rê chơi bời, rồi lại dại dột nghe theo lời bạn đi lấy trộm tài sản. 
(Vì lý do là trẻ vị thành niên, tên thủ phạm đã được thay đổi)

Đọc thêm