Bé gái bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, vứt ra nghĩa địa

(PLO) - Những ngày gần đây dư luận người dân tỉnh Hải Dương đang rất bất bình chuyện cháu Nguyễn Minh T (SN 2007) trú tại thôn Kim Xuyên, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị chính cha đẻ và mẹ kế hành hạ, đánh đập dã man, sau đó còn nhẫn tâm “vứt” ra ngoài nghĩa địa.
Bé gái bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, vứt ra nghĩa địa
Những kiểu bạo hành thời trung cổ
Kể về con trai, ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội cháu T) cho hay, anh Nguyễn Doãn Thắng lấy chị Nguyễn Thị Thoa (SN 1989) năm 2005 rồi sinh được cháu Nguyễn Minh T. Trong quá trình đi làm ăn xa nhà, anh Thắng đã quen chị Huệ rồi hai người này nảy sinh tình cảm khiến gia đình đổ vỡ.
Anh Thắng và chị Thoa ra tòa ly dị cuối năm 2010. Sau khi ly dị, anh Thắng chuyển đến nhà chị Huệ để ở và sinh được một đứa con chung. Anh Thắng chỉ là lao động phổ thông nên kinh tế khó khăn, một mình phải nuôi 5 miệng ăn.
Cháu T trước kia ở với ông bà nội nhưng mới đây anh Thắng đòi bằng được đưa cháu T về nhà ở chung với hai vợ chồng, theo anh Thắng nói để tiện cho việc học hành. Nhưng từ khi về đấy ở, cháu T thường xuyên bị bố hành hạ, đánh đập do người mẹ kế xúi giục.
Nhắc đến sự việc cháu Nguyễn Minh T bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành, cả gia đình ông Tròn đều hết sức bất bình và vẫn chưa lý giải được lý do vì sao anh Thắng và chị Huệ có thể làm thế với bé T.
Theo lời ông Tròn, ngày 27/10 gia đình ông nhận được tin người dân báo cháu nội của ông bà bị bố mẹ bạo hành, có nhiều vết bầm giập ở vùng đầu, ngực, cổ và được người dân phát hiện cháu đang kêu khóc ở khu vực nghĩa trang thôn Lĩnh Đông (thuộc xã Phạm Mệnh).
Ông nội bé T. kể lại sự việc
 Ông nội bé T. kể lại sự việc
Ngay khi nhận được tin, gia đình ông đã tìm đến nhà hai vợ chồng anh Thắng để hỏi rõ mọi chuyện, và tá hỏa khi thấy những gì người dân thông tin là đúng.
Ông Tròn nói trong bức xúc: “Khi đến nhà, tôi thấy cháu T mình mẩy thâm tím, đầy sợ hãi. Tôi liền hỏi chị Huệ rằng cháu T ốm đau thế nào thì chị Huệ trả lời “ăn bốn, năm bát cơm thì ốm đau gì”. Tôi bảo đưa cháu đi khám thì chị Huệ không cho đi với lý do “không bệnh gì mà phải đi khám”.
Nhưng khi phát hiện vết thâm ở mông cháu T, tôi hỏi “đứa nào đánh vào mông con bé?” thì chị Huệ trả lời “Bố nó đánh”. Sau đó chị Huệ còn lớn tiếng nói: “Chúng con đẻ cháu, nuôi cháu muốn đánh, muốn dạy bảo thế nào là ở chúng con, ông bà không có quyền can thiệp”.
Lau vội những giọt nước mắt, bà Nguyễn Thị Đinh (bà nội cháu T) cho biết thêm, từ ngày cháu T xuống sống cùng với bố và dì Huệ ở xã Phạm Mệnh, cháu  mới được cho về thăm ông bà nội duy nhất một lần. Lần gần đây nhất bà sang thăm cháu T thì chị Huệ không cho gặp. Thấy bà xuống nhưng T cũng không dám đến gần bà vì sợ bị dì Huệ đánh đòn.
 Đến khi cho cháu T đi khám, hỏi chuyện cháu, cháu mới kể lại, mới 6 tuổi nhưng dì Huệ đã bắt cháu phải nấu cơm, lau nhà, bế em, quấy bột, trong khi con riêng của dì Huệ không phải làm gì. Không những thế, cháu còn thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn roi của bố và bà dì ghẻ. Dã man hơn, dì Huệ còn bóp cổ, vùi đầu cháu T xuống thùng nước, buộc tóc đập đầu vào tường…
Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn, cháu T được đưa vào khám trong tình trạng bầm tím vùng mặt, tím ở gò má trái, trầy xước vùng cổ. Lưng cháu có nhiều vết bầm tím. Mông trái bầm giập rất nhiều, tụ máu. Khi chụp XQ, siêu âm cho thấy cháu T bị gãy xương sườn số 6 (vết nứt gãy mới khoảng 4-5 ngày).
Thừa nhận bạo hành với chính con đẻ
Từ khi sự việc trên xảy ra cho đến nay, dư luận huyện Kinh Môn vẫn chưa hết bàng hoàng trước những thông tin về việc một cháu bé bị chính cha đẻ, mẹ kế bạo hành dã man, thường xuyên đánh đập khiến trên cơ thể cháu T đều bầm giập những vết thâm tím. Đỉnh điểm của sự việc khiến nhiều người dân phẫn nộ, lên án hành vi bạo hành chính con đẻ mình khi tối 29/10, ông Nguyễn Doãn Thắng (bố đẻ của cháu T) đã nhẫn tâm mang cháu T ra khu nghĩa địa gần nhà vứt bỏ sau một trận đòn roi khiến cháu T đau đớn, tủi khổ.
Chiều 31/10, trao đổi với PV Báo PLVN, ông Dương Văn Mẫn- Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh - xác nhận, ngày 30/10, Công an xã đã nhận được đơn của ông Nguyễn Doãn Tròn (trú tại thôn Kim Xuyên, xã An Sinh) trình báo về việc cháu nội ông là Nguyễn Minh T (SN 2007)  bị bố đẻ là Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983) và mẹ kế là Ngô Thị Huệ (SN 1984) - trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn đánh đập gây thương tích nghiêm trọng.
ông Dương Văn Mẫn- Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh
 ông Dương Văn Mẫn- Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Thắng đã thừa nhận những vết thâm tím trên người con gái là do anh dùng roi đánh. Về thương tích cháu T bị gãy một xương sườn thì anh Thắng không thừa nhận do bố mẹ đánh mà giải thích có thể do cháu mải chơi nên ngã. Còn cháu T nói bị dì Huệ đánh, nhưng đến giờ chị Huệ vẫn chưa nhận mà khăng khăng cho rằng những vết sẹo ở cổ của cháu T là do bị “giời leo”?!.

Hiện Cơ quan Công an huyện Kinh Môn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bạo hành, ngược đãi con gái 6 tuổi của ông Nguyễn Doãn Thắng- bố đẻ cháu T và bà mẹ kế Ngô Thị Huệ.

Đọc thêm