Sân bay lớn nhất Thái Lan và những lời đồn 'ma ám'

(PLVN) - Sân bay quốc tế Suvarnabhumi là nơi trung chuyển quan trọng của Thái Lan với 48 triệu lượt hành khách mỗi năm. Theo nhiều người dân Bangkok, đây là một trong những nơi bị ma ám nổi tiếng ở đất nước chùa vàng dù không có bằng chứng xác thực nào.
Nhiều hành khách tỏ ra hứng thú khi nghe về các câu chuyện kỳ bí ở đây, dù ít người tin đó là sự thật
Nhiều hành khách tỏ ra hứng thú khi nghe về các câu chuyện kỳ bí ở đây, dù ít người tin đó là sự thật

Một thời gian ngắn sau khi đi vào hoạt động năm 2006, những chuyện bất thường bắt đầu xảy ra tại sân bay. Hai nhân viên chết sau tai nạn đâm xe vào cột điện. Cảnh sát kết luận người lái bất cẩn, nhưng nhiều người tin rằng có điều kỳ lạ ẩn chứa sau đó. Một số người cũng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nhạc lạ xuất hiện vào ban đêm ở sân bay thời gian mới khai trương.

Không chỉ nhân viên sân bay mà nhiều hành khách cho biết đã bắt gặp hồn ma một ông lão quanh quẩn ở Suvarnabhumi. Đó là Poo Ming, người quyết không chịu rời khỏi khu đất nghĩa trang bị giải tỏa để xây dựng sân bay.

Sau khi Suvarnabhumi mở cửa, 99 nhà sư đã đến đây làm lễ trừ tà trong 9 tuần. Trong khi tiến hành đại lễ, một nhân viên dỡ hành lý bất ngờ loạng choạng tiến vào và giới thiệu mình là Poo Ming. Các nhà sư đã vẩy nước thánh lên người nam nhân viên và làm lễ trừ tà. Một lúc sau, người này mới trở về trạng thái bình thường.

Pratheet Wanmuda, nhân viên bảo vệ, cũng kể về kỷ niệm từng gặp một hành khách chống gậy. Điều khiến người này đặc biệt là ông ta có một vầng hào quang trên đầu. Pratheet gọi với theo người đàn ông nhưng người này đã đi mất.

Ông Punnupong, người từng quản lý hơn 1.000 nhân viên sân bay, cho biết ông tin vào các hiện tượng siêu nhiên. "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều con ma", Punnupong khẳng định. Ông kể rằng từng suýt gây ra tai nạn khi đang lái xe ở sân bay thì một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Thái Lan bất ngờ xuất hiện phía trước. Nhưng khi ông nhìn kỹ lại, người phụ nữ đó đã biến mất.

Tuy nhiên, Pannupong không có vẻ sợ Poo Ming. Ông rất tiếc vì hồn ma này đã rời đi sau lễ trừ tà. Pannupong tin rằng nếu ông lão đó vẫn còn ở nơi này, chắc chắn ông sẽ cùng các nhân viên ở sân bay bảo vệ hành khách.

Hãng hàng không Thai Airways cũng từng gặp một chuyện kỳ lạ. Trong một sự cố trên đường băng vào năm 2013, các hành khách đã được một tiếp viên hướng dẫn thoát hiểm rất tận tình. Khi họ gửi lời cám ơn tới nữ tiếp viên đó, hãng bay đã xác định không có nhân viên nào mặc trang phục truyền thống khi thực hiện hướng dẫn thoát hiểm an toàn. Và danh tính nữ tiếp viên đó ngày nay vẫn còn là một câu hỏi.

Cựu Giám đốc Quản lý Sân bay Thái Lan, Chotisak Asapaviriya, tiết lộ về việc từng tổ chức một buổi cầu nguyện để xoa dịu các linh hồn vẫn còn lẩn quất ở sân bay. Tám ngôi đền được xây dựng quanh sân bay này, nhằm ngăn chặn các linh hồn ma quỷ quấy phá, tạo ra các vụ tai nạn máy bay.

Đọc thêm