Sao Mai Trung Nhật: Người “xe duyên” giữa opera và pop

(PLO) - Từng học hát và piano từ khi còn là cậu học sinh Quốc học Huế, Trung Nhật đã thi đỗ vào Nhạc viện Huế và song song với việc học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, 2 năm sau, anh lại thi tuyển và đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 
Sao Mai Trung Nhật.
Sao Mai Trung Nhật.

Năm 2009, Trung Nhật đoạt giải Nhì dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại giã từ nghề hát và lựa chọn một doanh nghiệp để công tác. Nhưng sau khi mẹ Trung Nhật qua đời, anh bỗng nhớ sân khấu quay quắt và cũng bởi khi sinh thời, mẹ Trung Nhật rất thích nghe anh hát. Vì thế, anh đã quyết định quay trở lại với nghề. 

Với “297- Những điều tuyệt vời” là sự trở lại sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp một cách tự tin và dồi dào năng lượng của Sao Mai Trung Nhật. Đây cũng chính là “đứa con tinh thần” được Trung Nhật ấp ủ suốt 7 năm.  “297 - Những điều tuyệt vời” bao gồm tám ca khúc hoàn toàn mới, theo phong cách cổ điển giao thoa. “297 - Những điều tuyệt vời” là sự kết hợp đầy tươi mới giữa opera và pop. Sự kết hợp thú vị này chính là kết quả của sự cộng tác giữa Trung Nhật - ca sỹ dòng thính phòng và Phạm Hải Âu – một nhạc sỹ theo đuổi dòng nhạc pop. Âm nhạc trong CD này mang hơi hướng opera - pop nên vừa sang trọng vừa dễ nghe. Giọng hát của Trung Nhật ngày càng đằm sâu, khoẻ khoắn, mạnh mẽ và da diết. 

Trung Nhật tâm sự: “Trong album xuyên suốt là tình cảm gia đình. Đó là những món ăn qua tay mẹ làm thật ngon lành, những buồn vui hờn giận, sự cô đơn khi chỉ có một mình và nhớ về ngày xưa khi còn mẹ.Tôi đã kể lại những câu chuyện cho nhạc sĩ Hải Âu và Hải Âu dựa trên đó để kể lại bằng âm nhạc. Những bài hát này giống như cuộc đời, mà cuộc đời thì phải xước xát chứ không bằng phẳng, êm đềm được. Tôi hát bằng cảm xúc thật của mình, chỉ khi nào hát mà nổi da gà thì tôi mới thấy đạt. Tôi thiên về cảm  xúc thật và không bị chi phối bởi những yếu tố kỹ thuật thanh nhạc”. Lý giải về tên của CD này, chàng ca sĩ gốc Huế cho biết “ Với tôi, đó là những con số có ý nghĩa đặc biệt, là những điều tuyệt vời nhất. 297 là ngày, tháng sinh nhật của cha tôi”.

Đọc thêm