Sapa: Hoa vươn sườn núi

(PLO) - Mùa tháng Tư về, trên những sườn núi xanh biếc, hoa dại lốm đốm nở chen với đá và cỏ. Những chân ruộng bậc thang tím ngát như mùa hoa lavender ở xứ sở Provence.
Hoa ở Sapa, mùa tháng Tư.
Hoa ở Sapa, mùa tháng Tư.
Tiết trời se lạnh, ít sương mù khiến Sapa tháng Tư trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Trên những con dốc quanh co của xứ chợ tình huyền ảo, rất nhiều loài hoa không tên nở rộ, đua sắc cùng những dậu tầm xuân hồng rực- loài hoa đặc trưng của vùng đất được ví là Provence thu nhỏ.


Thiên nhiên khoản đãi Sapa cả không khí trong lành lẫn thời tiết bốn mùa một ngày nên những loài hoa chẳng đợi đến thì, cứ đua nhau nở rộ.
Cũng là hoa, nhưng ở Sapa màu của những cánh hoa như thắm hơn, mơn mởn hơn. Một số loài hoa đặc trưng chỉ có ở vùng đất này như Hồng Hoàng (một loại địa lan hoa nở vào mùa xuân, độ bền cao, sau khi nở hoa phải hàng tháng trời mới tàn).
Hoa Rum trắng tinh, trong veo trong nắng sớm cũng là nét quyến rũ rất riêng của vùng đất mờ sương này.
Những bông cúc Marguerite mong manh ven con đường lên thác Tình yêu.
Và những bông hồng Sapa bung cánh thắm đón sương, căng tràn nhựa sống.
Những ngôi nhà lãng mạn được bao bọc bởi giàn hồng leo thơm ngát.
Cuối tuần, những cô gái miền xuôi lên chơi phố núi, ngẩn ngơ trước ruộng bậc thang và vạt cải trắng trái mùa.
Những cô gái bản cũng tranh thủ xuống thị trấn, đi chơi chợ tình và hò hẹn với những mùa trăng.
Ven con đường dốc thoai thoải, quả phúc bồn tử chín dần, đỏ rực núp dưới cỏ. Thức dậy sớm ở Sapa, để chân trần đi hái phúc bồn tử là một trải nghiệm khó quên.
Và cứ như thế, ngày tháng thanh xuân an nhiên như tháng tư về bên triền núi thấm đẫm sương và hoa dại. Để ai đó trước dãy Hoàng Liên bỗng muốn hát rằng "đừng đi em ơi, bên kia núi đâu có trời xanh hơn...".
Ảnh: Phạm Hồng Quân

Đọc thêm