Những chân trời tháng Tư

(PLO) - Hoa loa kèn gọi tháng Tư về hay tháng Tư về giục hoa loa kèn nở, chẳng biết nữa nhưng như một lời hẹn hò bí ẩn, khi những bông hoa gạo chớm tàn là lúc những bông loa kèn trắng tràn xuống phố phường Hà Nội. 
Những bông gạo cuối mùa "thắp lửa" tiễn xuân, đón hạ...
Những bông gạo cuối mùa "thắp lửa" tiễn xuân, đón hạ...
Khi những cánh hoa gạo rụng báo hiệu tiết trời tràn ngập sắc Xuân đã lùi xa, nhường chỗ cho cái nắng hè xôn xao...
Khi những cánh hoa gạo rụng báo hiệu tiết trời tràn ngập sắc Xuân đã lùi xa, nhường chỗ cho cái nắng hè xôn xao... 
Hoa loa kèn hiện diện khắp nơi, trong mỗi căn nhà, trên bàn làm việc nơi công sở, góc quán cà phê, sau những đuôi xe vội vã ngược đường, ngược nắng, để được yêu đâu đó, nơi chạm vào ký ức của một mùa loa kèn đã xa. 
Những đóa hoa nằm gọn chụm đầu vào nhau rong ruổi trên xe đạp khắp các tuyến phố của Hà Nội đã trở thành một vẻ đẹp rất riêng.
Những đóa hoa nằm gọn chụm đầu vào nhau rong ruổi trên xe đạp khắp các tuyến phố của Hà Nội đã trở thành một vẻ đẹp rất riêng. 
Những người phụ nữ vùng hoa lam lũ, rong ruổi bán hoa dạo trên các con phố.
Những người phụ nữ vùng hoa lam lũ, rong ruổi bán hoa dạo trên các con phố. 
Năm nay, hoa loa kèn nở sớm hơn mọi năm đến gần nửa tháng.
Năm nay, hoa loa kèn nở sớm hơn mọi năm đến gần nửa tháng. 
Hoa loa kèn rạng ngời dưới ánh nắng.
Hoa loa kèn rạng ngời dưới ánh nắng. 
Lời hò hẹn tháng Tư trôi trên những con đường xanh ngắt, huyền ảo những bông cúc xanh, cúc trắng “có hay là không có, trên đầm lầy của tuổi thơ anh” (Thơ Lưu Quang Vũ). 
Trên cao, mây trắng lắm và những chân trời cũng xanh lắm, tháng Tư đã về…

(Ảnh: Quốc Huy - Hồng Quân)

Đọc thêm