Sĩ tử 'đứng ngồi không yên' trước giờ quyết định 'bước ngoặt cuộc đời'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước giờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - thời điểm được coi là "bước ngoặt lớn trong cuộc đời", nhiều sĩ tử hồi hộp, lo lắng, thấp thỏm hi vọng...
Em Vũ Tiến Đạt chụp ảnh kỳ niệm cùng tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: NVCC
Em Vũ Tiến Đạt chụp ảnh kỳ niệm cùng tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 8h ngày mai, 18/7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ chính thức được công bố.

Thí sinh "đứng ngồi không yên"

Em Vũ Tiến Đạt (sinh năm 2005, quê Ninh Bình) có nguyện vọng sẽ xét tuyển vào ngành Kỹ thuật ô tô của Trường đại học Thuỷ lợi nhưng điểm xét tuyển năm nay của ngành này lại tăng so với năm ngoái. Cụ thể, năm 2022, ngành Kỹ thuật ô tô lấy 24,55 điểm nhưng năm nay điểm chuẩn xét tuyển học bạ sớm của ngành này đã tăng lên 27,67 điểm khiến Đạt "đứng ngồi không yên" chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp THPT.

"Em đang rất lo lắng, em đã hẹn báo thức từ sớm để dậy đúng giờ và chỉ mong nhanh đến sáng mai để biết được điểm thi tốt nghiệp của mình. Dù khá tự tin với các bài thi của mình vừa qua nhưng điểm chuẩn năm nay của nhiều trường, nhiều ngành tăng vọt nên em phải cân nhắc rất kỹ. Chỉ mong bài thi sẽ đạt kết quả như dự tính để em có thể theo đuổi ngành học mà mình thích", Đạt nói.

Ngoài nguyện vọng 1 xét tuyển vào Trường Đại học Thuỷ lợi, Đạt đăng ký thêm các NV2, NV3... vào các trường có đào tạo ngành công nghệ ô tô với điểm chuẩn thấp hơn.

Từ chiều 15/7, "nghe tin" nhiều thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp trước ngày công bố chính thức của Bộ, Đinh Thảo My (Hà Đông, Hà Nội) và gia đình nháo nhào lên mạng tra thì vẫn chưa có điểm. Suy nghĩ nhiều khiến My trằn trọc mất ngủ.

"Em mất ngủ hai hôm nay vì lo lắng, em cầm điện thoại gần như cả ngày, lên mạng thường xuyên để theo dõi xem điểm có được công bố trước hay không. May mắn là em luôn được gia đình ủng hộ, động viên mọi lúc mọi nơi. Những ngày này, bố mẹ vừa làm công tác tư tưởng, vừa tư vấn để em có thể chuẩn bị hành trang tốt nhất cho bước ngoặt phía trước. Nguyện vọng của em là đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội", My bộc bạch.

Trương Minh Hồng (2005, Ninh Bình) cho biết đã hẹn một số bạn cùng lớp cùng tra cứu điểm thi. "Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài đối với sĩ tử chúng em. Hi vọng rằng em và các bạn năm nay đều sẽ đạt điểm cao như mong đợi", Hồng nói.

Phụ huynh cũng như "trên đống lửa"

Gia đình bà An Thị Thu (Nho Quan, Ninh Bình) - phụ huynh của em Vũ Tiến Đạt, đã lần thứ 3 có con thi đại học nhưng tâm trạng chờ điểm vẫn như lần đầu tiên. Những ngày này, câu chuyện điểm thi, chọn trường của con được cả gia đình liên tục bàn luận, ngay cả trong những bữa ăn.

Bà Thu cho biết, con trai thi nhưng bà cảm giác như mình cũng đang đi thi, nóng lòng, lúc nào cũng như "ngồi trên đống lửa" chờ điểm. "Mỗi khi ngồi cùng con là gia đình luôn động viên con, tư vấn các phương án phù hợp với nguyện vọng của con. Các chị của cháu dù đi làm xa cũng luôn theo dõi, quan tâm em trai trong kỳ thi quan trọng này".

Tin tưởng tuyệt đối và luôn tạo cho con tâm lý thoải mái song anh Đinh Văn Chính - phụ huynh của Đinh Thảo My cũng rất nóng lòng chờ đợi điểm thi tốt nghiệp của con gái. Công việc ở cơ quan bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian theo dõi tin tức về điểm thi, gọi điện và nhắn tin hỏi han, động viên con thường xuyên.

"Vài ngày trước khi đang ở cơ quan tôi lướt thấy thông tin nhiều em xem được điểm thi sớm là ngay lập tức tôi gọi về bảo con lên mạng tra điểm ngay. Mấy nay thấy con mất ngủ vì lo nên tôi động viên cháu cố gắng ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Tối nay tôi sẽ nhắc cháu đi ngủ sớm để sáng mai có thể dậy sớm và tra cứu điểm thi", anh Chính nói.

Bài viết nói về điểm thi tốt nghiệp trong một nhóm dành cho phụ huynh trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm.

Bài viết nói về điểm thi tốt nghiệp trong một nhóm dành cho phụ huynh trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm.

Trên một diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh dí dỏm nhắn nhau "bảo trọng" vì ngày công bố điểm thi tốt nghiệp lại trùng vào thời gian bão số 1 đổ bộ vào đất liền và "mùng 1 đầu tháng".

Tài khoản có tên Tạ Hồng Hạnh vui vẻ chia sẻ: "Năm nay nhà tôi hứng trọn cả hai cơn 'siêu bão' 2005 và 2008. Hiện 'siêu bão' 2008 đã yên vị, chỉ còn 2005 là vẫn đang thấp thỏm".

"Càng gần ngày công bố điểm lại càng hồi hộp hơn bao giờ hết, hóng ngày hóng đêm. Giờ một người thi nhưng cả nhà cùng lo, cùng theo dõi. Tôi chỉ mong con trai mình đỗ nguyện vọng 1", anh Phan Hữu Trung cho biết.

Trước sức nóng của bão "công bố điểm thi tốt nghiệp", nhiều phụ huynh dù chưa có con tham dự kì thi cũng hồi hộp, trông ngóng. Tài khoản facebook Hà Huyền bình luận: "Tôi không có con thi tốt nghiệp nhưng mấy ngày nay thấy nhiều tin tức về điểm thi nên cũng theo dõi. Thấu hiểu được cảm giác của các phụ huynh lúc này, giờ thử trải nghiệm trước sau có con thi tốt nghiệp cũng đỡ 'bỡ ngỡ'...".

Những năm trước, điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia được công bố lúc 0h. Năm nay, để giảm bớt áp lực cho phụ huynh và học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công bố vào 8h sáng 18/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn 1 triệu thí sinh. Trong đó, hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Đọc thêm