Sinh viên trường Dược đốt rụi hiệu thuốc nhà hàng xóm

(PLO) -Gạ hàng xóm nhượng lại cửa hàng không được, sinh viên trường Dược "ghen ăn tức ở", rắp tâm trả thù bằng cách phóng hỏa đốt trụi quầy thuốc, 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng. 

Cửa hàng thuốc đóng cửa im ỉm sau vụ phóng hỏa
Cửa hàng thuốc đóng cửa im ỉm sau vụ phóng hỏa
Nóng mắt nhìn người khác kiếm tiền
Đối tượng Phan Văn Sáng (SN 1988, ngụ xóm 7, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đang theo học năm cuối tại một trường dược ở Hà Nam. Mỗi lần về nhà, Sáng rất nóng ruột khi thấy quầy thuốc tân dược của chị hàng xóm phía trước nhà mình lúc nào cũng nườm nượp khách. 
Tiệm thuốc của chị Trần Thị Quyên (SN 1983, ngụ xóm 14) nằm ngay ngã ba đường dẫn vào khu chợ đông đúc của xã, khách khứa ra vào thường xuyên. Một nhân chứng kể lại: “Hôm đó  khoảng 7h ngày 27/10, tôi nhìn thấy một thanh niên vẻ mặt lầm lì như đang tức giận ai đó. Trên tay lăm lăm chiếc búa tạ, anh ta xộc thẳng sang phía trước cửa hàng thuốc. 
Không nói năng gì, anh ta giơ búa đập liên tiếp vào bờ tường mà chủ cửa hàng đang cho xây dựng. Mấy cú đập mạnh tay nên làm long hẳn ra mấy viên gạch. Phang xong mấy nhát búa, anh ta lại chạy vòng về căn nhà cạnh đó, mang ra một can nhựa khoảng 1,5 lít, chứa đầy xăng; tiến sâu vào trong tiệm thuốc, tưới lênh láng vào nền nhà nơi đặt tủ thuốc rồi châm lửa. 
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh vào phía trong. Anh ta ném luôn can xăng vào ngọn lửa rồi lạnh lùng bước về ngôi nhà lúc nãy”.
Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhiều người dân sống xung quanh mới biết đối tượng cố tình phóng hỏa nhằm đốt quầy thuốc. Mọi thứ diễn ra rất đột ngột. Thấy đám lửa lan nhanh, ai cũng rất lo sợ vì bên trong quầy thuốc lúc đó vẫn đang có chị chủ quán và mấy người khách vào mua thuốc. 
Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy túa sang để tìm cách dập ngọn lửa đang bùng lên. Chị Quyên và hai người nữa vừa la hét vừa vùng vẫy, cố chạy thoát ra bên ngoài. Trong 3 người, có một cụ già vì quá hốt hoảng nên bị ngã, gãy cả chân. Sau khi đưa 3 nạn nhân ra ngoài, thấy tình trạng bỏng khá nặng, người dân vội gọi xe cứu thương đưa thẳng lên Hà Nội chữa trị. Nhiều đồ đạc, tài sản trong quầy thuốc bị ngọn lửa thiêu rụi.
Khi cơ quan chức năng có mặt, ngọn lửa đã được người dân dập tắt. Hiện trường vụ việc nhanh chóng được phong tỏa, thủ phạm bị bắt ngay sau đó. Thượng tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết: 15 phút sau sự việc, Công an huyện Lý Nhân phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh xuống hiện trưởng, thu thập lời khai, bắt đối tượng gây án. 
Thủ phạm được xác định là Phan Văn Sáng. Các nạn nhân, ngoài chị Quyên, chủ cửa hàng thuốc, còn có bà Trần Thị Bảy (SN 1936, ngụ xóm 6) và chị Trần Thị Mai (SN 1956, ngụ xóm 13) là những khách đến mua thuốc. 
Do bị bỏng nặng, các nạn nhân đã được đưa lên Viện bỏng trung ương trên Hà Nội điều trị. Vụ hỏa hoạn đã làm bà Bảy bị tổn hại sức khỏe là 52%, chị Quyên là 12% và chị Mai là 17%. Hiện Công an huyện Lý Nhân đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Sáng.
Nguyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa này là do mâu thuẫn xung quanh cửa hàng thuốc của chị Quyên. Tiệm thuốc này án ngữ trước cửa nhà Sáng và gần chợ. Sáng đang theo học ngành dược sắp ra trường, chắc cũng có ý định mở cửa hàng bán thuốc.
Về nhà, thấy quầy thuốc của hàng xóm “ăn nên làm ra”, Sáng có ý định muốn chiếm lấy làm của mình nên mới xảy ra cơ sự. Qua điều tra, có thể thấy ban đầu, đối tượng cũng chỉ có ý định đe dọa. Tuy nhiên, lửa gặp xăng cháy quá nhanh, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y. Bằng chứng là sau khi ngọn lửa bùng phát dữ đội, đối tượng cũng chạy ra hiện trường, tìm cách dập lửa cùng với mọi người.
Tiệm thuốc có lý lịch lạ
Gia đình chủ cửa hàng bị phóng hóa cũng xác nhận là có chuyện này. Theo đó, gia đình Sáng nhiều lần sang thỏa thuận, muốn chị Quyên nhường lại phần đất đang mở cửa hàng bán thuốc. Nhưng vì là nơi kiếm sống bao lâu nay, gia đình chị Quyên không đồng ý. 
Từ đó, Sáng mới rắp tâm trả thù. “Thấy nhà chị tôi bán thuốc đắt hàng, gia đình Sáng muốn mua lại để dành cho con trai họ. Đòi hỏi phi lý đó khó mà chấp nhận được, vì cửa hàng là “cần câu cơm”, nuôi sống cả gia đình chị tôi”, một người em của nạn nhân nói.  
Trước vụ việc, giữa hai gia đình đã có nhiều mâu thuẫn. Đoàn thể, chính quyền địa phương nhiều lần đứng ra hòa giải nhưng mâu thuẫn không những không giảm đi mà ngày càng căng thẳng hơn. Ông Trần Văn Tam, Trưởng công an xã Phú Phúc, cho biết: 
Cách đây khoảng 10 năm, hai gia đình quan hệ với nhau rất thân thiết. Gia đình Sáng còn cho gia đình chị Quyên mượn một phần đất của mình làm quán. Trong quá trình sử dụng, phía gia đình chị Quyên có lấn ra phần đất công để xây ki ốt bán thuốc hiện nay. 
Cách đây hai tháng, bố mẹ đối tượng đòi lại phần đất đã cho mượn. Gia đình chị Quyên cũng đồng ý trả hết phần đất ngày xưa đã mượn, chỉ trừ lại cái tiệm thuốc kể trên. 
“Oái oăm ở chỗ phần đất xây dựng tiệm thuốc không thuộc quyền sử dụng của ai cả vì đó là đất công, nhà nạn nhân lấn ra từ nhiều năm trước. Trong khi ý định đòi lại đất chủ yếu chỉ vì cái tiệm thuốc.
Công an xã đã lập biên bản sự việc. Gia đình Sáng ban đầu còn gửi đơn lên chính quyền đòi xử lý việc xô xát nhưng sau đó, họ lại quyết định rút đơn, nói là về giải quyết nội bộ”, vị Trưởng công an xã nói.  

Đọc thêm