Sự thật vụ “điện thoại nổ chết người” gần cầu Nà Nghè

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Ma Thanh Toan (65 tuổi), trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi “Giết người”. Toan là nghi phạm dùng súng săn bắn chết anh Nguyễn Cao Sơn khi anh này đang ngồi trong ghế lái ô tô dừng đỗ gần khu vực cầu Nà Nghè (thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, Na Hang, Tuyên Quang) vào đêm 25/9 mà nhiều người lầm tưởng nạn nhân tử vong do bị điện thoại nổ.
Sự thật vụ “điện thoại nổ chết người” gần cầu Nà Nghè

Bàng hoàng lái xe chết trên ghế lái sau tiếng nổ

Khoảng 19h ngày 25/9, anh Nguyễn Cao Sơn (50 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu Four Tuner BKS: 24A – 03716 đến địa bàn xã Sơn Phú (Na Hang, Tuyên Quang); trên xe chở 3 người là anh Nguyễn Ngọc Sơn (43 tuổi), chị Cao Thị Luyến (36 tuổi) và chị Cao Thị Lan (em họ chị Luyến, cả ba cùng trú tại TP Lào Cai tỉnh Lào Cai).

Chiếc xe trên được anh Nguyễn Ngọc Sơn và chị Luyến thuê anh Nguyễn Cao Sơn từ Lào Cai chở đi Tuyên Quang để giao dịch công chuyện làm ăn. Đến địa phận xã Sơn Phú (huyện Na Hang, Tuyên Quang), chị Luyến thuê anh Trần Minh Phương (32 tuổi, người địa phương) là lái xe ôm dẫn đường.

Khi xe đến điểm hẹn là khu vực cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, chị Luyến gọi điện liên lạc với đối tác là Ma Văn Toan (người địa phương) nhưng Toan nói bị đau chân không đi được, đang ngồi chờ trên lán gần đó nên chị Luyến và anh Sơn cùng chị Lan rủ nhau đi bộ lên lán gặp Toan.

Trong xe ô tô lúc này còn lái xe Nguyễn Cao Sơn, vì trời hơi mưa nên anh Trần Minh Phương là lái xe ôm thuê dẫn đường vào trong ngồi cùng xe ô tô trú mưa và chờ. Lúc này anh Cao Sơn điều khiển xe ô tô quay đầu và đỗ vào lề đường và ngồi bên ghế lái, còn anh Phương ngồi hàng ghế phía sau.

Anh Cao Sơn hạ kính chắn gió để hở khoảng 10cm và hai người ngồi chơi điện tử trên điện thoại, lúc này ngoài trời tối đen. Hai người chơi điện thoại được vài phút, anh Phương bỗng nghe thấy có tiếng nổ nhỏ nhưng đanh gọn rất gần, sau đó ngửi thấy mùi khét lẹt. Anh Phương nhìn lên ghế trước thì thấy anh Cao Sơn nằm đã gục xuống ghế bất tỉnh. Nghĩ rằng anh Cao Sơn bị nổ điện thoại nên anh Phương gọi điện thoại báo cho chị Luyến và mọi người quay lại và trình báo sự việc đến Công an huyện Na Hang.

Trước cái chết bất ngờ, đau xót của anh Sơn, gia đình nạn nhân không đồng ý khám nghiệm tử thi. Nhận thấy những lời khai của nhân chứng có nhiều mâu thuẫn, công an nghi vấn cái chết của anh Cao Sơn không phải do tai nạn nổ điện thoại. Tuy nhiên, khi công an yêu cầu được mổ pháp y để giám định tử thi, xác định chính xác nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì đã gặp phải sự phản đối của gia đình người xấu số.

Do vậy tổ công tác của Công an huyện Na Hang phải động viên, thuyết phục, giải thích… họ mới đồng ý. Quá trình khám nghiệm tử thi xác định, Nguyễn Cao Sơn bị bắn 1 phát đạn vào hốc mắt bên trái, bờ mép vết thương bám dính nhiều tạp chất màu đen. Như vậy, anh Cao Sơn bị bắn chết bằng súng tự chế chứ không phải tai nạn nổ điện thoại. Quá trình đấu tranh, thuyết phục những người đi cùng khai ra nội dung và mục đích chuyến đi công chuyện làm ăn, Công an đã xác định Ma Văn Toan (65 tuổi ngụ xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) chính là người bắn chết anh Cao Sơn. 

Khám xét khẩn cấp tại nhà Ma Văn Toan, cơ quan Công an thu giữ được một khẩu súng săn tự chế là hung khí gây án, 4 viên đạn tự chế. Bên cạnh đó còn 1 tờ giấy “Biên nhận tiền đặt cọc mua bán hàng hóa” do chị Cao Thị Luyến viết, 1 két sắt mà chị Luyến mua cho Toan để đựng hồ lô bằng đồng đổi màu và số tiền 176 triệu đồng.

Thương vụ mua bán chiếc hồ lô đồng đen giá 15 tỷ

Tại cơ quan điều tra, Ma Thanh Toan khai nhận, qua các mối quan hệ xã hội, Toan có quen anh Ngọc Sơn và chị Luyến. Biết họ có nhiều tiền và thích săn đồ cổ quý hiếm, Toan hứa sẽ giúp anh Nguyễn Ngọc Sơn và chị Cao Thị Luyến  mua 1 chiếc hồ lô bằng đồng đổi màu với giá 15 tỷ đồng của ông Đặng Vinh và ông Đặng Khanh là anh em kết nghĩa với Toan nhà ở tỉnh Thái Nguyên nhưng hiện đang cư trú tại một hang đá thuộc xã Sơn Phú (Na Hang).

Câu chuyện của Toan ly kỳ, huyền bí là vậy nhưng lại được chị Luyến và anh Sơn tin tưởng, đồng ý đầu tư tiền tỷ để mua. Ngày 31/8, anh Ngọc Sơn và chị Luyến nộp cho Toan 500 triệu đồng tiền đặt cọc và Toan cam kết vào ngày 12/9, sẽ được thử hàng và giao dịch mua bán. Nếu trường hợp hàng hóa mà không đạt tiêu chuẩn, vi phạm thỏa thuận thì Toan phải chịu bồi thường thêm 250 triệu đồng.

Khi nhận tiền, Toan đã liên lạc với Đặng Vinh và Đặng Khanh để liên hệ cho anh Sơn và chị Luyến xem thử hàng nhưng hai người này khất lần và sau đó nói không giao dịch nữa. Về phía chị Luyến, sau khi đặt cọc, sau nhiều lần Toan hứa hẹn mà không được xem hàng, chị Luyến đã đòi lại tiền nhưng Toan không trả. Thực chất, Toan cũng đã tiêu gần hết số tiền mà chị Luyến đặt cọc, ngoài ra do sợ bị phạt 250 triệu đồng như đã cam kết nên Toan nảy sinh ý định dùng súng tự chế bắn dọa nhóm chị Luyến để những người này sợ không dám  đòi tiền nữa.

Tối 25/9, Toan hẹn chị Luyến đến khu vực cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang) để xem hàng, nhưng mục đích chính là sẽ dùng súng tự chế bắn lái xe của nhóm chị Luyến để “dằn mặt”. Khi Toan điện thoại giả vờ đau chân để “điều” chị Luyến và anh Sơn đi bộ lên lán để xem hàng, chỉ để lái xe ở lại, thực tế đối tượng nấp ngay trong bụi rậm rất gần chiếc xe. Khi nhóm chị Luyến đi khỏi, Toan từ bụi rậm cầm súng kíp tiến đến, thò nòng súng qua khe cửa và bóp cò rồi lủi vào màn đêm.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Ma Văn Toan về tội giết người, bên cạnh đó tiếp tục xem xét xử lý Toan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đọc thêm