Sức nóng trên cao nguyên Pleiku

(PLVN) - Hai  trận còn lại của  vòng  4 V.League vào ngày Chủ Nhật (19/2) hy  vọng  sẽ  gây  nên  nhiều  diễn  biến  ấn  tượng.
Cả HAGL (áo vàng) và Thép Xanh Nam Đinh (áo trắng) đều có trận đấu khó khăn trong ngày chủ nhật

Trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai ( HAGL 3 điểm) đội cũng đã hoà cả 3 trận đầu, tiếp đón tân binh Công an Hà Nội (CAHN 3 điểm). Cả 2 cùng được báo chí nhắc đến nhiều trong thời gian qua nhưng ở 2 chiều đối nghịch.

Trong khi HAGL bị nghi ngờ vì mất nhiều trụ cột thì CAHN lại được đánh giá như một đội “nhà giàu mới nổi” khi tự lột xác với hàng loạt bản hợp đồng giá trị (trong đó có Vũ Văn Thanh từ HAGL).

Trận thắng tưng bừng “5 sao” trước TopenLand Bình Định càng khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng. Nhưng 2 trận thua liên tiếp trước Hà Nội và Viettel đã sớm kéo các cầu thủ dưới trướng HLV Foiani “trở lại mặt đất”.

Mục tiêu giành ngôi vô địch V.League 2023 hoá ra khó hơn nhiều so với họ hình dung. Một trận đấu mà có lẽ đội khách vẫn nhỉnh hơn về thực lực, nhưng sức mạnh tinh thần và tài cầm quân của huấn luyện viên Kiatisuk sẽ tạo nên thế cân bằng cho HA.GL.

Công an Hà Nội (áo đỏ) đã để thua 2 trận liên tiếp dù được đầu tư rất mạnh về lực lượng

Tại sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra thêm 1 trận cầu thu hút sự chú ý nữa của người hâm mộ: Viettel (5 điểm) gặp Thép Xanh Nam Định (7 điểm) – một “hiện tượng” trong 3 vòng đầu tiên khi đang tạm đứng ở vị trí nhì bảng.

Nếu như 2 chiến thắng trước TPHCM và SHB.Đà Nẵng đã cho thấy sự tiến bộ trông thấy của đội bóng thành Nam thì trận hoà 2-2 trước HA.GL ngay trên sân nhà lại chỉ ra rằng đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn còn những khiếm khuyết cần tiếp tục bù đắp trước khi nghĩ tới mục tiêu tốp 3 vào cuối mùa.

Trong khi ấy, Viettel vẫn là 1 đối thủ cực khó chơi với lực lượng ổn định và chất lượng. Trận thắng CAHN vừa qua càng cho thấy độ “già giơ” của họ. Nên cộng thêm yếu tố sân nhà, có lẽ Viettel vẫn sẽ được đánh giá cao hơn ở trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn này.

Việc một số đội chủ nhà gây thất vọng như Hà Nội FC, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng...khiến cho vòng 4 đầy gay cấn và khó lường.