Tắc trách khiến nữ sinh bị cưa chân, Giám đốc bệnh viện hứa tuyển dụng?

(PLO) - Sau khi bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của đội ngũ cán bộ y tế. Để xoa dịu tình hình, ông giám đốc bệnh viện đã đưa ra một hứa hẹn...
Bệnh viện Đa khoa huyện Cư kuin. (Ảnh: TPO)
Bệnh viện Đa khoa huyện Cư kuin. (Ảnh: TPO)

Theo tin trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khẳng định: “Chúng tôi đồng ý chi trả toàn bộ thuốc men, cũng như công chăm sóc cháu Vi. Sáng nay đi họp ở Sở, tôi có đề nghị với lãnh đạo, sau này cháu Vi lớn lên, nếu cháu muốn sẽ nhận cháu vào làm tại bệnh viện. Sở cũng đã đồng ý."

Ông Tâm cũng lưu ý thêm: "Tôi đề xuất là để lỡ sau này tôi nghỉ hưu, người kế cận phải thực hiện lời hứa này!”

Dư luận đang đặt câu hỏi, về tính vững chắc trong lời hứa của ông Giám đốc bệnh viện. Với trình trạng sức khoẻ sau tai nạn y khoa kinh hoàng vừa rồi, liệu cháu Vi sẽ đảm nhận được công việc gì trong bệnh viện mà có thể được tuyển vào từ "lời hứa" của một vị giám đốc? Liệu giám đốc kế nhiệm có nghĩa vụ phải thực hiện lời hứa của người tiền nhiệm?

Trong khi đó, câu chuyện tuyển dụng luôn là một vấn đề nóng của xã hội. Với những quy định ngặt nghèo về điều kiện tuyển dụng, quy chế tuyển dụng... liệu bé Vi có thể yên tâm khi có lời hứa của ông giám đốc bệnh viện?

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Ngày 6-3, sau khi tan học, cháu Lê Thị Hà Vi gặp tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Các bác sỹ trong kíp trực đã chẩn đoán nạn nhân bị gãy mâm chày, và tiến hành bó bột cho bệnh nhân. 

Bệnh nhân Lê Thị Hà Vi
Bệnh nhân Lê Thị Hà Vi

Sau đó, bệnh nhân liên tục kêu đau, gia đình đã đề nghị bác sỹ tháo bột ra để kiểm tra, nhưng không được các bác sỹ đồng ý.

Đến ngày 10-3, tình trạng bệnh nhân không tiến triển tốt, trước yêu cầu gay gắt của người nhà, phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo cưa bột. 

Khi bỏ lớp bột, chân bệnh nhân Vi đã sưng to và đầy những bọng nước lớn. Một ngày sau, trước sự cương quyết của gia đình bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán chân bệnh nhân Vi bị hoại tử và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay sau đó, các bác sỹ bệnh viện chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ chân để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Sạu khi báo chí thông tin về trường hợp của bệnh nhân Vi, ngày 15-3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn số 235/KCB-QLCL gửi Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị khẩn trương làm rõ sự việc và xử lý theo quy định hiện hành. Đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 28-3-2016.

Tối 16-3, ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tạm đình chỉ công tác của Bác sĩ Trịnh Đức Lam - phó giám đốc kiêm trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, bác sĩ Y Tâm -người trực tiếp tiến hành bó bột cho bệnh nhân Vi, điều dưỡng Lê Thị Long, điều dưỡng Vũ Thị Tuyết Len. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của hội đồng y khoa của Bệnh viện./.

Đọc thêm