Tai nạn giao thông - thảm họa thực sự!

Tối nay (19/11), tại Cung thể thao Quần Ngựa, HN sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Những ánh nến tượng trưng cho những linh hồn đã ra đi tức tưởi vì tai nạn giao thông sẽ nhắc nhở với mỗi người Việt Nam chúng ta rằng: “Tai nạn giao thông đã thực sự trở thành thảm họa!Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!”

Tối nay (19/11), tại Cung thể thao Quần Ngựa, HN sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Những ánh nến tượng trưng cho những linh hồn đã ra đi tức tưởi vì tai nạn giao thông sẽ nhắc nhở với mỗi người Việt Nam chúng ta rằng: “Tai nạn giao thông đã thực sự trở thành thảm họa!Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!”

Sáng bước chân đi, tối có về?

Ở Việt Nam, mỗi ngày có hơn 30 người bị tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi mạng sống cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Theo số liệu của UBATGTQG thì trong 9 tháng đầu năm 2012 số người chết, người bị thương mặc dù giảm rất sâu, nhưng số người chết vẫn là  6.908 người, bị thương 25.002 người. Nói một cách hình ảnh thì số người chết bằng một sư đoàn, số người bị thương gấp năm lần như thế nghĩa là năm sư đoàn đã bị loại, không còn sức chiến đấu. Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được. Đây là điều không thể chấp nhận được với một đất nước đang sống trong hòa bình.

Không những thế, mỗi năm gia đình nạn nhân và ngân sách quốc gia phải chịu thêm gánh nặng 40 nghìn tỷ để khắc phục hậu quả, số tiền này tương đương với 10 bệnh viện tỉnh hiện đại, 600 trường học… Rất nhiều người Việt đang có tâm lý sáng bước chân ra khỏi nhà, tối về đến nhà mới yên tâm mình còn sống. Tâm lý đó đe dọa nghiêm trọng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè, đối tác.

Trước thảm họa về TNGT, từ năm 1993, Tổ chức Hòa bình Đường bộ (Road Peace) đã khởi xướng “Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân TNGT đường bộ”. Đại hội đồng LHQ đã chính thức công nhận và chọn ngày chủ nhật thứ ba của tháng 11 hàng năm là ngày tưởng nhớ trên phạm vi toàn cầu.

Là thành viên của Liên đoàn Đường bộ quốc tế và Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu, Việt Nam hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân TNGT đường bộ”. Riêng năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - yêu cầu tổ chức vào ngày 19/11/2012 thay vì ngày Chủ nhật 18/11/2012 là ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT sẽ được thực hiện từ 20h - 21h30 ngày 19/11 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội với phần nghi lễ được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ của “Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT”, trước đó một loạt các hoạt động đã được diễn ra như thăm hỏi gia đình nạn nhân trên cả nước, đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền với chủ đề “An toàn mọi lúc - hạnh phúc mọi nơi”,  phối hợp với ngành giáo dục để thực hiện phương án toàn bộ các trường học dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào lễ chào cờ sáng thứ hai 12/11….

Đặc biệt, Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì TNGT đã diễn ra tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, HN ngày 10/11. Ở đó, người chứng kiến đã không thể kìm nước mắt khi có quá nhiều những người lớn tuổi, những ông bố bà mẹ đến cầu nguyện bởi những nạn nhân TNGT đa phần đều là những người rất trẻ, đang trong độ tuổi lao động, trụ cột của gia đình.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG - cho biết, mục đích của các hoạt động xung quanh ngày tưởng niệm là nhằm cảnh báo toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT... Đã đến lúc, mỗi người Việt Nam cần phải dũng cảm và chân thành nhìn thẳng vào sự thật là trong mỗi TNGT, có cả lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân, của cả cộng đồng và Nhà nước…

Hồng Minh

Đọc thêm