Tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm đêm Halloween

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát Nhật Bản cho biết một người đàn ông lớn tuổi đã bất tỉnh sau khi bị đâm và 16 hành khách khác bị thương trên chuyến tàu của Keio Corp. ở Chofu, phía tây Tokyo vào đêm Halloween.
Hành khách hoảng loạn thoát ra ngoài bằng cửa số. Ảnh: Kyodo News
Hành khách hoảng loạn thoát ra ngoài bằng cửa số. Ảnh: Kyodo News

Báo Ashahi Shimbun đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi cùng con dao trên tay, vì tình nghi có ý định giết người tại hiện trường. Nghi phạm cũng bị cáo buộc đã châm lửa trên tàu bằng cách sử dụng chất lỏng.

Các quan chức Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết chuyến tàu tốc hành hạn chế chạy đến Shinjuku đầy khói sau vụ hỏa hoạn bên trong một toa tàu. Một ghế tàu bị cháy và có thông tin cho rằng chất lỏng nhẹ hơn đã được sử dụng để bắt lửa.

Người đàn ông bị đâm ở độ tuổi 60 hoặc 70. Các quan chức của Sở Cảnh sát Thủ đô cho biết khoảng 10 hành khách khác bị thương, một số người bị khó thở do khói từ vụ cháy trên tàu.

Nghi phạm (trái) trong bộ đồ của Joker và hành khách (phải) chạy thoát thân khi toa tầu bị phóng hỏa. Ảnh: Twitter/Reuters

Nghi phạm (trái) trong bộ đồ của Joker và hành khách (phải) chạy thoát thân khi toa tầu bị phóng hỏa. Ảnh: Twitter/Reuters

Cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp trước 8 giờ tối Chủ nhật báo cáo về một người đàn ông cầm dao bên trong một đoàn tàu đang di chuyển, đã dừng khẩn cấp tại ga Kokuryo.

Nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng anh ta yêu mến nhân vật phản diện trong phim Batman là Joker, Kyodo News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hôm thứ Hai.

Các bức ảnh và video được các nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông có mặt tại hiện trường mặc áo sơ mi xanh lá cây và bộ đồ màu tím giống trang phục của Joker.

Theo cảnh sát, khoảng hai giờ trước khi vụ việc xảy ra, Hattori đã đến quận Shibuya của Tokyo, một điểm nóng cho những người thích tiệc tùng ăn mừng Halloween. Anh ta khai đã thất bại trong công việc và gặp rắc rối trong các mối quan hệ với bạn bè.

Hành khách tháo chạy sau khi xảy ra hỏa hoạn và vụ tấn công của "Joker". (Video do một hành khách cung cấp cho Ashahi Shimbun)

Kyota Hattori, 24 tuổi, người bị bắt tại hiện trường vì tình nghi âm mưu giết người vào tối Chủ nhật, cũng khai anh ta "muốn giết người và bị tuyên án tử hình" và anh ta đã "suy nghĩ từ khoảng tháng 6 năm về việc bị kết án tử hình". Hattori nói với cảnh sát rằng anh rất hối hận vì đã không giết được bất kỳ ai trong vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trên một chuyến tàu 10 toa chạy tới Shinjuku, một nhà ga sầm uất ở trung tâm Tokyo, từ Hachioji ở phía tây thủ đô, khiến hành khách hoảng sợ vì cố gắng chạy thoát thân qua cửa sổ toa tàu.

Cảnh sát tìm thấy một con dao, một số chai nhựa có thể chứa chất lỏng nhẹ hơn và một bình xịt trong toa tàu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu tất cả các công ty đường sắt ở Nhật Bản tăng cường cảnh giác để đảm bảo an toàn. Keio Corp. đã đình chỉ một phần hoạt động của các đoàn tàu sau vụ tấn công.

Cuộc tân công trong đêm Halloween xảy ra hai tuần sau khi một người đàn ông 45 tuổi bị bắt vì đâm hai người đàn ông tại ga Ueno, Tokyo. Cả hai nạn nhân đều phải nhập viện và nghi phạm - người được cho là “nói luyên thuyên không mạch lạc” và mang theo một con dao dính máu - đã sớm bị cảnh sát bắt giữ.

Hồi tháng 8, một người đàn ông 36 tuổi đã đâm 10 hành khách trên một chuyến tàu đi lại ở ngoại ô Tokyo, trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh ta bị bắt ngay sau đó, và theo NHK, nói với cảnh sát rằng anh ta muốn giết những phụ nữ “trông hạnh phúc”.