Tên cướp “một người một xe” gây án với “tốc độ bàn thờ”

(PLO) -Trước khi thực hiện các vụ cướp, Phù Tường Vinh (SN 2000, ở phường Tân An, TP. Hội An, Quảng Nam) điều tính toán kỹ lưỡng để tránh bị phát hiện. Thế nhưng, chỉ từ 3 chữ số cuối trên BKS xe máy, lực lượng công an đã lần ra chân tướng tên cướp. Không những thế, từ Vinh, các trinh sát còn truy tìm ra đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Phù Tường Vinh và đối tượng Nguyễn Công Quốc
Đối tượng Phù Tường Vinh và đối tượng Nguyễn Công Quốc

Lần ra tên cướp từ con số 607

Liên tiếp trong các ngày 19, 21 và 22/7, Công an TP.Hội An nhận được trình báo của nhiều du khách nước ngoài về việc họ bị cướp giật tài sản. Xác định Hội An là thành phố du lịch nên lực lượng công an rất quan tâm và bảo vệ tối đa sự an toàn tính mạng cũng như tài sản của du khách. 

Trung tá Mai Ba-Đội trưởng Đội Điều tra Công an TP.Hội An cho biết, sau khi nhận được thông tin, anh đã báo cáo lãnh đạo phân công ngay cán bộ thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra làm rõ.

Sau hơn 2 tuần điều tra khám phá, lực lượng công an vẫn chưa phát hiện manh mối nào về thủ phạm gây ra các vụ cướp trên. Bởi đối tượng thực hiện chớp nhoáng, không có nhân chứng để mô tả chính xác. Thêm vào đó, nạn nhân là người nước ngoài nên việc quan sát nhân dạng đối tượng và khai báo có nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm nghề nghiệp, các trinh sát nhận định đối tượng sẽ tiếp tục gây án nên tăng cường tuần tra, mai phục trên các tuyến đường. Dường như biết được điều này, tên cướp đã “án binh bất động”, không hề lộ diện. 

Thấy phương pháp tuần tra công khai không hiệu quả, các trinh sát chuyển sang tuần tra bí mật với quyết tâm bắt cho được tên cướp. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn để người dân mạnh dạn tố giác tội phạm và tham gia bắt cướp. 

Thấy các tuyến đường vắng bóng lực lượng tuần tra, ngày 13/8, tên cướp xuất hiện. Nạn nhân lần này lại là một du khách nữ có quốc tịch Hà Lan. Vì tên cướp đi xe máy và gây án quá nhanh nên nạn nhân không thể mô tả nhân dạng chính xác cũng như không nhớ đặc điểm chiếc xe. 

Nhận được thông tin, các trinh sát đến ngay hiện trường và thu thập thông tin từ nhân dân địa phương. Một người dân cho hay, đối tượng gây án điều khiển xe máy với BKS có 3 chữ số cuối là 607. “Từ 3 con số này, chúng tôi đã sàng lọc, khoanh vùng và xác định được xe máy khả nghi nhất là xe Yamaha Mio mang BKS 92H1-7607. Người đứng tên xe này là ông Phù Chí D, trú phường Tân An”, trung tá Mai Ba chia sẻ.

Ngay trong ngày 13/8, Công an TP.Hội An đã mời ông D đến làm việc. Ông D thừa nhận xe 92H1-7607 là do ông đứng tên nhưng đã giao lại cho con trai là Phù Tường Vinh sử dụng. Tuy nhiên, tối ngày 13/8, Vinh sử dụng xe đi đâu, làm gì thì ông D không biết.

Qua xác minh, lực lượng công an biết được Vinh không có nghề nghiệp ổn định và có biểu hiện sử dụng “cỏ Mỹ”. Từ những chứng cứ thu thập được cùng với nhân thân Vinh, các trinh sát nhận định Vinh chính là kẻ gây ra các vụ cướp giật trên địa bàn. Các trinh sát đến nhà để mời Vinh lên trụ sở làm việc nhưng đối tượng không có ở nhà. Mẹ Vinh cho trinh sát biết Vinh làm việc ở một khách sạn trên địa bàn thành phố nhưng không rõ tên và địa chỉ khách sạn.

Không để cho Vinh có cơ hội trốn thoát, lãnh đạo Công an TP.Hội An cử 1 tổ công tác rà soát tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố và lân cận để tìm tung tích Vinh; tổ công tác thứ 2 kiên trì mật phục tại nhà Vinh. Cuối cùng, sự kiên trì của các trinh sát cũng được đền đáp, đến khoảng 16h ngày 13/8, khi Vinh vừa bước về nhà thì các trinh sát xuất hiện.

Ban đầu, Vinh lu loa rằng mình không hề biết và liên quan đến các vụ cướp. Nhưng khi các trinh sát đưa ra những chứng cứ và mô tả chính xác địa điểm, thời gian, phương tiện mà Vinh gây án thì y không thể xảo biện thêm được nữa. 

Vinh khai, y đã một mình thực hiện 4 vụ cướp trên địa bàn phố cổ. Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 19/7, Vinh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hai Bà Trưng từ biển An Bàng về phố cổ thì phát hiện chị Yoo Seoyeong (SN 1997, người Hàn Quốc) đang đi xe đạp cùng chiều, trên tay cầm điện thoại Iphone 6S. Ngay lập tức, Vinh áp sát từ phía sau giật điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy về hướng phố cổ. 

Công an TP.Hội An trao trả tài sản bị cướp cho nữ du khách
 Công an TP.Hội An trao trả tài sản bị cướp cho nữ du khách

Sau đó 1 ngày, Vinh tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ 2. Cũng giống như lần trước, lần này Vinh điều khiển xe máy lượn lờ trên tuyến đường Hai Bà Trưng thì phát hiện chị Riel Marianne Heyns (SN 1993, quốc tịch Nam Phi) đi xe đạp cùng chiều, có một ba-lô (bên trong có 1 ĐTDĐ và 2 triệu đồng) để trên giỏ xe. Phát hiện “con mồi”, Vinh áp sát giật ba-lô của nữ du khách rồi tăng ga bỏ chạy. 

Trưa ngày 22/7, tại ngã tư Hai Bà Trưng-Lạc Long Quân, Vinh tiếp tục gây án, nạn nhân là chị Feng Zhen (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), tài sản thiệt hại gồm 2 ĐTDĐ, 5 thẻ ngân hàng, 27 USD và 2 triệu đồng. 

Sau vụ này, thấy cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, sợ bị phát hiện nên Vinh thúc thủ. Đến ngày 13/8, không thấy lực lượng tuần tra, Vinh liền gây án. Vinh điều khiển xe máy BKS 92H1-7607 lượn lờ trên đường Lạc Long Quân xuống Cửa Đại. Khi đến trước khách sạn Palm Garden (phường Cẩm An), phát hiện chị Dune Elisaberth Geertruda Sewalt (SN 1993, quốc tịch Hà Lan) đi xe đạp, trong giỏ xe có 1 túi xách chứa 1 ĐTDĐ và 1,3 triệu đồng, Vinh liền giật túi xách rồi bỏ chạy. Vinh chưa kịp tiêu thụ tài sản thì ngay chiều hôm đó y bị bắt giữ. 

Từ tên cướp lần ra tên buôn bán ma túy

Khi khám xét người Vinh, Công an phát hiện trong túi quần của Vinh có 3 gói “cỏ Mỹ”. Vinh khai nhận bản thân nghiện ma túy và để có tiền sử dụng “cỏ Mỹ”, Vinh nảy ý định cướp giật tài sản. 

Biết Hội An có nhiều du khách nước ngoài và họ thường hớ hênh trong việc quản lý tài sản nên Vinh chọn làm mục tiêu. Để tránh bị lộ, Vinh gây án một mình. Trước khi ra tay, Vinh lái xe máy chạy vòng quanh phố để xác định không có lực lượng tuần tra và địa điểm nào dễ lẩn tránh, "con mồi" nào dễ bị trấn lột.

Về nguồn “cỏ Mỹ” trong người, Vinh khai mua của một đối tượng lạ mặt, không biết tên và địa chỉ. Tuy nhiên, các điều tra viên quyết tâm truy cho tận gốc nên vừa đấu tranh với Vinh, vừa điều tra các mối quan hệ của y. Ngay trong ngày, các điều tra viên đã lần ra được đối tượng bán “cỏ Mỹ” cho Vinh là Nguyễn Công Quốc.

Để tránh việc Quốc thấy “động” lẩn trốn nên trong ngày 13 và 14/8, các trinh sát đã tập trung truy xét đối tượng này. Sau khi có đủ chứng cứ, chiều ngày 14/8, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Quốc. Tại đây, các trinh sát phát hiện 1 bình nhựa chứa “cỏ Mỹ” và một số tang vật có liên quan.

Qua đấu tranh, Quốc khai, bản thân nghiện ngập, để có tiền sử dụng ma túy, Quốc đã liều lĩnh bước vào con đường phạm pháp. Quốc vào mạng facebook làm quen với một thanh niên tên Nguyễn Thanh Sơn và 2 người nhanh chóng bắt tay nhau buôn bán "cỏ Mỹ". Từ tháng 6/2017 đến thời điểm bị bắt, Quốc đã 14 lần ra Đà Nẵng mua tổng cộng khoảng 4 kg “cỏ Mỹ” với giá 35,2 triệu đồng. Sau khi mua về, Quốc chia nhỏ ra bán cho các con nghiện.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Công Quốc để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ-Trưởng Công an TP.Hội An cho biết, trong những ngày lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng công an vẫn tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản của du khách; đồng thời, chú trọng công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Đọc thêm