Thái độ lạ lùng của bà nội khi nhận tin nữ sinh lớp 6 mất tích

(PLVN) -Nghe tin cháu nội mất tích, bà Hường tỏ thái độ bình thường. Khi công an gọi lên làm việc, bà này không có biểu hiện sợ hãi hay khóc lóc...
Hình ảnh nữ sinh chở bà trước khi bị sát hại được camera ghi lại.
Hình ảnh nữ sinh chở bà trước khi bị sát hại được camera ghi lại.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa cháu Phạm Thị T. (lớp 6, trường THCS Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi an táng.

Khi nghe tin T mất, bố mẹ và ông nội nữ sinh vô cùng sốc. Tuy nhiên, người bình thản nhất là bà nội T.

Trả lời Tổ quốc, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết nghe tin cháu mất tích, bà nội nữ sinh là Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành) "khóc vài tiếng" rồi bình thường trở lại. Khi có người hỏi, bà Hường trả lời vài câu nhưng nói nhiều thông tin không chuẩn nên ai cũng nghĩ do bà đã già, không nhớ hết. Không ai nghĩ bà Hường liên quan tới cái chết của cháu.

Công an gọi bà Hường lên nhưng bà này vẫn bình tĩnh, không có biểu hiện sợ hãi, khóc lóc.

Cũng theo ông Luyến, bà Hường mua bảo hiểm cho cháu. Tuy  nhiên, việc mua bảo hiểm có liên quan đến vụ án hay không thì ông không nắm rõ.

Vợ chồng bà Hường có 3 người con, trong đó bố cháu T là con trai đầu, 2 người con gái đều ở xa. Ở địa phương, bà Hường chưa có tiền án, tiền sự.

Về phía nữ sinh, trước khi sự việc xảy ra, cháu T học  lớp 6A tại trường THCS Hậu Thành. Tại trường, em T có học lực khá giỏi, ngoan ngoãn và chăm học. 

Trước đó, chiều 3/11, em T cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn. Đến khoảng 16h30, em T về trước vì sợ trời tối. 

Đến tối chưa thấy con về, gia đình T tá hỏa đi tìm nhưng không có tung tích của con, nên báo cơ quan chức năng. 

Quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện chiếc mũ và áo ngoài của T tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh (xã Hậu Thành). Chiếc xe đạp điện của T được phát hiện để trên bờ.

Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể em T được tìm thấy.

Nghi vấn đây là vụ án mạng, công an đã trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường để điều tra. Cơ quan điều tra đã tạm giữ bà nội nữ sinh để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bà Hường đã thừa nhận đẩy cháu nội xuống nước khiến bé gái tử vong. Nhưng trong suốt quá trình lấy lời khai, bà ta không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Theo lời khai của bà Hường, bố của T đối xử với họ không ra gì. Hồi đầu tháng, bà Hường mua thịt nấu cho chồng ăn nhưng bị con trai chửi bới. 

Về phía nữ sinh, bà Hường cũng cho rằng từ nhỏ, cháu nội nhiều lần hỗn láo với ông bà nội.

Hôm 3/11, bà Hường đi mua hai két bia để bán lại cho người khác thì gặp T đi xe đạp trên đường. Hai bà cháu rủ nhau đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng.

Trên đường về, bà Hường nhắc đến chuyện bố con T hỗn lão nên hai bên cãi vã. Lúc này, bà Hường bắt đầu nảy sinh ý định giết cháu nội.

Nghi phạm lấy cớ nhờ T chở vào khu vực có đập nước để tắm rồi nhờ cháu nội kỳ lưng. Khi bé gái không để ý, bà Hường đã xô T xuống nước.

Đọc thêm