Thảm án chấn động Sài Gòn: xẻo tai bạn tình giữa quán cà phê

(PLO) - Sau khi đưa người tình đến quán ăn sáng, uống cà phê, khoảng 8h45’, Bùi Văn Xuân Lắm (còn có tên là Quá, SN 1984) bất ngờ rút dao cắt tai, đâm nhiều nhát khiến chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1988) tử vong tại chỗ. 
Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc
Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc
Mời người tình ăn sáng, uống cà phê rồi ra tay sát hại dã man
Theo lời ông Bùi Văn No (63 tuổi), bố ruột hung thủ, sáng ngày 21/2 ông thức dậy sớm đi uống cà phê sớm. Đến khoảng 6h sáng, ông về nhà thì thấy con trai chạy xe máy ra khỏi nhà, nói chở bạn gái đi ăn sáng, uống cà phê. 
Ông cũng cho biết con trai mình  từng nhiều lần dẫn người tình về nhà ăn cơm, ngủ qua đêm như vợ chồng. Thời gian gần đây, gia đình không hề thấy cặp đôi mâu thuẫn gì. 
Chủ quán cà phê Thanh Trúc (thuộc ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi - Tp HCM) nơi án mạng xảy ra xác nhận, chừng 7h sáng cặp tình nhân vào quán gọi mì xào, nước uống. “Hai người nằm nói chuyện trên hai chiếc võng ở góc quán. Thái độ cả hai đều vui vẻ chứ không có biểu hiện lạ nào”, chủ quán kể. 
Đến chừng 8h, khách lần lượt ra về hết. Bấy giờ trong quán chỉ còn cặp đôi và một vị khách nam nữa ngồi gần cửa ra vào. Bưng nước cho khách xong, chủ quán quay vào nhà bếp chuẩn bị chế biến thức ăn phục vụ bán cơm trưa. Ngồi tâm sự đến khoảng 8h45’, Lắm gọi tính tiền, lúc đó vẫn thấy cặp tình nhân vui vẻ nói chuyện với nhau.
Chừng 10 phút sau thì xảy ra sự việc. Vị khách nam chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Trương Hiếu Thiện (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chưa hết bàng hoàng. Anh kể vào thời điểm trên, trong quán chỉ 3 khách ngồi uống nước. Đang ngồi gần cửa, bất chợt anh nghe tiếng cô gái kêu “cứu với, cứu với”, ngoảnh mặt nhìn về phía đôi nam nữ ở góc, chàng trai cầm con dao đâm tới tấp. 
Thấy hung thủ tay cầm dao, anh Thiện không dám can ngăn mà lẻn ra ngoài gọi điện trình báo cho lực lượng cảnh sát 113 đồng thời gọi cấp cứu: “Lúc tôi quay vào thì chàng thanh niên đã bỏ đi. Cô gái nằm thở thoi thóp chưa đầy 2 phút thì tắt thở”, nhân chứng tường trình. 
Tại hiện trường, cô gái tuổi đôi mươi mặc bộ quần áo màu đỏ nằm sõng soài trong tư thế dang rộng hai chân giữa nền nhà. Tóc nạn nhân rối bời cho thấy giữa hai người xảy ra giằng co trước lúc nạn nhân tử vong. Trên cơ thể nạn nhân có gần chục vết đâm sâu, trong đó nhát dao vào hông trái được cho là nguyên nhân chính gây mất máu dẫn đến nạn nhân tử vong. 
Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
 Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Rùng rợn hơn, nạn nhân bị cắt đứt lỗ tai trái. Theo lời chủ quán cũng như nhân chứng duy nhất, vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai can ngăn kịp thời: “Chẳng thà chúng nó lớn tiếng cãi vã, chửi mắng nhau mình còn biết đường can ngăn. Đằng này đang vui vẻ đột ngột rút dao đâm chết người tình, ai mà trở tay kịp”, nhân chứng nói.
Bi kịch “rổ rá cạp lại”
Sau khi gây án xong, hung thủ dùng xe gắn máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Người cha cho biết đã cố gắng gọi điện, dò hỏi tin tức nhằm động viên con trai ra đầu thú nhưng không liên lạc được. 
Lắm là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em. Lắm không nghề nghiệp ổn định, lao động tự do theo kiểu “ai kêu gì làm đó”. Năm trước Lắm tham gia phụ hồ, lái xe tải tại công trình ngần nhà nhưng do xảy ra mâu thuẫn với những người cùng chỗ làm đã tự động xin nghỉ, suốt ngày cà phê, nhậu nhẹt rồi bài bạc. 
Người dân địa phương cung cấp thêm, Lắm thuộc đối tượng ham mê chơi bời, thường xuyên đánh lô đề, cá cược bóng đá. Lắm đã có vợ và một con gái khoảng 7 tuổi nhưng đã ly hôn vợ nhiều năm trước. 
Về phần nạn nhân Nguyễn Thị Kim Chi, chị cũng đã có chồng và con trai nhưng cũng đã “đường ai nấy đi” gần hai năm nay. Cách đây khoảng 1 năm, Chi quen biết và nảy sinh tình cảm với Lắm. Hai người thường xuyên qua lại với nhau. 
Thời gian gần đây, phát hiện Lắm ham chơi, gia đình chị Chi khuyên can con gái chấm đứt tình cảm nhưng Lắm không đồng ý. Nhiều ý kiến hoài nghi, có thể chính vì mâu thuẫn từ chuyện giằng co tình cảm đã khiến Lắm lên kế hoạch sát hại người tình: “Nghe đâu thằng Lắm với con Chi đang tính chuyện hôn nhân nhưng bị gia đình nhà gái phản đối quyết liệt. Có lẽ suy nghĩ “ăn không được đạp đổ” nên nó mới giết hại tình nhân”, một người suy đoán.
Điều khiến nhiều người thắc mắc, theo các nhân chứng thì vụ việc xảy ra chóng vánh, hung thủ ra tay do nóng giận tức thời. Tuy nhiên không ít người phản biện cho rằng, hung thủ đã lên sẵn kế hoạch. 
Chẳng hạn như hung khí gây án được Lắm thủ sẵn trong người. Chủ quán cà phê xác nhận, con dao hung thủ dùng gây án không phải dao trong quán. Chủ quán cho biết, Lắm là khách quen, thường dẫn theo người tình đến ăn sáng, uống cà phê. 
Hiện công an huyện Củ Chi đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đọc thêm