Thảm án Yên Bái: Luật không dung, lòng người cũng không tha

(PLO) - Sau khi HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng (SN: 1989, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên,Yên Bái) tử hình về tội Giết người, hàng nghìn người dân tới tham dự phiên tòa đều đồng tình ủng hộ bản án. Luật pháp đã không dung, lòng người cũng không thể tha thứ cho tôi ác man rợ của hung thủ.
Hùng tại phiên tòa xét xử lưu động.
Hùng tại phiên tòa xét xử lưu động.
Sáng nay 28/10, TAND tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết 4 người trong một gia đình xảy ra tại Thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên hồi tháng 8/2015.
Các nạn nhân trong vụ án này cùng trong một gia đình, gồm: Anh Trần Văn Long (32 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long), chị Phan Thị Hà (15 tuổi, em gái chị Hoa) và cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi, con trai của anh Long, chị Hoa), đều ở xã Lâm Giang
Hàng nghìn người dân tới dự tòa.
 Hàng nghìn người dân tới dự tòa.
Ngay từ sáng sớmhôm nay (28/10), hàng nghìn người dân đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để tham dự phiên tòa.
Chị Trần Thị Hoa, một người dân trên địa bàn huyện Văn Yên - ngay từ 6h sáng đã có mặt ở nơi diễn ra phiên tòa lưu động. Chị chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì TAND tỉnh xét xử lưu động vụ án tại địa bàn huyện để phổ biến, tuyên truyền pháp luật và nêu lên hành vi phạm tội nguy hiểm của Hùng. Khi nghe Hùng trình bày về nguyên nhân giết người mà tôi thấy rùng mình”.
Cùng quan điểm với chị Hoa, anh Lý Mạnh Trung (36 tuổi) cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham dự một phiên tòa như thế này, quả thực Hùng quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Một lúc tước đoạt mạng sống của 4 người, trong đó có 2 trẻ em thì tội ác này không thể dung tha.
Từ khi vụ án xảy ra và biết được thông tin Hùng kéo người tình chạy trốn vào trong rừng sâu mang theo 2 khẩu súng, chị Hoàng Thị Vân (thôn 12 xã Tân Hợp) luôn luôn trong trạng thái hoảng sợ, chị sợ hung thủ sẽ giết thêm nhiều người nữa nên cứ chập tối là chị lại dặn dò con cái đóng cửa cẩn thận và đi ngủ sớm.
Gặp chị ngay tại tòa, chị tâm sự: “Nếu như không phải là án tử hình thì không biết sau khi ra tù Hùng sẽ trở thành như thế nào, nghe Hùng kể lại việc giết vợ chồng anh Long cùng 2 cháu nhỏ mà tôi thấy sợ quá, hành vi của Hùng thật độc ác, dã man. Trời không dung, đất không thả những kẻ ác như vậy”.
Theo anh Phàn Văn Mạnh – người dân tới dự phiên tòa thì bản án tử hình là hoàn toàn phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo, “khi nghe bị cáo kể lại việc giết một lúc 4 người, tôi cảm thấy kinh hãi trước thái độ lạnh lùng vô cảm và vẻ mặt tỉnh bơ của Hùng, bản án này quá thích đáng” – anh Mạnh chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, anh Trần Văn Chỉnh (anh trai của nạn nhân Long) cho biết, Long là người hiền lành, ngoan ngoãn và có hiếu với bố mẹ. Lúc còn sống Long chưa bao giờ xích mích với bà con hàng xóm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và được nhiều người quý mến.
Khi được hỏi tới việc nếu được đề nghị tại tòa thì anh sẽ đề nghị hình phạt gì đối với bị cáo Hùng, anh Chỉnh bức xúc, “hành vi của Hùng cần phải bị tùng xẻo thì gia đình tôi mới cảm thấy thanh thản, Long mới có thể nhắm mắt nơi suối vàng”.
Ông Đặng Văn Mưu (bố đẻ Hùng)
 Ông Đặng Văn Mưu (bố đẻ Hùng)
Ông Đặng Văn Mưu (bố đẻ của Hùng) cùng gia đình đến toà từ rất sớm, khi nhìn thấy nhóm phóng viên ông lặng lẽ đứng một góc, đôi mắt mệt mỏi vô định nhìn xa xăm.
Ngồi thất thần tại tòa, ông Mưu đau đáu: “Con dại cái mang, là cha mẹ tôi cũng mong muốn Hùng được giảm nhẹ tội v có cơ hội quay trở về làm lại cuộc đời. Tuy nhiên Hùng gây tội thì Hùng phải chịu tội trước pháp luật, gia đình cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ mong nó còn cơ hội được sống. Nếu nó chết thì chúng tôi vẫn cố phải sống tiếp”.
Về phía gia đình nạn nhân, bà Hoàng Thị Xay (mẹ đẻ anh Long) bùi ngùi: Trước khi xảy ra sự việc, anh Long còn hứa mỗi tuần sẽ về nhà một lần để thăm mẹ. Mặc dù nhà có 9 người con nhưng bà giành tình cảm nhiều nhất cho anh Long, bao nhiêu vốn liếng của bà bà đều đưa cho anh để làm ăn kinh tế.
Từ khi hay tin anh Long mất, bà Xay thường xuyên bị mất ngủ, trong đầu bà lúc nào cũng bị ám ảnh hình ảnh kẻ thủ ác vung tay chém chết con mình bà lại rưng rưng nước mắt. Nhiều lần bần thần bà lại ôm chăn về ngủ ở chỗ mà trước kia con trai ngủ, bà lên nương rẫy và cảm giác như con vẫn về theo dõi.
Ông Lý Văn Quyết – Trưởng thôn cài kể lại từ khi xảy ra sự việc, người dân thôn Cài rất hoang mang và lo lắng, ông cùng cán bộ chính quyền xã đã phải dặn dò từng hộ dân đóng chặt cửa trước khi đi ngủ, nên tập trung từ 2 đến 4 hộ gia đình với nhau và bật đèn sáng để có gì còn có thể hỗ trợ nhau trong tình huống nguy hiểm.
Như PLVN đã đưa tin: Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Hùng khai nhận trong thời gian ngồi tù, y đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, Hùng mong được nhận mức án thấp nhất.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hùng về hành vi "Giết người". Về trách nhiệm dân sự, Hùng phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Chung (bố đẻ chị Hoa) 82 triệu đồng, bà Xay (mẹ đẻ anh Long) 90,5 triệu đồng, cấp dưỡng 400.000 đồng/tháng cho đến khi bà Xay mất, cháu Quyết (con gái anh Long) 34 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và phải chu cấp 200.000 đồng/tháng cho đến khi cháu 18 tuổi.
Nghe tòa tuyên án, hàng ngàn người dân chứng kiến phiên tòa xét xử lưu động đã vỗ tay rầm rầm hoan nghênh bản án nghiêm minh, đúng pháp luật./.

Đọc thêm