Thắm mãi tình hữu nghị...

(PLO) - Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Long An, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đoàn cán bộ và y, bác sỹ của Bộ đội Biên phòng Long An vừa đến xã Pet Say Kho (huyện Pem Rô, tỉnh Prây Veng, Campuchia) khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho dân nghèo người Camphuchia gốc Việt Nam và của nước bạn.
Tặng quà cho dân nghèo người Campuchia gốc Việt Nam

Người dân đã có mặt rất sớm tại Trường Tiểu học Hữu nghị Việt Nam - Campuchia để chờ được khám, phần lớn là cụ già, phụ nữ và trẻ em.

“Giúp dân nghèo chúng tôi...”

Bà Sok So Kha, năm nay đã 72 tuổi cho biết, bà nhờ con gái đưa đến nơi khám bệnh: “Nhà tôi khó khăn, thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống nên khi ốm đau, bệnh tật không dám đi khám bệnh vì sợ tốn tiền. Chỉ mong các bác sĩ đến nhiều lần nữa để giúp đỡ những người dân nghèo chúng tôi”. Còn chị Phạm Thị Gòn Em, 32 tuổi thì bị bệnh viêm dạ dày mãn tính, cũng rất mừng khi có đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng, UBMTTQVN, Sở Ngoại vụ tỉnh Long An sang khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà. 

Ông Nguyễn Văn Quen - Chủ tịch Tỉnh hội Người Campuchia gốc Việt Nam - cho biết, trên địa bàn tỉnh Prây Veng có 950 hộ/8590 nhân khẩu, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Năm qua, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền đoàn thể phía tỉnh Đồng Tháp, Long An hỗ trợ tích cực nên đời sống nhân dân nơi đây cũng đã ổn định được phần nào, trẻ em đến tuổi được cắp sách đến trường học 2 thứ tiếng Việt và Campuchia. 

Thêm tình hữu nghị

Tại điểm khám bệnh, đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng, UBMTTQVN tỉnh, Sở Ngoại Vụ tỉnh Long An gồm 20 người đã có mặt rất sớm để chuẩn bị. Tranh thủ lúc lấy thuốc, hướng dẫn cách sử dụng và tặng quà cho một bà cụ xong, ông Đỗ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An - cho biết: “Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh Long An, lần nào chúng tôi cùng đoàn sang Campuchia khám bệnh thì bà con cũng đến rất đông, kiên nhẫn xếp hàng theo thứ tự, chờ đến lượt mình.

Với quyết tâm khám hết bệnh chứ không hết giờ, đoàn cán bộ, y, bác sĩ chúng tôi đã làm việc liên tục, tuy mệt nhoài nhưng rất hạnh phúc với tình cảm và sự tin tưởng của người dân nước bạn.  Lần này, Đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho trên 300 người; ngoài ra, còn tặng 300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 90 triệu đồng”.

Ông Nam Chuol - 65 tuổi, trú tại ấp 2 xã Pet Say Kho - vui mừng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của cán bộ, y bác sĩ Việt Nam: “Đợt này thời tiết nắng nóng quá, nhiều người trong xã, nhất là người già và trẻ em hay mắc bệnh lắm. Được các y, bác sỹ biên phòng Việt Nam sang khám bệnh miễn phí, bà con rất vui”.

Chuyến khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà nhân đạo không chỉ là một món quà đối với những người dân nghèo Campuchia và cộng đồng người Việt Nam, mà còn là hình ảnh thân thiết về tình cảm gắn bó, gần gũi, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của hai nước có từ ngàn đời, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Đọc thêm