Họa sỹ Tuyến Vũ chia sẻ: "Có lẽ tôi vẽ để sống – để giữ lại những vết chạm cảm xúc đã thấm qua đời mình. Không từ ý niệm, tranh tuôn ra: bản năng, thành thật, không tô điểm, không kể chuyện – biết đâu, ở một tầng không gian nào đó, bạn sẽ chạm vào chính mình khi đứng trước và cảm nhận những bức tranh đó".
|
Triển lãm "Thấm" sẽ được khai mạc vào lúc 17h30 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. |
Họa sỹ Tuyến Vũ, tên thật là Vũ Văn Tuyến, quê gốc Nam Định. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, khóa 33. Tại triển lãm cá nhân từ ngày 24/4 tới 3/5/2025 tới đây, anh truyền tải đến những người đam mê hội họa những tự sự, tình cảm và cả là nỗi niềm từ tận cùng trái tim mình.
|
"Ban ngày, tôi làm nghề chống thấm để mưu sinh. Ban đêm, tôi vẽ – để sống thật với chính mình. Ngoài vẽ trên toan, tôi còn vẽ trên những tấm phế liệu nhặt ở bãi rác. Với tôi, màu sắc là người bạn đồng hành. Tôi trò chuyện, hát ca và khiêu vũ cùng nó. Nó cho tôi hy vọng, yêu thương và cảm giác được sống trọn vẹn mỗi ngày.", Họa sỹ Tuyến Vũ chia sẻ.
|
|
Triển lãm "Thấm" sẽ được khai mạc vào lúc 17h30 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
“Thấm” không chỉ là một triển lãm.
Đó là một cuộc gặp gỡ – giữa tôi và bạn.
Giữa những điều chưa kịp nói, và cả những điều không cần phải nói.
Chỉ cần bạn dừng lại một chút… để cảm nhận, để thấm.
Thấm – để biết yêu thương nhiều hơn.
Tôi chỉ là người bật công tắc.
Còn ánh sáng, bóng tối, hay cảm xúc có bật lên hay không… là ở bạn.
Bạn chính là người cùng tôi vẽ nên những bức tranh