Thắng khó nhọc U22 Lào, ông Troussier vẫn tự tin sẽ vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HLV Troussier tin tưởng đội bóng của ông sẽ lọt vào bán kết SEA Games 32.
U22 đã có 3 điểm trong ngày ra quân (ảnh VFF)
U22 đã có 3 điểm trong ngày ra quân (ảnh VFF)

Quốc Việt lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam trong trận ra quân tại SEA Games 32, nhưng thực sự đây là một trận đấu khó khăn của đội tuyển trẻ U22.

Chia sẻ tại họp báo sau trận, HLV Troussier cho biết toàn đội gặp áp lực phải giành chiến thắng khi gặp Lào, dù còn nhiều vấn đề nhưng đây mới chỉ là trận đầu tiên ở một giải đấu lớn:

“Toàn đội phải đối mặt với áp lực giành chiến thắng khi gặp Lào. Điều này đến từ nhiều yếu tố như thứ hạng trên Bảng xếp hạng FIFA hay thành tích đối đầu trong quá khứ. Tuy nhiên bóng đá không phải toán học. U22 Lào không phải đội bóng yếu, đồng thời U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn, thủ môn Quan Văn Chuẩn phải nhiều lần trổ tài.

Nhiều người nghĩ U22 Việt Nam sẽ dễ dàng thắng U22 Lào nhưng sự thực không phải vậy. Tôi tin chiến thắng hôm nay sẽ mang đến nhiều sự tự tin để chuẩn bị cho cuộc đấu tiếp theo với U22 Singapore.”

U22 Lào đã khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn (ảnh VFF)

U22 Lào đã khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn (ảnh VFF)

Nhìn lại trận đấu, thì không phải U22 Lào không có cơ hội. Có những thời điểm họ chơi lấn lướt U22 Việt Nam.Thế nhưng, đội bóng xứ triệu voi lại thiếu đi sự chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Hoặc khi bóng đã ở rất gần cầu môn lại bị Văn Chuẩn phán đoán, bắt gọn.

Đánh giá về trận đấu, HLV Troussier chia sẻ: “Vẫn còn nhiều vấn đề nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ các học trò của mình bởi đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên ở một giải đấu lớn. Kết quả này sẽ một sự khích lệ với U22 Việt Nam cho chặng đường tiếp theo tại SEA Games.”

Các học trò của HLV Michael Weiss của U22 Lào đã chơi hay hơn so với U22 Việt Nam. Thật tiếc, họ lại không thể có được bàn thắng gỡ hoà. Ở phút 73, Xaypanya thoát xuống đối mặt với Văn Chuẩn, may cho U22 Việt Nam, cú đá này lại đi không chính xác. Chỉ 3 phút sau, xà ngang của Văn Chuẩn đã rung lên bần bật và kế đến là một cú đá nguy hiểm nhưng trọng tài đã cắt còi. Ở phút 89, Xaypanya “đá bay” 1 điểm của U22 Lào khi có pha đối mặt nhưng lại dứt điểm đúng vào vị trí của Văn Chuẩn.

“Khi thắng trận thì mọi người đều nghĩ mọi chuyện đều ổn. Còn nếu hòa hoặc thua thì chắc mọi người nghĩ mọi thứ đang tệ. Hôm nay U22 Việt Nam thắng 2-0 và tôi hài lòng với kết quả này. Mục tiêu của đội vẫn giữ nguyên, đó là giành vé vào bán kết. Tôi rất vui vì chiến thắng này, bởi trong giai đoạn tập huấn U22 VN không thể giành chiến thắng”, ông Troussier tin tưởng.

Đọc thêm