“Thầy cúng” giết nữ sinh, giấu xác sau vườn nhà

(PLO) - Sau bốn ngày mất tích, xác cô gái trẻ nghi bị “thầy cúng” sát hại được tìm thấy tại rãnh nước cạnh nhà nghi phạm. Thi thể nạn nhân bị trói, nhiều thương tích, đang trong quá trình phân hủy.
 
Đường vào căn nhà nơi nạn nhân bị giấu xác (Hình: Phương Sơn/Vnexpress)
Đường vào căn nhà nơi nạn nhân bị giấu xác (Hình: Phương Sơn/Vnexpress)
Nữ sinh mất tích bốn ngày
Sáng 4/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận này đang tạm giữ hình sự “thầy cúng” Lê Tiến Sỹ (SN 1987, ngụ tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm) để làm rõ hành vi giết người. 
Sỹ là nghi can sát hại chị Đỗ Thu Hiên (SN 1995, ngụ cùng địa phương) vào tối 31/8. 
Theo điều tra ban đầu, thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Sỹ vay tiền của nạn nhân nhưng chưa trả. Tối 31/8, Hiên cùng một người bạn gái đi xe máy tới nhà “thầy cúng” để lấy tiền theo lời hẹn. 
Đến nơi, người bạn đứng ngoài, Hiên một mình vào nhà. Lúc sau, Sỹ đi ra nói chị Hiên đang trong nhà đang nói chuyện với mẹ mình, và bảo người bạn của chị Hiên cùng đi dạo trong lúc chờ đợi.
Trên đường đi dạo, bất ngờ người này bị Sỹ bóp cổ nhưng may mắn chạy thoát, về báo với gia đình Hiên. Gia đình nạn nhân hốt hoảng đến nhà “thầy cúng” tìm con không thấy, chờ đợi thêm cũng không thấy về nhà nên trình báo công an. 
Sau hơn một ngày điều tra, công an xác định Sỹ là nghi can chính và vây bắt khi đối tượng đang trốn ở Hải Dương. 
Thông tin ban đầu cho biết, gây án xong, Sỹ trốn sang nhà một người bạn ở cùng phường xin ngủ lại. Người bạn thắc mắc thấy người Sỹ dính máu, đối tượng nói dối bị ngã xe. Sáng 1/9, người bạn này chở đối tượng ra bến xe Mỹ Đình và cho 500 nghìn đồng. Có tiền, Sỹ bắt xe khách về khu vực Hải Dương và bị bắt ở đây.
Tại trụ sở công an, nghi can khai nhận mình đã sát hại Hiên và vứt xác xuống Cống Chèm (phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm) để phi tang. Nghi can còn chỉ rõ đó là điểm cuối của sông Nhuệ nối với sông Hồng, dài khoảng 100m. 
Tuy nhiên, lời khai này được cho là nói dối, khai báo quanh co vì lực lượng chức năng và gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Đến chiều 3/9, người dân phát hiện mùi xú uế phát ra từ khu vườn cạnh nhà Sỹ, đến kiểm tra mới thấy thi thể nạn nhân đang phân hủy. Cảnh sát nhận tin đã đến phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra.
 Nạn nhân bị trói chân tay, phía trên phủ cành cau cảnh để che giấu. Kết quả khám nghiệm vào tối cùng ngày, theo người nhà thông tin, nạn nhân bị đâm năm nhát, trong đó bốn vết ở cạnh sườn, cổ và mặt bầm tím. 
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (Hình: Phương Sơn/Vnexpress)
 
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (Hình: Phương Sơn/Vnexpress)
“Thầy cúng” mê cờ bạc
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, trước khi bị bắt, nghi phạm từng cúng giúp cho gia đình nạn nhân. Trước khi ra tay sát hại nạn nhân, Sỹ có vay cô gái một số tiền để mở cửa hàng bán đồ cúng và hẹn tối 31/8 đến lấy tiền. 
Cũng theo công an, nghi phạm đã nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ những dấu vết bất thường liên quan tới vụ án giết người trong ngôi nhà của mình.
Còn theo người nhà nạn nhân, Hiên đang chuẩn bị xin học ngành dược. Số tiền Sỹ nợ nạn nhân đã được bố nghi can thừa nhận là 160 triệu đồng. Nhưng gia đình nạn nhân cho rằng số nợ thực tế còn nhiều hơn. Và lý do Sỹ vay nợ không phải mở cửa hàng đồ cúng, thực chất để trả nợ lô đề, cờ bạc.
Người nhà nạn nhân cũng cho biết, khi công an vào nhà đối tượng để tìm kiếm nạn nhân, bố nghi can “cảnh báo” ngoài vườn có tổ ong rất to, nhưng nơi phát hiện thi thể không có tổ ong nào. Không loại trừ khả năng bố của Sỹ cũng liên quan đến hành vi của con trai, ít nhất là “không tố giác tội phạm”.
Được biết, quan hệ của Sỹ với nạn nhân khá thân thiết. Do quen biết trước đó với người cháu của “thầy cúng” nên cô gái cũng theo bạn gọi Sỹ là “cậu” và thường xuyên theo Sỹ đi “hầu đồng” tại các chùa chiền. Hai gia đình cũng quen biết nhau, thi thoảng cô gái vẫn sang nhà “cậu” chơi, gặp gỡ những người thân trong gia đình. 
Theo lời kể của gia đình, Sỹ làm “thầy” nhưng ham chơi cờ bạc, lô đề. Do “thầy” nợ nần nhiều, nên Hiên đứng ra vay tiền cho trả nợ. 
Theo lời khai của nghi can: Vào tối 31/8, Hiên nhận được tin nhắn của Sỹ hẹn khoảng 20h cùng ngày đến nhà để thanh toán nốt số tiền. Đúng giờ hẹn, Hiên cùng bạn thân đi xe máy đến lấy tiền. Nhưng khi đến trước ngõ, Sỹ bảo Hiên vào một mình. 
Chờ lâu không thấy bạn ra, cô gái đứng ngoài cổng đã nhắn tin qua điện thoại cho bạn, sau đó Sỹ ra lừa nói Hiên đang nói chuyện trong nhà và đề nghị cùng đi dạo trong lúc chờ đợi. Cô gái chở Sỹ thấy đi lòng vòng đã đề phòng. 
Đến khi hỏi về Hiên, cô bạn bị Sỹ bóp cổ nhưng vùng chạy. Khi khai báo với công an, cô này cho biết lúc đó bị Sỹ túm tóc nhưng may đội tóc giả nên thoát chết.
Tin từ địa phương cho biết, Sỹ là con út trong gia đình có sáu anh chị em và là người “được học hành nhiều nhất”. Vợ chồng nghi can ly dị đã hai năm, mỗi người nuôi một con. Đối tượng sống chung với mẹ, chưa có tiền án, tiền sự. Trước đây Sỹ làm thuê cho một người quen biết, vài năm gần đây đi bán hương cho một nhà sư rồi bắt đầu hành nghề “thầy cúng”, thường xuyên đi cúng khắp nơi, vắng nhà nhiều ngày./.

Đọc thêm