Thi nam thanh niên tử vong trên sông sau bữa nhậu

(PLO) -Đang ngồi nhậu nhưng thấy bàn bên cạnh có cô gái xinh xắn, Văn buông lời trêu đùa và đụng chạm cơ thể. Hành độngđó nào ngờ đã dẫn đến án mạng.
Cha nạn nhân nghi ngờ con mình bị sát hại
Cha nạn nhân nghi ngờ con mình bị sát hại

Cuộc gọi cuối của nạn nhân

Khoảng 21h ngày 2/12, tại một quán lẩu trên địa bàn khối 1 (thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên vì liên quan đến một cô gái. 

Chị Phan Thị Oanh (48 tuổi), chủ cửa hàng cũng là nhân chứng vụ việc tường trình lại sự việc: đêm hôm đó, tại quán của gia đình chị có hai nhóm thanh niên, một của anh Nguyễn Hùng Văn (27 tuổi, ngụ thôn Vân Nam, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) và nhóm còn lại ở xã Phúc Thành, có cả nam lẫn nữ đến ăn lẩu. Vì trong nhóm xã bên có một người bạn cùng quê với anh Văn nên hai bên đã chào hỏi, uống giao lưu chén rượu.

Đến 21h, bàn nhậu của anh Văn tan cuộc. Nhóm bạn vội kéo nhau ra về, nhưng anh Văn nán lại để nói chuyện với bàn bên cạnh. Chủ quán kể, vì lúc đó đã có men rượu trong người nên trong lúc đứng cạnh một cô gái trong nhóm trên, Văn có dùng tay đánh vào đùi. Tức giận trước hành vi thô lỗ của người thanh niên đó, cô gái trẻ đã đứng dậy, tát mạnh vào mặt Văn. 

Bị cô gái đánh trước mặt mọi người nên Văn tỏ ra bị “quê”. Anh này tiếp tục ném chùm chìa khóa đang cầm trên tay vào mặt cô gái. Thấy vậy, người anh tên Đức ngồi sát đó liền đứng dậy bảo vệ em gái, cầm chai rượu đánh vào đầu Văn.

Dù Văn đã né tránh, nhưng bị trúng nhẹ vào phần thái dương. Theo nữ chủ quán, lúc đó anh Văn vẫn bình thường, đầu không bị chảy máu, chân tay không trầy xước.

Sau đó giữa hai nên xảy ra xô xát. Thấy khách hàng đánh nhau, con trai chủ quán vội chạy vào can ngăn cũng bị đánh vạ lây. Chị Oanh liền chạy ra khuyên ngăn hai bên bình tĩnh. “Tôi lao vào can ngăn cũng bị Văn đấm mấy cái vào miệng, cắn phải lưỡi. Chưa hết, thanh niên đó còn đá mấy cái vào chân, người tôi”, chị Oanh tường trình lại vụ việc xảy ra tại quán ăn của gia đình.

Bà chủ quán liền hô hoán người chồng đang ở gần đó đến ứng cứu. “Thấy Văn đánh người, chồng tôi chạy lại quát rằng: “Sao lại đánh vợ của anh?”. Lúc này, Văn vội vàng xin lỗi, thông cảm vì quá say xỉn. Tuy vậy, anh ấy vẫn không chấp nhận.

Sẵn lúc đó có anh công an viên thị trấn đi qua nên chúng tôi quyết định giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, khi công an vừa nắm lấy tay, Văn đã giật mạnh bỏ chạy khỏi quán. Lúc đó, tôi thấy Văn lấy điện thoại gọi điện cho ai nhưng không rõ”, chủ quán kể.

Cùng thời điểm trên, anh Cao Văn Bằng (31 tuổi, anh họ Văn) nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của người em. “Chú ấy kêu rằng: “Anh ơi, nhanh đến quán cứu em”. Gấp tốc, tội vội chạy xe đến nhưng không thấy em ấy đâu, gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Hỏi thăm những người xung quanh, họ xác nhận vừa xảy ra cuộc xung đột nhưng không biết Văn đã đi đâu. Sau đó, tôi đi tìm một vòng, nhưng vì không có manh mối gì nên đành về nhà”, anh Bằng nhớ lại.

Đám tang chàng trai xấu số
Đám tang chàng trai xấu số 

Những dấu hiệu bất thường

Vụ việc tưởng như dừng lại ở đó thì đến sáng sớm 4/12, một đôi vợ chồng đang đánh cá trên sông Dinh bỗng phát hiện thi thể trôi sông. Tiến lại gần, hai vợ chồng hốt hoảng chứng kiến thi thể đàn ông, mặc áo phông đen, quần bò, tóc cắt ngắn đang nổi trên mặt nước. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. 

Sau khi kiểm tra giấy tờ, nhận dạng thi thể, cơ quan công an đã xác định nạn nhân chính là anh Nguyễn Hùng Văn, người có liên quan đến vụ xô xát trước đó hai ngày tại quán lẩu. Được biết, địa điểm phát hiện thi thể nam thanh niên cách nơi xảy ra vụ xô xát chừng hơn 500m.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi. Kết quả khám nghiệm nêu rõ trên thi thể nạn nhân có một vài vết xước, một vết bầm ở thái dương, nghi có ngoại lực tác động.

Cha nạn nhân tâm sự về cái chết đột ngột của người con trai út: “Bình thường nó hay đi chơi đêm với các bạn nên tôi cũng không để ý. Tối khuya hôm đó, tôi có tỉnh dậy mấy lần, kiểm tra nhưng không thấy con trai đâu. Nghĩ nó đi chơi rồi ngủ lại nhà bạn bè nên tôi cũng không chạy đi tìm.

Đến sáng hôm sau thì nghe đứa cháu (tức anh Bằng) đến báo tin tối qua Văn có xô xát với nhóm người xã bên. Tôi lo lắng vô cùng nhưng vì điện thoại không liên lạc được, lại không có manh mối gì nên đành chịu. Gia đình cũng thử đến Bệnh viện huyện Yên Thành dò hỏi, nhưng không có tin tức gì”.

Gia đình nạn nhân nghi ngờ anh Văn bị sát hại rồi ném xác xuống sông, hoặc bị truy sát dẫn đến ngã xuống sông đuối nước nên yêu cầu cơ quan chức năng điều tra. 

Được biết, anh Văn là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Cách đây chừng 8 năm, người mẹ đã ra đi sau thời gian chống chọi bệnh tật. Mồ côi mẹ, trong khi gia đình khó khăn nên Văn bỏ học giữa cấp 3 rồi theo bạn ra Bắc làm thuê.

Do không có bằng cấp nên công việc chủ yếu chân tay nặng nhọc. Hết xách hồ cho công trình này, Văn lại bốc đá, gạch cho công trình khác. Những đồng tiền khó nhọc kiếm được, một phần chàng trai gửi về cho người cha già sinh sống, phần còn lại tiêu xài cá nhân. Cách đây gần một tháng, chán nản nên Văn quyết định về quê nghỉ ngơi một thời gian, đợi ra Tết tìm công việc mới.

Tại địa phương, nam thanh niên được đánh giá tính khí khá thất thường. Tuy nhiên chưa có lần nào chính quyền, công an can thiệp. Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã phối hợp với công an huyện điều tra về nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Hồng Văn.

Đọc thêm