Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm: Thí sinh thoải mái, phụ huynh 'như ngồi trên đống lửa'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi hoàn thành 2 bài thi điều kiện môn Ngữ văn và Toán, mỗi môn 90 phút làm bài, nhiều thí sinh đánh giá đề thi không quá khó, tự tin vì làm bài tốt. Trong khi thí sinh có tâm lý thoải mái, thì không ít phụ huynh vẫn tỏ ra lo lắng, bất an.
Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành 2 bài thi điều kiện vào sáng nay.
Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành 2 bài thi điều kiện vào sáng nay.

Đề điều kiện dễ, thí sinh tự tin làm bài tốt

Nội dung đề thi môn Ngữ vănvề tác phẩm Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng.

Trịnh Nhật Minh - Trường THCS Archimedes thi vào lớp chuyên Toán của trường chuyên Sư phạm. Minh cho biết đề thi khá dễ và em hoàn thành tốt bài thi của cả 2 môn. "Hi vọng môn thi chuyên chiều nay em cũng sẽ làm bài tốt", Minh nói.

Thí sinh Lan Anh - THCS Chu Văn An chia sẻ: "Môn Văn thì em làm tốt, môn Toán em thấy cũng không quá khó, nếu luyện nhiều đề thì sẽ làm được. Em thi vào lớp chuyên Anh mặc dù có tỷ lệ chọi cao nhưng em cảm thấy không áp lực vì em đặt mục tiêu thi đỗ THPT chuyên Ngoại Ngữ".

Em Phạm Linh Nhi - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cũng tự tin làm tốt bài thi vì "bài thi không quá khó và đây là bài thi điều kiện đã ôn tập kỹ".

Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục làm các bài thi môn chuyên trong thời gian 120 phút.

Phụ huynh lo lắng 'như ngồi trên đống lửa'

Hồi hộp, lo lắng không chỉ là tâm trạng các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi mà còn là tâm trạng của cả các bậc phụ huynh. Trong thời gian chờ đợi con làm bài thi, nhiều phụ huynh căng thẳng, thấp thỏm như 'ngồi trên đống lửa'. Con vui vẻ ra khỏi phòng thi, cha mẹ vẫn thấp thỏm...

Chị Nguyễn Thị Phương (Đông Anh, Hà Nội) và con có mặt tại địa điểm thi từ 6h và ở lại chờ con kết thúc ngày thi.

"Năm nay con tôi thi vào lớp chuyên Toán, tôi tìm hiểu thì thấy tỷ lệ chọi cao, hơn 11 cháu mới có 1 cháu đỗ nên dù sáng nay con nói làm bài tốt vẫn lo lắng không biết kết quả thi ra sao. Vì cháu thích môn Toán và có nguyện vọng thi nên tôi cũng ủng hộ, cho cháu đi trải nghiệm, thử sức cùng các bạn", chị Phương bộc bạch.

Cũng có con thi vào lớp 10 chuyên Toán của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chị T.T.H (Nghệ An) vượt quãng đường hơn 300km để đưa con đi. Chị đưa con lên sớm hơn 1 ngày để tìm nhà trọ gần trường và cho con có thời gian ôn tập thêm. Con quyết tâm thi đỗ trường chuyên 'top đầu' của Hà Nội nhưng tỷ lệ chọi cao khiến chị H cả đêm không thể ngủ được.

"Cháu là một học sinh giỏi, đạt giải nhì môn Toán của tỉnh, tôi cũng rất yên tâm về học lực của cháu nếu cháu thi trường chuyên ở Nghệ An. Nhưng khi con quyết định đăng ký tham gia kỳ thi này tôi rất lo lắng. Tỷ lệ chọi rất cao, hơn 6.000 hồ sơ mà nhà trường chỉ lấy hơn 300 học sinh. Cả đêm tôi trằn trọc lo cho con", chị H hi vọng.

Chị H cho biết thêm, con chị dự định thi thêm vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên diễn ra vào ngày 4/6 tới đây. Tuy nhiên, do lịch thi sát vào lịch thi vào 10 tại tỉnh Nghệ An nên cháu đành bỏ lỡ kỳ thi này. Cũng chính vì lý do này mà con chị quyết tâm thi đỗ vào chuyên Sư phạm.

Có con thi vào lớp chuyên Tiếng Anh có tỷ lệ cao nhất trường 1/29, anh Đức (Long Biên) cho biết tâm trạng như ngồi trên đống lửa. "Thấy cháu ôn tập ngày đêm gia đình tôi ai cũng lo lắng, tạo mọi điều kiện để cháu thi tốt nhất. Cũng chỉ biết động viên cháu giữ vững tâm lý thoải mái, bình tĩnh để làm bài thi thật tốt. Các cháu đi thi lo 1 thì chúng tôi lo 10, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa".

Một số hình ảnh tại trường thi sáng nay:

Nhiều thí sinh vui mừng vì làm được bài.

Nhiều thí sinh vui mừng vì làm được bài.

Thí sinh hết giờ làm bài thi, phụ huynh đã đón ở cổng trường

Thí sinh hết giờ làm bài thi, phụ huynh đã đón ở cổng trường

Bồn chồn khi chưa gặp con...

Bồn chồn khi chưa gặp con...

Nhiều phụ huynh vượt hàng trăm km ra Hà Nội để chăm sóc, động viên con.

Nhiều phụ huynh vượt hàng trăm km ra Hà Nội để chăm sóc, động viên con.

Sự lo lắng tỏ rõ trên khuôn mặt các bậc phụ huynh.

Sự lo lắng tỏ rõ trên khuôn mặt các bậc phụ huynh.

Nhiều phụ huynh ngồi uống nước trước cổng trường để đợi con.
Nhiều phụ huynh ngồi uống nước trước cổng trường để đợi con.