Thiêng liêng ngày đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương

(PLVN) -  Sau hàng chục năm nằm lại trên nước bạn Lào, các anh hùng liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập đưa về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ quê hương và sống mãi trong lòng Tổ quốc non sông...

Ngày 23/5, lễ đón nhận, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào diễn ra long trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Lễ đón nhận do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tổ chức với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương; lãnh đạo Ban công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào); Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng (cùng đi hàng trước) di chuyển hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng. Ảnh: Hà Phong

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng (cùng đi hàng trước) di chuyển hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng. Ảnh: Hà Phong

16 hài cốt lần này là những liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, được Đội quy tập 589 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tìm kiếm, quy tập trong thời gian mùa khô 2023 - 2024.

16 hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương đất mẹ lần này được Đội quy tập 589 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quy tập trong mùa khô 2023 – 2024. Ảnh: Hà Phong

16 hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương đất mẹ lần này được Đội quy tập 589 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quy tập trong mùa khô 2023 – 2024. Ảnh: Hà Phong

Mùa khô vừa qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào của Đội quy tập 589 được thực hiện trong điều kiện thời tiết nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, đặc biệt là các thông tin về phần mộ ngày càng khan hiếm, các nhân chứng sống không còn nhiều.

Dẫu vậy, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng Việt Nam và nước bạn Lào, các cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 589 Quảng Bình đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để tích cực phối hợp với các lực lượng và nhân dân các bộ tộc Lào anh em để khảo sát, tìm kiếm và cất bốc hồi hương được 16 hài cốt liệt sĩ, đạt 106,6% chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Phút tưởng niệm... Ảnh: Hà Phong

Phút tưởng niệm... Ảnh: Hà Phong

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội quy tập 589 đã trao tặng gần 1.300 bộ quần áo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người và chung sức xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực đễ hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn của tỉnh Khăm Muộn.

Diễn văn tại lễ truy điệu của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp, là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; đồng thời là trách nhiệm đối với người thân, đồng đội của các liệt sĩ.

Trang trọng lễ đón các anh trở về. Ảnh: Hà Phong

Trang trọng lễ đón các anh trở về. Ảnh: Hà Phong

Buổi lễ đã diễn ra long trọng, trong khung cảnh thiêng liêng, ấm áp tình quân – dân, đồng chí, đồng đội. Các đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân kính cẩn dâng lên những vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các anh đã không tiếc máu xương, ngã xuống để cùng quân - dân nước bạn đấu tranh, gìn giữ nền độc lập, hòa bình cho Nhân dân các bộ tộc Lào và tình đoàn kết, hữu nghị của hai dân tộc Việt – Lào ngày càng gắn bó keo sơn, son sắt.

Đón các anh về trong vòng tay ấm áp của nhân dân, đồng chí, đồng đội... Ảnh: Hà Phong

Đón các anh về trong vòng tay ấm áp của nhân dân, đồng chí, đồng đội... Ảnh: Hà Phong

Các anh trở về, yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ quê hương. Ảnh: Hà Phong

Các anh trở về, yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ quê hương. Ảnh: Hà Phong

Đọc thêm