Thiệt mạng vì... tắc đường?

(PLO) - Vội vàng đi chở khách, bác xe ôm phi thẳng lên vỉa hè, va quệt vào một người đàn ông đang bực bội đứng chờ xe. Hai bên nổi nóng, lời qua tiếng lại. Bác xe ôm bị xô ngã. Ai ngờ mấy hôm sau nạn nhân qua đời do chấn thương sọ não, để lại nỗi ân hận khôn cùng cho người gây ra cái chết.
Chỉ vì một giây nóng giận, anh Tùng dính vào vòng lao lí, để vợ trẻ con thơ khốn khổ
Chỉ vì một giây nóng giận, anh Tùng dính vào vòng lao lí, để vợ trẻ con thơ khốn khổ
Chết người vì xô xát xe cộ nhỏ nhặt
Khoảng 15h30 ngày 21/12/2013, anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1976, ngụ ngách 1, ngõ 162, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đứng trên vỉa hè đầu ngõ nhà mình bắt taxi đi tỉnh xa.
Tắc đường, Tùng đứng vẫy mãi không được xe. Đúng lúc ấy, một xe máy từ đâu lao tới quệt vào người. Chủ xe là ông Nguyễn Thành Dương (SN 1962, ngụ đường Khương Đình). Dù lao lên vỉa hè, đâm vào người khác nhưng chủ xe đã không xin lỗi, còn dùng lời lẽ khó nghe khiến anh Tùng đang sốt ruột chờ xe càng thêm bực tức. 
Đôi bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ người chạy xe máy vác mũ bảo hiểm đập mấy nhát vào Tùng. Anh này vung một tay đỡ được, tay kia đẩy mạnh. Người chạy xe máy mất thăng bằng, ngã từ trên xe đập đầu xuống mặt đường. Thấy người lạ “đã sai còn láo”, Tùng lao đến, đấm vào mặt nạn nhân mấy cái rồi bỏ đi, bắt xe lên Cao Bằng.
Sau khi bị đánh, nạn nhân dù đau nhưng vẫn gượng dậy gọi điện cho con trai đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. 
Khi người nhà đến, nạn nhân được đưa đến Trạm y tế phường Hạ Đình sơ cứu, thấy vết thương nặng, liền chuyển lên Bệnh viện đã khoa Đống Đa chụp chiếu rồi về nhà. Tuy nhiên, mấy ngày sau, vết thương có diễn biến xấu, nạn nhân đã tử vong.
Vỉa hè nơi xảy ra kỳ án lỡ tay đẩy người chết
 Vỉa hè nơi xảy ra kỳ án lỡ tay đẩy người chết 
Theo các nhân chứng, nạn nhân là người chủ động đánh anh Tùng trước. Cả hai cùng ngụ trên địa bàn nên nhiều nhân chứng biết mặt. “Sau khi bị đánh, ông Dương vẫn tỉnh táo, gọi điện cho người nhà đến, kéo nhau vào tận nhà anh Tùng gây sự”, một người kể lại.
Đang đi làm tại Cao Bằng, thủ phạm nhận được điện thoại của vợ báo tin người bị mình xô ngã đã tử vong, liền vội về trong đêm. Sáng hôm sau (24/12), thủ phạm đến tự thú tại trụ sở Công an phường Hạ Đình.
Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam người này để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Thảm cảnh sau án mạng
Chị Nguyễn Kim Anh (28 tuổi, vợ của anh Tùng) cho biết, gia cảnh họ rất khó khăn. Năm 2008, được gia đình nội ngoại giúp đỡ, cộng với vay mượn, anh chị mua được căn nhà nhỏ ở phố Khương Đình. Nợ nần chưa trả hết, trong khi từ lúc sinh con lớn, chị phải nghỉ làm. Nguồn sống gia đình phụ thuộc vào người chồng. 
Thế nhưng từ đầu năm, công việc người chồng không thuận lợi. “Tiền không có, chủ nhà hay đến hỏi, vợ chồng tôi phải khất lên khất xuống. Đến tiền điện cũng không có để đóng, mấy lần bị cắt. Những lúc con ốm đau vợ chồng phải chật vật vay mượn khắp nơi. 
Anh làm nghề sửa chữa máy móc, ai có máy hỏng gọi thì đến sửa, xa cũng đi, chủ yếu là đến các công trình. Từ hôm chồng bị công an tạm giữ, tôi và gia đình vay mượn khắp nơi được 30 triệu lo hậu sự cho gia đình nạn nhân. Ba mẹ con tôi bây giờ không biết sẽ sống chết ra sao nữa”, người vợ tâm sự trong nước mắt.
Nhà nạn nhân và đối tượng cách nhau không bao xa, hàng xóm đều hiểu hoàn cảnh và tính cách cả hai người. Có người ngán ngẩm khi nói về thủ phạm, tiếc người đàn ông chịu khó chỉ vì nóng giận không kiềm chế được, đánh người rồi gây hậu quả lớn. “Ai ngờ đâu đánh mấy cái như thế mà chết người được”, một người nói. 
Nạn nhân bị chết một cách tức tưởi, đáng thương, nhưng nhắc đến ông Dương, hàng xóm chủ yếu biết những điều không mấy tốt đẹp. 
Cách đây hai năm, ông phát hiện bị nhiễm HIV/AIDS. Từ đó đến trước khi bị chết, ông hành nghề xe ôm, sống hiền lành hơn. “Chúng tôi đã từng xem xét hoàn cảnh hai bố con nhà ông ấy để cho vào diện hộ cận nghèo. Sau khi ông làm xe ôm kiếm được tiền thì ông chủ động xin ra. Trông ông ấy ngày càng gầy còm, người đen đi. Lâu nay ông tu chí làm ăn, không gây sự với hàng xóm bao giờ”, một cán bộ địa phương cho biết.

Vậy mà ông Dương mất mạng chỉ vì một lý do rất “lãng xẹt”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm