Thông tin bất ngờ về nghi phạm trong vụ đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka

(PLVN) - Trong số các nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom hàng loạt khiến hơn 350 người thiệt mạng ở Sri Lanka cuối tuần qua được xác định có 2 anh em của một gia đình giàu có, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người nghèo.
Người đàn ông mang theo chiếc balo khả nghi ở Khách sạn Shangri-La
Người đàn ông mang theo chiếc balo khả nghi ở Khách sạn Shangri-La

Nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào các nhà thờ và 4 khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4.

Còn giới chức Sri Lanka hiện đang điều tra vụ việc cho rằng nhóm Hồi giáo cực đoan ở địa phương có tên National Thowheeth Jama'ath (NTJ) đứng sau vụ việc và đang điều tra về khả năng nhóm này nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài khi gây ra vụ tấn công khiến cả thế giới sững sờ.

Trong số các nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ việc, Reuters dẫn một nguồn tin cho biết có 2 anh em nhà nghi phạm sống tại một căn nhà màu trắng ở khu vực Mahawela Gardens, ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Theo một nguồn tin, tên Inshaf Ibrahim, 33 tuổi, chủ một nhà máy đồng, đã kích hoạt một quả bom khi mọi người đang tụ tập để ăn sáng tại khách sạn sang trọng Shangri-La.

Khi cảnh sát đến khám xét ngôi nhà của người này trong cùng ngày 21/4, em trai của nghi phạm là tên Ilham Ibrahim đã kích nổ một quả bom khác, khiến cả Ilham, vợ và 3 đứa con của hắn đều thiệt mạng.

Cha của 2 nghi phạm này là ông Mohamed Ibrahim cũng đã bị bắt giữ để phục vụ việc điều tra.

Ông Ibrahim là một thương nhân giàu có nổi tiếng ở Sri Lanka, là một trong những nhân vật chủ chốt trong liên đoàn doanh nghiệp ở Sri Lanka. Ông này có 6 con trai và 3 con gái. 

Ông được nhiều người biết đến ngưỡng mộ. “Ông ấy nổi tiếng trong khu vực vì hay giúp đỡ lương thực và tiền bạc cho người nghèo. Không thể tưởng tượng được là con ông ấy có thể làm được điều đó”, một người dân sống ở gần nhà ngôi nhà của các nghi phạm cho hay.

Theo những người thân cận với gia đình này, tên Ilham Ibrahim, 31 tuổi, công khai bày tỏ tư tưởng cực đoan và đã tham gia vào các cuộc họp của NTJ.

Người anh Inshaf, cũng là một doanh nhân, bề ngoài có vẻ có quan điểm ôn hòa hơn và nổi tiếng hào phóng với nhân viên và các hộ gia đình địa phương đang gặp khó khăn. 

Inshaf đã kết hôn với con gái của một nhà sản xuất đồ trang sức giàu có và không gặp phải vấn đề gì với tiền bạc.

Thông tin này đã khiến những người dân sống ở gần nhà các nghi phạm choáng váng. “Họ có vẻ như là những người tốt”, một người sống ở đối diện ngôi nhà của gia đình Ibrahim cho hay.

 “Tôi đã bị sốc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ họ là những người như vậy”, anh Sanjeewa Jayasinghe, một kỹ sư cáp mạng làm việc bên cạnh nhà của gia đình Ibrahim nói. 

Đọc thêm