Thủ đoạn cướp xe máy của nhóm thanh, thiếu niên “dạt nhà”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thất học, thường xuyên “dạt nhà” đi chơi game, để có tiền tiêu xài, nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cướp tài sản.
Các thanh niên trong nhóm cướp tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ
Các thanh niên trong nhóm cướp tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 12/4, anh Hoàng Văn Sinh (SN 2002, ở Sóc Sơn, Hà Nội) đi xe máy từ hướng Võ Chí Công lên Hoàng Quốc Việt, đoạn qua địa bàn phường Nghĩa Đô (quận cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ bị nhóm thiếu niên chặn đầu. Sau đó, nhóm này dùng 2 vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh đe dọa, đánh đập, cướp xe máy anh Sinh đang đi.

2 hôm sau, một vụ cướp với thủ đoạn tương tự cũng xảy ra. Theo trình báo của nạn nhân Nguyễn Hữu Thành (SN 1999, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), khi anh đang di chuyển trên Đại Lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội thì bị một nhóm thanh, thiếu niên chặn đầu.

Sau đó, nhóm này đã dùng tay, chân đánh đập, kéo anh Thành xuống sườn dốc. Một trong số các đối tượng đã lấy gạch phang vào đầu anh Thành rồi cả bọn cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision cùng chiếc điện thoại iPhone 8 Plus của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Đến rạng sáng 21/4, hai vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự đã xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy, nạn nhân đều đi xe máy đi một mình.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Đến ngày 22/4, Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng cướp trên. Các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Hưng (SN 2003, ở Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đàm Xuân Long (SN 2004, ở Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Đàm Xuân Huy (SN 2006, ở Tây Tựu), Lê Quang Việt (SN 2002, ở Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Hữu Tình (SN 2005) và Bùi Xuân Đức (SN 2006), cùng ở Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Những đối tượng trên đều bỏ học sớm, không có nghề nghiệp, thường xuyên bỏ nhà đi chơi game Internet. Khoảng tháng 3/2022, thông qua những lần đi uống nước, các đối tượng quen biết và sau đó kết thân với nhau. Nhóm này thường tụ tập tại quán game ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Do không có tiền ăn tiêu, Hưng đã rủ những người khác điều khiển xe máy, lang thang trên các tuyến đường để tìm “mồi”. Khi phát hiện những thanh niên đi một mình, nhóm của Hưng liền áp sát, chặn đánh, hoặc dùng hung khí đe dọa để cướp xe máy.

Sau khi cướp được tài sản, Hưng đăng lên một diễn đàn bán xe. Facebook có tên Hà “bé” (Nguyễn Thanh Hà, SN 1998, ở Thái Bình) đã liên hệ mua với giá từ 4,9 – 5 triệu đồng. Mua lại xong, Hà “mổ” xe lấy linh kiện bán. Từ lời khai của Nguyễn Thanh Hà, cơ quan chức năng đã bắt thêm đối tượng thứ 9 có liên quan đến băng cướp trên là Trần Hữu Đạt (SN 1990, quê Nam Định), thu giữ 75 xe máy. Tất cả số xe máy của Đạt đều không có giấy tờ mua bán, nguồn gốc bất minh.

Theo Chỉ huy Đội Điều tra trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, băng cướp thiếu niên này tuổi đời còn rất trẻ nên nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế. Thêm vào đó, ở độ tuổi này rất dễ sa đà vào chơi bời, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột, cho đến khi bị bắt thậm chí còn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội ở lứa tuổi thanh, thiếu niên của băng cướp này chính là mối quan hệ gia đình phức tạp.

Cụ thể, Nguyễn Hữu Hưng – đối tượng cầm đầu băng cướp khai, nhà có ba chị em, nhưng chỉ có mẹ là thỉnh thoảng hỏi han, còn bố thì hầu như không quan tâm. Nguyên nhân do Hưng vừa lì, vừa nghịch nên bị bố ghét. Mẹ Hưng thì bận với mưu sinh nên để con tự do, không quản, muốn đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Còn Lê Quang Việt khai bố mẹ đã ly hôn, Việt ở với bố. Tuy nhiên, từ khi bố lấy vợ khác, Việt rơi vào cảnh chán chường, thường bỏ đi chơi game, sau đó quen bạn xấu.

“Tất cả những đối tượng trong băng nhóm này đều có một gia đình không hoàn hảo. Sự vô tâm của cha mẹ đã khiến các đối tượng học hành sa sút, rồi bỏ học, tìm tới những quán game Internet để giải trí và ở đó qua ngày. Khi không có tiền thì rủ nhau đi cướp” - Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự phân tích.

Đọc thêm