Thủ môn Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng FC): Phát hiện đầy thú vị của V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Xuất thân là thủ môn thuộc lứa trẻ Hà Nội T&T, từng được triệu tập lên đội U19 Việt Nam, song sự nghiệp của thủ thành gốc Thái Bình lại vô cùng lận đận so với những người đồng nghiệp cùng trang lứa.

Mùa giải V-League 1 (Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam - Night Wolf V-League 1) năm nay đang chứng kiến khá nhiều những “cánh chim lạ” tỏa sáng rực rỡ. Có thể kể đến tiền đạo Phạm Đình Duy (SHB Đà Nẵng), hậu vệ Đàm Tiến Dũng (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh (Viettel), và không thể không nhắc đến thủ môn Nguyễn Đình Triệu - chốt chặn đáng tin cậy của CLB Hải Phòng.

Sau 22 trận đã đấu ở mùa bóng năm nay, Hải Phòng đang xuất sắc đứng ở vị trí thứ hai với 42 điểm (12 thắng, 6 hòa, 4 thua), bám sát đội đầu bảng - Hà Nội FC. Họ ghi được 34 bàn thắng, thủng lưới 25 bàn, trong đó có 6 trận giữ sạch lưới. Đó thực sự là những thông số rất đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là với một đội bóng chỉ có mục tiêu ban đầu là trụ hạng, cộng với lực lượng rất mỏng, phải đi mượn người từ các đội khác.

Hàng công Hải Phòng năm nay thực sự thăng hoa với phong độ săn bàn “rực cháy” của chủ công Rimario Gordon và khả năng cầm nhịp, điều tiết lối chơi của những nhạc trưởng như Hải Huy, Moses, nhưng để làm nên được thành công của một đội bóng thì tấn công là chưa đủ. Người ta vẫn thường hay nói rằng: “Thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng”, điều đó quả thực rất đúng với Hải Phòng và cá nhân Đình Triệu.

Đình Triệu trong trận đấu với Hà Nội vòng 21 V-League 2022 (Ảnh: FBNV)

Đình Triệu trong trận đấu với Hà Nội vòng 21 V-League 2022 (Ảnh: FBNV)

Đình Triệu hội tụ những phẩm chất quan trọng nhất đối với một người gác đền: phản xạ tốt; ra vào hợp lý; xử lý ổn những tình huống bóng bổng dù chiều cao khá khiêm tốn trên tương quan với các thủ môn hiện nay (1m78 - theo vpf.vn); độ lỳ lợm trong các tình huống đối mặt; sự ổn định; và đặc biệt là khả năng chơi chân ấn tượng. Những tình huống phất dài của Đình Triệu có điểm rơi và độ chính xác cao. Thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá rất hiện đại mà ông từng áp dụng khi còn dẫn dắt Hà Nội: kiểm soát bóng, gây áp lực với cường độ cao, chủ động áp đặt lối chơi với yêu cầu là cặp trung vệ và thủ môn có khả năng chơi chân tốt; và với phong độ đang lên rất cao của cậu học trò, ông hoàn toàn có thể yên tâm về độ trơn tru trong cách vận hành chiến thuật của mình.

Với lối đá mà cặp trung vệ phải dâng cao ở khoảng giữa sân khi đội nhà đang lên bóng như vậy, khoảng trống sau lưng họ cũng sẽ lộ ra nhiều hơn như một điều tất yếu. Nếu không có những phản xạ xuất thần của cựu thủ môn Bình Phước, số bàn thua hiện tại của Hải Phòng chắc chắn sẽ còn vượt con số 25 rất nhiều.

Đình Triệu trong màu áo Bình Phước năm 2020 (Ảnh: FBNV)

Đình Triệu trong màu áo Bình Phước năm 2020 (Ảnh: FBNV)

Tài năng như vậy, nhưng sự nghiệp của Đình Triệu lại khá bấp bênh, tưởng chừng như đã có lúc không thể quay lại với bóng đá chuyên nghiệp. Anh từng là thủ môn trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam, từng ăn tập ở lò Hà Nội T&T (tên cũ của CLB Hà Nội hiện giờ), và đã được HLV Triệu Quang Hà triệu tập lên đội U19 Việt Nam tranh tài ở Vòng chung kết U19 châu Á năm 2010 cùng với những cái tên hiện nay đã thành danh như Văn Quyết, Hải Huy, Hoàng Thịnh hay Quốc Phương. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép đã buộc anh phải bỏ ngang để kiếm một công việc tốt hơn. Phải mãi đến năm 2020, Đình Triệu mới trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, khi anh gia nhập CLB Bình Phước sau lời mời của HLV - cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương. Cuối năm 2021, được sự giới thiệu của HLV Phan Bá Hùng, Đình Triệu đã có cơ hội thử việc ở Hải Phòng và đã được HLV Chu Đình Nghiêm giữ lại.

Từ một cầu thủ trẻ triển vọng, bỗng nhiên "mất hút" rồi bất ngờ trở lại với bóng đá sau rất nhiều năm, thăng tiến vượt bậc, đánh bật vị trí số 1 của “gà nòi” Văn Toản và cùng Hải Phòng bay cao tại Night Wolf V-League 1 năm nay, sự nghiệp của Đình Triệu chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “phi thường”. Có một điều chắc chắn rằng, câu chuyện “phi thường” ấy vẫn chưa thể có hồi kết khi Hải Phòng vẫn còn đó cơ hội vô địch, và cánh cửa lên đội tuyển quốc gia thì cũng không hề đóng lại với bất kỳ ai luôn luôn nỗ lực và cố gắng.

Công Thành

Đọc thêm