Thu Phương – Quang Dũng 'ngất ngây' trong đêm nhạc tặng 'một nửa thế giới'

(PLVN) - "Live Concert Quang Dũng – Thu Phương" với khách mời là ca sỹ Bằng Kiều hứa hẹn mang đến cho khán giả Thủ đô những thanh âm ngọt ngào và lãng mạn trong những ngày thu Hà Nội tuyệt đẹp, vào chính ngày Phụ nữ Việt Nam...
Thu Phương – Quang Dũng 'ngất ngây' trong đêm nhạc tặng 'một nửa thế giới'

Đêm nhạc diễn ra vào 20h ngày 20/10- Ngày Phụ nữ Việt Nam, tại Nhà hát Âu Cơ số 8 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), một trong những ngày đẹp nhất của tháng 10 và cũng là thời điểm đẹp nhất của mùa thu Hà Nội. Với giọng hát ngọt ngào cùng với những trải nghiệm về cuộc sống, Thu Phương – Quang Dũng mong muốn mang đến cho khán giả Thủ đô những ly cocktail hương vị tình yêu.

"Live Concert Quang Dũng – Thu Phương" sẽ mở đầu bằng ca khúc “Bên nhau ngày vui” (Quốc Dũng) như một lời chào nồng nhiệt cho sự hội ngộ của các nghệ sỹ và khá giả sau một thời gian dài xa cách bởi dịch Covid.

Thu Phương – Quang Dũng sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô những ly cocktail say nồng trong hương vị tình yêu.
Thu Phương – Quang Dũng sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô những ly cocktail say nồng trong hương vị tình yêu. 

Đêm nhạc sẽ dìu dắt người nghe qua những ca khúc về mùa Thu như “Thu quyến rũ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh), “Mùa Thu cho em” (Ngô Thuỵ Miên) được thể hiện bởi giọng ca Quang Dũng. Bên cạnh đó, giọng hát mật ngọt Thu Phương cũng sẽ ngợi ca những cuộc tình đẹp như mùa thu qua ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội” (Trần Quang Lộc) với nỗi nhớ da diết đầy hoài niệm.

“Có phải em mùa thu Hà Nội” như tiếng lòng của Thu Phương khi thanh xuân của cô chính là những tháng năm đầy kỷ niệm với thủ đô Hà Nội, mà chắc chắn rằng có những ngày thu lang thang phố cổ, ngồi trò chuyện với lũ bạn ở vỉa hè ăn cốm làng Vòng thơm lừng pha sự mát ngọt của những trái hồng thơm thảo.

Quang Dũng và Thu Phương còn thể hiện những ca khúc trữ tình lãng mạn khác như “Thu ca” (Phạm Mạnh Cương), “Về đây nghe em” (Trần Quang Lộc), Biển nỗi nhớ và em (Phú Quang).. với những khoảnh khắc lắng đọng, nồng nàn bằng trải nghiệm của người nghệ sỹ...

Những ca khúc trữ tình, lãng mạn ca ngợi tình yêu- đây có thể coi là những món quà quý giá mà những người đàn ông ngồi dưới khán phòng gửi tặng những nguời phụ nữ của mình, thông qua âm nhạc được thể hiện bởi Thu Phương, Quang Dũng.

Những ca khúc như “Vị ngọt đôi môi’ (Lê Hựu Hà), “Vì đó là em” (Diệu hương), “Yêu thương mong manh” (Đức Trí) qua tiếng hát Quang Dũng như một ly rượu vang mở đầu phần nhạc tình. Quang Dũng vốn nổi tiếng là một giọng ca trữ tình trong suốt hơn hai mươi năm qua, và đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, “ly rượu vang” ấy ngày càng nồng, càng đượm, càng uống càng say.

“Vì đó là em” cũng chính là lời khẳng định, với những người phụ nữ, họ chỉ cần là phụ nữ - "một nửa thế giới" đương nhiên sẽ được yêu thương, nâng niu, trân quý và tràn đầy yêu thương của những người đàn ông dành tặng. “Vì đó là em” cũng chính là lời khẳng định vai trò quan trọng không gì thay đổi của người phụ nữ trong cuộc đời mỗi người đàn ông – sẽ là một trong những món quà ý nghĩa nhất dành tặng những người phụ nữ trong đêm nhạc đặc biệt này.

 

Thu Phương, như đã nói ở trên, "cả thời thanh xuân là Hà Nội", vì thế, khi trở lại mảnh đất thiêng liêng đong đầy kỷ niệm này, cô vẫn muốn cất lên những bài hát viết về Hà Nội. Ấy là “Đêm nằm mơ phố” (Việt Anh), “Hà Nội 12 mùa hoa” (Giáng Son), “Trăng dưới chân mình” (Trần Lê Quỳnh” bằng những kỷ niệm hoang hoải mà nhiều đêm chập chờn trong giấc mơ, nỗi nhớ về tuổi mười tám, đôi mươi tươi đẹp nhất gắn với những con đường, góc phố, mảnh trăng của những mùa thu Hà Nội. Sẽ là những cảm xúc khắc khoải, nhớ nhung, mong ngóng ngày về.

Ngoài ca hát, ca sĩ Bằng Kiều sẽ tặng khán giả bằng tiết mục hài dí dỏm.
Ngoài ca hát, ca sĩ Bằng Kiều sẽ tặng khán giả bằng tiết mục hài dí dỏm.

Đặc biệt nhất trong Concert lần này chính là sự xuất hiện của khách mời Bằng Kiều. Không chỉ là một giọng hát “huyền thoại”, Bằng Kiều còn mang đến cho khán giả những giây phút vui vẻ bằng tiết mục hài rất dí dỏm của anh và các cộng sự. 

Đọc thêm