Thủ tướng Kishida sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Fumio Kishida hôm thứ Năm cho biết ông sẽ kiêm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng cho đến khi khởi động lại Nội các sau khi Quốc hội Nhật Bản triệu tập một phiên họp đặc biệt vào tuần tới.
Thủ tướng Fumio Kishida. Ảnh: Japan Times
Thủ tướng Fumio Kishida. Ảnh: Japan Times

Đảng Dân chủ Tự do của ông đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi vào vị trí số 2 của Đảng là Tổng thư ký. Trong số các ứng cử viên kế nhiệm ông Motegi có cựu Bộ trưởng Giáo dục Yoshimasa Hayashi, các nguồn tin thân cận cho biết.

Theo Hiến pháp, Nội các phải từ chức đồng loạt khi phiên họp đầu tiên của được triệu tập sau một cuộc tổng tuyển cử. Trong một phiên họp đặc biệt dự kiến ​​sẽ được triệu tập vào thứ Tư tới, Nội các sẽ chọn ông Kishida làm Thủ tướng và sau đó ông sẽ khởi động lại Nội các.

Đánh dấu một tháng kể từ khi trở thành Thủ tướng, ông Kishida nói với các phóng viên hôm thứ Năm, "Vì tôi đã đạt được sự ủy thác của nhân dân thông qua cuộc tổng tuyển cử, giờ đây tôi có kế hoạch nhanh chóng thực hiện các chính sách" về các vấn đề quan trọng như đại dịch COVID-19 cũng như giải quyết những thách thức kinh tế và ngoại giao.

Việc bổ nhiệm ông Motegi làm Tổng thư ký được đưa ra sau khi người tiền nhiệm là ông Akira Amari từ chức sau thất bại của ông tại một khu vực chỉ có một ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 31/10.

Ông Motegi, cựu Giám đốc chính sách của LDP, đứng đầu một trong bảy phe phái nội bộ chính và ủng hộ ông Kishida trong cuộc chạy đua lãnh đạo Đảng vào tháng 9. Ông cũng được biết đến là người có quan hệ mật thiết với các cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Taro Aso.

Trong cuộc bầu cử hạ viện gồm 465 thành viên hôm 31/10, ông Motegi dễ dàng giành được ghế tại khu vực bầu cử của mình ở tỉnh Tochigi, trong khi ông Amari mất quận ở tỉnh Kanagawa trước khi xoay sở để giành được một ghế thông qua đại diện theo tỷ lệ.

Năm 2016, ông Amari từ chức Bộ trưởng Chính sách kinh tế và tài chính trong bối cảnh các cáo buộc về tài chính. Các nhà lập pháp đối lập đã tiếp tục nhắm vào ông ta với những lời chỉ trích vì đã không đưa ra lời giải thích đầy đủ về vai trò của ông trong vụ bê bối này.