Thủng ô tô vì bê tông tòa nhà Kengnam rơi

Anh Chu Đức Hiệp - chủ nhân chiếc ô tô Huyndai Tucson 7 chỗ BKS 29A – 08660, giật mình vì một vật cứng rơi từ trên cao xuống khiến phần nóc xe thủng mảng lớn, toàn bộ phần cửa trời ghế sau thủng khá to, phần vỏ thép dầy của chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

Khoảng 8h10 hôm qua, khi đỗ xe dưới chân toà nhà Kengnam (Mỹ Đình – Hà Nội), anh Chu Đức Hiệp - chủ nhân chiếc ô tô Huyndai Tucson  7 chỗ BKS 29A – 08660, giật mình vì một vật cứng rơi từ trên cao xuống khiến phần nóc xe thủng mảng lớn, toàn bộ phần cửa trời ghế sau thủng khá to, phần vỏ thép dầy của chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

Chủ xe đang ngồi ở ghế lái may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. 

Ở vị trí chiếc xe đỗ, trên độ cao hàng chục mét là một chiếc cần cẩu đang làm việc.

“Khổ chủ” đã tìm cách liên hệ với những người có trách nhiệm của toàn nhà Kengnam để giải quyết vụ việc. Khá lâu sau mới có một người Hàn Quốc xưng là lãnh đạo tòa nhà xuống hiện trường làm việc với anh Hiệp, hứa sẽ bồi hoàn toàn bộ chi phí sửa xe.

“Vì buổi làm việc có đại diện cao nhất của Kengnam, lại là người nước ngoài nên tôi hoàn toàn tin tưởng họ sẽ hành xử có lý, có tình”, anh Hiệp cho biết.

Thiên Minh

Đọc thêm