Tìm hiểu về thiết kế quỷ dị của biệt thự ma đáng sợ nhất nước Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Biệt thự Winchester ở 525 Đại lộ South Winchester, San Jose, California, Mỹ được xây dựng từ năm 1884 và luôn được gọi là “nhà ma đáng sợ nhất nước Mỹ”. Đây là một mê cung khổng lồ chứa 161 phòng, những cầu thang dẫn đến hư không và những cánh cửa được xây luôn ngược mở vào tường.
Mặt tiền của ngôi biệt thự (Ảnh: sưu tầm)
Mặt tiền của ngôi biệt thự (Ảnh: sưu tầm)

Năm 1884, Bà Sarah Winchester mua Ngôi nhà Bí ẩn Winchester. Lúc này, ngôi nhà chỉ là một trang trại nhỏ chưa hoàn thành với bạt ngàn đất trống.

Vì vậy, bà đã thuê những người thợ mộc làm việc suốt ngày đêm, mở rộng ngôi nhà nhỏ thành một dinh thự 7 tầng. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn không có bản thiết kế, không có quy hoạch và không có kiến trúc sư, tất cả đều được xây dựng lung tung, lộn xộn đến mức khó hiểu.

Biệt thự Winchester trong một bức ảnh xưa (Ảnh: sưu tầm)

Biệt thự Winchester trong một bức ảnh xưa (Ảnh: sưu tầm)

Bà Sarah Winchester hồi đó đã chi tới 5,5 triệu đô la cho ngôi nhà bí ẩn của mình rộng 2222 mét vuông với 7 tầng, 161 phòng, 2 tầng hầm, 3 thang máy, 40 cầu thang, 13 phòng tắm và 47 lò sưởi, 10.000 cửa sổ, 2.000 cửa ra vào. Khi xây dựng, bà Sarah Winchester không thích vẻ ngoài của gỗ nên đã khăng khăng rằng nó phải được phủ một lớp ố, giả gỗ và các người thợ đã phải dùng hơn 76 ngàn lít sơn để phủ gỗ.

Thiết kế bên trong căn biệt thự này vô cùng ma quái; các phòng được thêm vào các bức tường bên ngoài dẫn đến cửa sổ nhìn ra phòng khác; các cầu thang có những bậc thang kích thước khác nhau nhìn vô cùng méo mó và khó đi; các cánh cửa, cả cửa ra vào và cửa sổ đều bị xây lộn ngược; thậm chí có cầu thang sẽ đi lên nhiều tầng rồi đột ngột kết thúc, cửa sẽ mở ra những bức tường kiên cố và hành lang sẽ rẽ vào góc đâm thẳng vào ngõ cụt.

Cửa các loại bị xếp lộn ngược (Ảnh: sưu tầm)

Cửa các loại bị xếp lộn ngược (Ảnh: sưu tầm)

Một cầu thang dẫn tới không đâu cả trong căn biệt thự (Ảnh: sưu tầm)

Một cầu thang dẫn tới không đâu cả trong căn biệt thự (Ảnh: sưu tầm)

Thật không may, vào năm 1906, một trận động đất đã xảy ra ở San Jose và Ngôi nhà Bí ẩn Winchester đã bị hư hại nặng nề. 3 tầng trên cùng đã bị dỡ bỏ, khiến ngôi nhà chỉ còn 4 tầng như ngày nay.

Đến năm 1923, dinh thự này đã mở cửa cho các du khách tham quan. Khi đến tham quan, trước tiên du khách sẽ thấy một căn phòng xe ngựa, có cửa đôi lớn. Bà Winchester muốn phòng xe ngựa được che bằng một mái nhà để cô có thể ra vào nhà mà không bị ướt bởi mưa. Phòng xe ngựa cũng đáng chú ý vì có một cánh cửa kỳ lạ mở ra một bức tường và một cánh cửa khác quá nhỏ để đi qua.

Căn phòng xe ngựa (Ảnh: sưu tầm)
Căn phòng xe ngựa (Ảnh: sưu tầm)

Gần phòng xe ngựa là một cầu thang kỳ lạ có 44 bậc và bảy vòng quay dẫn lên tầng hai.

Cầu thang dẫn lên tầng 2 (Ảnh: sưu tầm)
Cầu thang dẫn lên tầng 2 (Ảnh: sưu tầm)

Trên tầng là phòng ngủ chính của bà Winchester được thiết kế công phu của. Đây cũng là nơi bà qua đời.

Căn phòng nơi bà Winchester qua đời (Ảnh: sưu tầm)
Căn phòng nơi bà Winchester qua đời (Ảnh: sưu tầm)