Tìm người đánh rơi 100 triệu đồng để trả lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kiểm tra chiếc túi xách nhặt được, anh Lê Bá Đoàn và anh Ngô Tuấn Ngọc thấy có 100 triệu đồng, liền mang đến trình báo Công an, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.
Chị Đoàn Thị Yến Nhi được lực lượng Công an trao trả tài sản đánh rơi.
Chị Đoàn Thị Yến Nhi được lực lượng Công an trao trả tài sản đánh rơi.

Sáng 19/12, Công an phường Xuân Phú (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an phường Phú Hội tiến hành thủ tục trao trả 100 triệu đồng cho người đánh rơi là chị Đoàn Thị Yến Nhi (SN 1993, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế).

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16/12, anh Lê Bá Đoàn (SN 2002) và anh Ngô Tuấn Ngọc (SN 2000, cùng trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) nhặt được một chiếc túi xách (bên trong có 100 triệu đồng). Hai anh mang tài sản này đến trình báo Công an phường Phú Hội, để tìm người đánh rơi trả lại.

Cùng thời gian trên, Công an phường Xuân Phú, thành phố Huế, tiếp nhận tin báo của chị Đoàn Thị Yến Nhi (SN 1993, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế) về việc khoảng 22h cùng ngày, chị đón xe taxi từ đường Bà Triệu đi đến đường Lê Lợi, thành phố Huế và để quên 1 chiếc túi xách bên trong có 100 triệu đồng. Chị liên hệ hãng xe taxi thì không thấy túi xách này.

Xác định chiếc túi xách nói trên là của chị Nhi, Công an phường Phú Hội đã liên hệ với Công an phường Xuân Phú để phối hợp tiến hành trao trả tài sản.

Đến ngày 18/12, các đơn vị chức năng của Công an TP Huế cùng anh Lê Bá Đoàn và Ngô Tuấn Ngọc đã trao trả lại tài sản cho chị Nhi.

Chị Nhi vui mừng nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn đến anh Lê Bá Đoàn, Ngô Tuấn Ngọc cùng lực lượng chức năng của Công an thành phố Huế.

Công an phường Xuân Phú cho biết, Công an TP Huế đang xét khen thưởng anh Đoàn và anh Ngọc về nghĩa cử cao đẹp, nhặt được của rơi trả người đánh mất, để tôn vinh và lan tỏa việc làm ý nghĩa này trong cộng đồng.

Đọc thêm