Hai người đàn ông lao đao vì cô gái nhõng nhẽo tự “dâng trái cấm“

(PLO) - Khi nghe tin con gái "dẫn trai về nhà", người cha vốn mắc bệnh tâm thần  bỗng nổi cơn điên. Người bạn trai cũng phát hoảng, khi công an đến nhà mới biết cô người yêu của mình chưa tròn 13 tuổi
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Bé gái dùng “trái cấm” để chứng minh tình cảm
Nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Thị Kim (SN 2001, ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Vào khoảng 22h ngày 14/4/2014, thím của cô bé đi ngang qua nhà anh chồng thì phát hiện trong nhà có âm thanh lạ. Ghé vào xem sao, chị phát hiện cháu gái cùng một nam thanh niên đang “âu yếm” trong phòng nên giật mình la lớn.
Gương mặt cô bé thoáng biến sắc nhưng cũng liền lấy lại bình tĩnh trả lời: “Không có gì đâu thím ạ. Đây là bạn cháu, anh ấy mới tới nhà chơi. Một xíu nữa ảnh về thôi mà”. Nghe cháu nói thế, nhưng chứng kiến những gì đang hiện ra trước mắt, người thím không tin nên gọi điện thông báo cho bố cô bé là anh Nguyễn Tấn Xuân (SN 1979). 
Vợ chồng anh Xuân lúc đầu không tin. Tuy nhiên sau nhiều lần được người thân trong gia đình gọi điện khẳng định đó là sự thật thì vợ chồng anh hoảng hồn, nhờ người thân đi trình báo sự việc với công an xã. Hôm sau vợ chồng anh cấp tốc lên xe trở về.
Qua xác minh ban đầu, công an xã nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, nạn nhân chỉ mới 13 tuổi, đang học lớp 7 nên đã trình báo lên Công an huyện Phú Hòa. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Đạo (SN 1993, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa)  thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cô bé, nhưng bàng hoàng khi biết cô bé chỉ mới 13 tuổi: “Kim nói với cháu là đã 17 tuổi, cháu đâu biết Kim còn nhỏ như vậy”.
Một chi tiết làm cả người thân hai gia đình và cơ quan chức năng đều bất ngờ là cô bé tự nguyện hiến dâng cho người yêu chứ không có sự ép buộc. Thủ phạm khai: “Kim nói muốn cháu tới nhà chơi, rồi lại muốn cháu làm chuyện đó. Lúc đầu cháu không dám nhưng do Kim hối thúc mãi nên cháu không thể phụ cô ấy”.
Theo điều tra, thủ phạm và nạn nhân quen nhau từ giữa tháng 3/2014. Không biết làm sao có số điện thoại, một lần Kim chủ động nhắn tin cho Đạo, rồi sau đó liên tiếp gọi điện hỏi thăm trò chuyện. Dù trò chuyện với nhau nhiều lần qua điện thoại nhưng chưa bao giờ gặp nhau nên đầu tháng 4/2014, Kim hẹn Đạo đến trường mình đang học để gặp. Khi giới thiệu về mình, Kim quả quyết: “Em đã 17 tuổi và có quyền quyết định tình cảm riêng tư”.
Từ đó, đôi nam nữ thường xuyên gặp nhau, thân thiết thề non hẹn biển với nhau, ngày nào cũng gặp và rủ nhau đi chơi. 
Tuy nhiên, trong một lần chơi cùng bạn, Đạo nghe tin Kim cũng đang làm quen với một chàng trai khác trong xã nên giận hờn. Thấy Đạo nghi ngờ tình cảm của mình, tối ngày 13/4 cô bé gọi điện hẹn bạn trai đến nhà chơi. Trò chuyện ở nhà trên được khoảng 5 phút, Kim liền kéo Đạo vào buồng và khóa chặt cửa, sau đó gợi ý để Đạo quan hệ tình dục. Cả hai nằm trò chuyện đến khoảng 1h sáng lại tiếp tục cuộc “yêu” lần hai và ngủ đến sáng. Trước khi ra về, Đạo đổi điện thoại xịn của mình cho Kim.
Khoảng 18h ngày 14/4, cô bé lại chủ động gọi Đạo tới nhà chơi cho đỡ buồn, nhưng Đạo viện cớ mình bận công việc gia đình nên để hôm khác. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Kim lại gọi điện nói muốn lấy lại điện thoại mình nên yêu cầu Đạo tới trao đổi. 
Đến 21h, chưa thấy Đạo tới nên Kim tiếp tục gọi điện, khoảng 15’ sau Đạo có mặt. Đang nửa cuộc “yêu” thì đôi nam nữ này bị bắt quả tang. 
Tái phát bệnh tâm thần vì con gái hư
Từ ngày xảy ra sự việc đến nay, chị Lê Thị Quỳnh (SN 1977, mẹ của cô bé) vẫn chưa hết muộn phiên. Chị cho biết: “Vợ chồng tôi làm thợ hồ nay đây mai đó để kiếm tiền nuôi cho đứa con duy nhất ăn học đến nơi đến chốn, nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này. Sự việc xảy ra, một phần là do vợ chồng tôi không quan tâm chăm lo cho cháu, để cháu trở nên hư hỏng, vợ chồng tôi ân hận lắm”.
Từ ngày con gái dẫn bạn trai về nhà quan hệ tình dục, căn bệnh của người cha lại tái phát và ngày càng nặng hơn. Hướng mắt nhìn về phía chồng, chị Quỳnh nghẹn ngào: “Chồng tôi vốn mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt di truyền từ cha. Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, ảnh vì suy nghĩ muộn phiền mà tái phát bệnh, ban đầu ảnh hôn mê nhưng càng về sau ảnh cứ lờ đờ và có lúc trở nên điên dại”. 
Vừa dành thời gian khuyên nhủ dỗ dành con gái, người vợ vừa chạy đôn chạy đáo lo thuốc men cho chồng. Trong vòng một tháng điều trị, số tiền chi phí thuốc men cho anh Xuân đã lên đến 15 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn đối với đôi vợ chồng nghèo làm thuê làm mướn. Dù được chạy chữa bằng đủ thứ thuốc nhưng anh Xuân vẫn chưa lành hẳn. Giọng nói của anh chẳng trôi chảy mà nhiều lúc ú ớ, lắp bắp. 
Anh Xuân tâm sự với những câu nói đứt quãng: “Mỗi lần gọi điện cho con gái, tôi nhắc nhở con cố gắng học tập. Nó nói muốn có xe đạp điện, tôi bảo học giỏi rồi bố mua. Nghĩ con gái chịu nghe lời nên vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Tôi đâu ngờ nó lại làm ra chuyện như vậy”.
Trong khi gia đình nạn nhân lâm vào cảnh khốn đốn thì gia đình thủ phạm cũng đang đau đầu. Được biết, sau khi nhận tội, Đạo được gia đình bảo lãnh về nhà nhưng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Đạo vốn là con út trong gia đình có 3 anh chị em nhưng vì mắc bệnh gút, Đạo không thể lên đại học. Về sau vào TP.HCM học nghề điện, giữa chừng lại phải nghỉ học vì đau ốm. 
Năm 2013, Đạo được gia đình cho đi học nghề cắt tóc. Vì nhà chưa có điều kiện mở quán cắt tóc nên Đạo ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nông nghiệp. Thủ phạm nói: “Bây giờ cháu chỉ mong pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, để sau khi cháu ra tù cháu sẽ về làm lại từ đầu”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm