Nghi can CSGT chém đồng nghiệp ở Hưng Yên: Lời kể của nhân chứng

(PLO) - Sau khi mua vài chiếc kẹo cao su ở quán nước, Ph. V. Đ (SN 1989, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cán bộ trại giam) đã bị nhóm khoảng 10 người lao vào đấm đá, một đối tượng trong nhóm vớ được con dao để ở máy ép nước mía liền vung ra chém vào tay khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 
Khu vực xảy ra vụ xô xát khiến một cán bộ trại tạm giam bị chém vào tay.
Khu vực xảy ra vụ xô xát khiến một cán bộ trại tạm giam bị chém vào tay.
Theo lãnh đạo Công an thành phố Hưng Yên cho biết, hiện đơn vị này đang làm rõ vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên khoảng 10 người với Ph. V. Đ (cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên) khiến nạn nhân bị thương ở cánh tay. Nghi can trong sự việc trên là Tr. Đ. H. (SN 1989, CSGT Công an huyện Phù Cừ).  
Chủ quán hàng nước gần hiện trường xảy ra sự việc, bà Trần Thị Nhung (khoảng 50 tuổi) cho biết, vào khoảng 11h ngày 12/10, tại đường Chu Văn An (thành phố Hưng Yên) đã xảy ra một vụ xô xát giữa nhóm thanh niên khoảng 10 người với một nam thanh niên khác. Hôm đó vào chủ nhật nên các quán nước ở gần đó không bán hàng chỉ còn tôi bán hàng, lúc đó có một nam thanh niên đi xe máy tới quán và mua 5 chiếc kẹo cao su. Khi nam thanh niên này vừa quay xe đi ra ngoài đầu đường thì bị một nhóm người xông vào đấm đá. Trong lúc xảy ra xô xát một người trong nhóm đã nhặt được viên gạch ở vỉa hè rồi xông lên truy đuổi. 
Bà Trần Thị Nhung, chủ quán nước trao đổi với phóng viên.
 Bà Trần Thị Nhung, chủ quán nước trao đổi với phóng viên.
"Trong lúc hỗn loạn, một người trong nhóm đã lấy con dao chặt để ở máy ép nước mía chạy theo truy đuổi vào chém một nhát vào cánh tay của cậu thanh niên kia. Mặc dù xảy ra sự việc nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay sau đó nam thanh niên bị truy đuổi này đã rút điện thoại để gọi người thân đến ứng cứu thì bị một thanh niên trong nhóm kia giật lấy". Bà Nhung nhớ lại. 
Bà Nhung cho biết thêm: Một lúc sau có mấy đồng chí mặc sắc phục công an đến hỏi, mời tôi về phường lấy lời khai nhưng tôi chỉ biết đến thế. Nam thanh niên bị chém sượt vào tay và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Chỉ tay về phía vỉa hè đối diện, bà Nhung cho biết, chúng nó cầm 2 viên gạch ở vỉa hè giờ vẫn nằm ở kia...
Để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, phóng viên PLVN đã tìm gặp Ph. V. Đ. – hiện đang điều trị ở khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Khi tiếp xúc với nạn nhân, phóng viên thấy sức khỏe của Đ. khá tốt, trên cánh tay băng một vết thương nhẹ. Khi hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc, Đ. cho biết mọi thông tin đã được khai báo tại cơ quan điều tra, do bị thương nên cơ quan cho nghỉ phép để điều trị. 
Ph. V. Đ. đang điều trị tại bệnh viện.
 Ph. V. Đ. đang điều trị tại bệnh viện. 
“Tôi vào ngành lâu rồi chứ không biết người kia vào ngành từ bao giờ. Từ lúc vào viện không có điện thoại vào mạng nên không biết tin tức. Hiện tại mọi người thân trong nhà về hết rồi đến tối mới có người ở lại trông nom. Sáng mai tôi được xuất viện”, Đ. cho biết thêm. 
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hoàng Hữu Tân, Phó trưởng Công an TP Hưng Yên cho biết, hiện đã triệu tập những đối tượng liên quan đến vụ việc. Chiến sĩ Trần Đình H., Đội CSGT Công an huyện Phù Cừ có liên quan trong vụ đánh, chém anh Đ.
Về việc xem xét trách nhiệm hình sự, theo Thượng tá Tân, cần phải giám định thương tích của anh Đ., tuy nhiên dù cho thương tích không đến 11% thì hành vi của các đối tượng ở vụ việc này có tính chất côn đồ, hung hãn.
Được biết, hiện Tr. Đ. H. vẫn ở cơ quan để làm giải trình phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm