Tình người trong bão lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau đó gây thiệt hại to lớn về sinh mạng, tài sản tại nhiều địa phương phía Bắc. Tấm lòng người dân cả nước đang hướng về các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai..., những nơi đang bị lũ trên các sông dâng cao, đe dọa.
Ảnh minh họa (Ảnh báo yên bái)
Ảnh minh họa (Ảnh báo yên bái)

Để dễ hình dung về mức độ nguy hiểm, có thể kể ra chi tiết lũ trên sông Cầu ở Thái Nguyên, được đánh giá cao hơn cơn lũ lịch sử năm 1959.

Trong thiên tai, hoạn nạn, nhiều hình ảnh, câu chuyện, clip lan tỏa trong đời thường, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã đăng tải cho chúng ta thêm sức mạnh. Đó là hình ảnh những chiếc ô tô cố tình đi chậm lại che chắn, “dìu” người đi xe máy khỏi bị tạt gió khi qua những cây cầu; là những tấm gương lao mình xuống dòng nước xiết cứu người gặp nạn; là các đội cứu hộ xuyên đêm sơ tán người vùng ngập sâu đến các điểm an toàn; những gia đình tự tổ chức và cung cấp những suất ăn 0 đồng, những nơi ở miễn phí...

Ở tầm vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương, Bộ, ngành bảo đảm không để người dân nào bị đói ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở; tiếp cận vùng bị cô lập; di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm người bệnh có thuốc và được điều trị, trẻ em sớm được tới trường…

Trên mạng xã hội cũng đã có rất nhiều lời kêu gọi hỗ trợ áo phao, đèn pin, nhu yếu phẩm... giúp người dân ở các vùng đang bị lũ lụt, chia cắt. Cộng đồng mạng đã hưởng ứng tích cực, chung tay với tinh thần “tương thân tương ái”. Hà Nội dù đang phải giải quyết hậu quả do cơn bão gây ra, nhiều huyện ngoại thành đang ngập lụt; nhưng những ngày qua nhiều nhóm thiện nguyện từ Hà Nội đã xuyên đêm chở hàng, thuyền hướng về Thái Nguyên, Yên Bái… Có thể nói là cả xã hội đang chung tay khắc phục hậu quả bão, lũ.

Hậu quả cơn bão vẫn chưa ngừng lại và vẫn chưa thể đo, đếm cụ thể được thiệt hại từ cơn bão. Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới, hoàn lưu bão tiếp tục gây ra mưa lớn. Sau mưa bão là lũ lụt, sạt lở đất, đe dọa sự an nguy về tính mạng và tài sản Nhân dân. Nghĩa là tất cả chúng ta không được phép chủ quan. Tuy nhiên, với tinh thần Việt Nam đoàn kết, sẻ chia, nhân văn, nghĩa tình, đùm bọc; nhất định những hậu quả từ bão lũ sẽ sớm được ngăn chặn, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

“Thương người như thể thương thân”, câu tục ngữ đã khẳng định tinh thần người Việt Nam ngàn đời xưa và ngàn đời sau luôn yêu thương, quan tâm, thông cảm; chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và khó khăn của người khác như của chính bản thân mình. Khi mà triệu người đoàn kết như một, sẽ tạo nên sức mạnh khắc phục được mọi khó khăn.

Đọc thêm