Tội ác từ… “thẩm mỹ viện”

 Làm đẹp là nhu cầu tự thân của con người. Trào lưu làm đẹp ngày càng rầm rộ, do vậy các thẩm mỹ viện cũng mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng đông của nhiều người. Thế nhưng do thiếu kiến thức, thiếu thông tin, nhiều người vừa mất tiền, vừa bị ảnh hưởng đến nhan sắc, sức khỏe, thậm chí mất cả tính mạng vì trót vào những cơ sở phẫu thuật “chui”.

Làm đẹp là nhu cầu tự thân của con người. Trào lưu làm đẹp ngày càng rầm rộ, do vậy các thẩm mỹ viện cũng mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng đông của nhiều người. Thế nhưng do thiếu kiến thức, thiếu thông tin, nhiều người vừa mất tiền, vừa bị ảnh hưởng đến nhan sắc, sức khỏe, thậm chí mất cả tính mạng vì trót vào những cơ sở phẫu thuật “chui”.

Nghiện thẩm mỹ

Do nhu cầu làm đẹp bản thân nên nhiều phụ nữ đã chủ động tìm đến những Thẩm mỹ viện (TMV) để phẫu thuật dù phải chi ra rất nhiều tiền. Nào là nâng ngực, làm ngực nở, cắt my mắt, chỉnh mũi, căng da mặt, tẩy mụn, đến cả việc hút mỡ, tân trang vùng kín, giảm béo… Thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra nhiều đến nỗi, đã trở thành một căn bệnh đang lây lan nhanh chóng, kể cả lứa tuổi teen. Nhiều cô gái dù khuôn mặt không xấu, nhưng muốn mình hoàn thiện vẻ bề ngoài hơn, lại sẵn có tiền nên đã đi thẩm mỹ.

Thanh Thủy (Hà Nội) là một ví dụ. Dù khuôn mặt cô khá xinh xắn nhưng do chiều cao khiêm tốn 1,52 m mà Thủy luôn cảm thấy tự ti với bạn bè nên cô nhất quyết không chịu đi du học. Chiều lòng con gái, bố mẹ Thủy đã đưa con tới một bệnh viện lớn tại TP. HCM phẫu thuật kéo xương để nâng chiều cao.  Trước tiên cô phải chịu đập gẫy xương ống chân ở vị trí 5-6 cm dưới gối và 15-20 cm phía trên cổ chân. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành đóng xuyên vào mỗi phía xương gãy 4 cây đinh thép rồi nối chúng vào nhau bằng các cây đinh vít tạo thành hình chiếc lồng chim, đó chính là thiết bị kéo dài xương, mà giữa “lồng” chính là chỗ xương bị gẫy. Thủy đã phải mất một năm để từ từ kéo cho xương dài ra, bố mẹ cô đã chi ra hơn trăm triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng như Thủy, nhiều cô gái “nghiện” phim Hàn Quốc và ao ước có được vóc dáng hoàn hảo giống các diễn viên, nên chẳng ít người trong số đó đã đi thẩm mỹ viện để chỉnh lại nhan sắc. Họ thường kín đáo, âm thầm đi một mình để tránh bị người khác dị nghị. Đã dấn thân, nhiều người chẳng tiếc thời gian, công sức, miễn là làm sao được ưng ý. Người hưởng lợi nhuận cao chính là những TMV.

"Sát thủ"mang tên silicon

Công bằng mà nói, cũng có người sau khi được thẩm mỹ đã trở nên đẹp hơn. Nhưng đó là vì họ đến những TMV uy tín, hoặc họ không quá lạm dụng. Còn nhiều người đã phải chịu cảnh ngứa ngáy khó chịu khi bơm silicon vào người. Có người vô cùng khó khăn trong sinh hoạt, các bộ phận trong cơ thể lại bị méo xệch nếu bị va quệt nhẹ. Những tai biến do dùng silocon trong việc chỉnh trang nhan sắc thì nhiều vô kể. Tai hại hơn, không ít người đã phải mất mạng.

Chị Trần Thị Hoa (Q.8 TP.HCM) đến TMV "nâng cấp" vòng 1 bằng silicon lỏng, sau lần tiêm thứ 3, ngực chị bị căng cứng gây đau nhức dữ dội. Chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. HCM, trong tình trạng hoa mắt chóng mặt và lịm dần. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nặng. Dù được tích cực cứu chữa, tuy nhiên sau 2 ngày nhập viện, chiều 27/3/2011, chị Hoa đã tử vong.

Theo nhận định của các bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng máu chính là biến chứng do bơm silicon lỏng làm to vòng một. Người nhà bệnh nhân cho hay, chị Hoa đi chỉnh ngực tại một TMV nhỏ. Tại đây chị được bơm silicon lỏng tổng cộng 3 lần. Sau lần bơm cuối, chị thấy trong người mệt mỏi rồi yếu dần.

Vào ngày 3/3/2011, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hai ca nâng ngực bị biến chứng, nghi ngờ do chích silicon. Nạn nhân thứ nhất là chị N., 25 tuổi, (nhà ở Quận 5.) Chị N. cho biết, đầu tháng 2/2011, chị đến một TMV trên đường Nguyễn Duy Dương để bơm ngực với giá 12 triệu đồng. Tại đây, bà chủ đã bơm silicon vào hai bên ngực chị, mỗi bên khoảng 20cc. 3 ngày sau, hai bên ngực chị N. sưng phồng, bên to bên nhỏ và vô cùng đau nhức.

Nạn nhân nữa là chị K. (ở Quận 4). Trước đó hơn nửa năm chị K. đến nâng ngực ở một TMV. Lần đầu chị được bơm khoảng 20cc mỗi bên, về nhà thấy “chưa đẹp”, chị quay lại bơm thêm 2 lần nữa. Sau đó hai bên ngực của chị K. cũng sưng và đau nhức. Chị lại đến một TMV khác đặt túi ngực. Không lâu sau, hai bên ngực chị K. đều bị biến dạng. Cuối cùng, chị đến Bệnh viện Chợ Rẫy yêu cầu lấy túi ngực ra.

Hình minh họa
Hình minh họa

Mới  đây, ngày 29/4/2011 chị Bùi Bích Lộc (39 tuổi, ở phố Lê Duẩn, Hà Nội) đến Phòng phẫu thuật thẩm mỹ trên đường Giải Phóng - Hà Nội để chỉnh trang nhan sắc. Sau khi hai bên thống nhất sẽ sửa lại mí mắt và nâng ngực, ca phẫu thuật được tiến hành lúc 13h cùng ngày.

Sau hơn một tiếng, ca chỉnh hình kết thúc. Nữ khách hàng này được chuyển về phòng chăm sóc sau mổ. Rạng sáng ngày 30/4, chị Lộc điện vào máy thông báo cho bác sĩ  nơi mình được phẫu thuật, rằng đang rất khó thở và bị nôn. Ông Giám đốc đã điện cho 2 bác sỹ khác (không phải là người trực tiếp phẫu thuật ca của chị Lộc) cùng tham gia cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi và đã tử vong sau đó khoảng hơn một giờ.

Bác sĩ Lê Hành – Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM từng nói: Bất cứ một chế phẩm nào muốn đưa vào cơ thể con người đều phải được vô trùng tuyệt đối. Chưa cần xét đến chất lượng hay kỹ thuật thì những sản phẩm bày bán, bảo quản mất vệ sinh như thế là không thể chấp nhận được. Ở mức độ nặng, silicon gây các biến chứng như tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi, xuất huyết phế nang… mức độ nhẹ thì sẽ bị nhiễm trùng và dẫn đến các tổn thương khác.

Mạnh tay với thẩm mỹ viện chui

Chuyện đi làm đẹp nhưng lại trao nhan sắc và tính mạng nhầm… địa chỉ không phải là chuyện lạ. Lâu nay các phương tiện truyền thông đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về việc không nên “làm đẹp” ở những cơ sở không có uy tín, không được cấp phép, nhưng nhiều người chỉ sợ một thời gian rồi sau đó lại đâu vào đấy.

Khoảng một năm nay, nhiều ca bị biến chứng do bơm “chất lạ” để nâng ngực, nâng mũi… xảy ra ở Hà Nội và TP. HCM. Nhiều người trở thành nạn nhân do chuộng giá rẻ, hoặc nhiều TMV nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, đã đẩy giá của các loại hóa chất rởm nên cao, hòng tạo cho khách tâm lý an tâm vì đang được dùng hàng “xịn”. Thực chất họ bị lừa, và khi sự việc xảy ra, rất khó quy kết trách nhiệm.

Ở nhiều TMV giá hút mỡ bụng là 10 triệu đồng, nếu hút hai bên eo nữa là thêm 10 triệu đồng, đặt túi nước biển Mỹ giá 2.500 USD. Giá cắt mắt 2,8 triệu đồng; nâng mũi 4 triệu đồng; xăm môi 900 ngàn, xăm mí mắt 700 ngàn đồng… Đây đúng là những dịch vụ mang lợi nguồn lợi nhuận “khủng”.

Nhiều bác sĩ chuyên ngành tạo hình - thẩm mỹ cho biết, nên mạnh tay với các TMV chui, không có giấy phép hành nghề. Cũng nên cấm việc bán silicon tràn lan. Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Khoa Tạo hình - thẩm mỹ Bệnh viện ĐH. Y dược TP.HCM) tỏ ra bức xúc: “Sẽ còn có bao nhiêu nạn nhân nữa phải gánh chịu hậu quả do tắc trách, sai sót chuyên  môn, do hành nghề trái phép hay do sự vô cảm của các cơ quan hữu quan? Sự vô cảm cũng sẽ đồng nghĩa với tội ác…”.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi, vậy các bác sĩ ở những TMV có biết chuyện bơm silicon vào người sẽ gây ra những tai biến, nguy hiểm?. Họ có nghĩ, việc làm, kiếm tiền của họ đôi khi gây hậu quả nghiêm trọng, và những hành vi đó là tội ác?. Họ biết, nhưng vì lợi nhuận họ vẫn làm và làm thật nhiều, không cần biết sau đó nạn nhân sẽ khổ sở thế nào, thậm chí thiệt mạng.

Vậy nên, các TMV chui, các kiểu phẫu thuật chỉnh hình không an toàn cần phải dẹp bỏ. Có vậy, quyền lợi của người dân mới được đảm bảo, những TMV lớn, có uy tín, được đào tạo cơ bản về chuyên môn cũng như được trang bị các thiết bị tiên tiến nhất của thế giới, được cấp giấy phép hành nghề với không bị vạ oan.

Bắc Hà

Đọc thêm