Tôn trọng pháp luật giao thông là giữ gìn sinh mạng của chính mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Hãy hiểu rõ tôn trọng pháp luật về trật tự ATGT là giữ gìn sinh mạng của mình và của mọi người. Hãy bỏ qua những lỗi lầm không đáng khi va chạm giao thông. Hãy hít thở thật sâu và tiếp tục tĩnh tâm kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình khi tham gia giao thông vào những thời điểm quá đông người” - Đó là lời kêu gọi của ông Hồ Hoàn Tất - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau tại Đại lễ tưởng niệm – cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chương trình vừa được diễn ra tại chùa Kim Sơn, Phường 6, TP Cà Mau.

Biến nỗi bất hạnh từ tai nạn trở thành hành động

Phát biểu tại buổi đại lễ, ông Hồ Hoàn Tất - Giám đốc Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau xúc động chia sẻ: “Chúng ta phải thật sự tĩnh tâm, không nôn nóng, vội vã, phải thấy rõ mạng sống có giá trị tuyệt đối không có gì so sánh nổi. Phải thấy rõ công lao của cha mẹ là quá to lớn, do vậy phải biết giữ gìn tính mạng của chính mình để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục. Phải nhường đường cho nhau một cách vui vẻ và thân thiện. Phải chậm rãi và thong thả trên con đường về nhà với gia đình để được đi đến nơi và về đến chốn”.

Quang cảnh phút mặc niệm của buổi Đại lễ tưởng niệm - cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được diễn ra tại chùa Kim Sơn (tỉnh Cà Mau).

Quang cảnh phút mặc niệm của buổi Đại lễ tưởng niệm - cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được diễn ra tại chùa Kim Sơn (tỉnh Cà Mau).

Tưởng niệm – cầu siêu các nạn nhân là kêu gọi, cảnh tỉnh mỗi người phải cùng nhau ra sức xây dựng văn hóa ứng xử vì môi trường sống an toàn, không có tai nạn giao thông. Nếu tiếp tục sa đà theo bản năng tốc độ mù quáng, coi thường mạng sống của chính mình và người khác thì con người đã tự đánh mất nhân tính.

Qua những nẻo đường, qua những dòng sông, mỗi chúng ta hãy mang hạnh phúc, niềm vui sống đến với nhau. Khi ấy giao thông khiến con người xích lại gần nhau hơn, người mang đến hạnh phúc cho mọi người. Còn nếu tai nạn giao thông vẫn hoành hành đe dọa sự sống, thì những nẻo đường, những dòng sông sẽ biến thành những con đường tử thần, đầy tang tóc.

Với sự gia hộ của mười phương chư Phật, cùng công đức trì niệm của gần một ngàn tăng ni, tín đồ phật tử và gia đình thân quyến tại trai đàn cầu siêu, sẽ giúp cho hương linh những người không may bị tử vong do tai nạn giao thông sớm “Cao Đăng Phật Quốc”. Cũng nhờ oai lực và đạo hạnh của chư Phật, chư tăng ni gia trì cho gia đình các nạn nhân có đủ niềm tin, nghị lực nén những đau thương mất mát, sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục xây dựng cuộc sống và xã hội ngày thêm an lành, tốt đẹp.

Nỗi đau mất mát để lại cho người thân

Người thân của nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông thả đèn cầu nguyện cho hương linh của những người tử nạn.

Người thân của nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông thả đèn cầu nguyện cho hương linh của những người tử nạn.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về những trường hợp có người thân tử vong do tai nạn giao thông, phóng viên chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân chị Lê Thị Cẩm Tú (sinh năm 1988, ở ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Anh Nguyễn Văn Toàn chồng của nạn nhân là chị Lê Thị Cẩm Tú, chia sẻ: “Sau khi vợ tôi tử vong vì tai nạn giao thông trước cửa nhà vào tháng 11/2021. Bỏ lại 2 đứa con nhỏ. Cháu Lê Vy, 10 tuổi, bị khuyết tật câm, điếc và bị bệnh tim bẩm sinh thường xuyên bị khó thở co giật. Cháu Nguyễn Hoàng Phước, 8 tuổi, đang học lớp 2 cũng gặp rất nhiều khó khăn trong chi phí học tập.”

Hiện tại, anh Toàn phải làm giữ vuông mướn kiếm sống qua ngày, không tiền chữa bệnh cho cháu Vy và đang ở nhờ trong căn nhà của chủ vuông.

“Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào hết. Nhưng mà riêng tôi chỉ có một đứa con duy nhất, trước mất mát đó nỗi đau nhân lên gấp bội, đau xót dữ lắm. Tai nạn không ai muốn, nhưng rủi ro thì bất ngờ, riêng tôi cũng mong sau này nhắc nhở bà con là có thể tham gia giao thông an toàn hơn, không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Buỗi lễ tri ân tưởng nhớ đến những người bị tai nạn, tôi rất là đồng tình ủng hộ, có thể duy trì hàng năm cũng rất tốt.” - Ông Trần Việt Thắng, ở xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) ngậm ngùi chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Toàn, cháu Lê Vy và cháu Nguyễn Hoàng Phước là người thân của nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Cẩm Tú.

Anh Nguyễn Văn Toàn, cháu Lê Vy và cháu Nguyễn Hoàng Phước là người thân của nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Cẩm Tú.

Theo Ni sư thích nữ Thích Nữ Diệu Chánh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết: “Với ý nghĩa thiết thực là gia đình nạn nhân mất người thân, rất là đau buồn nên chúng ta tổ chức lễ cầu siêu. Thứ nhất, là để cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát; thứ hai, là an ủi cho gia đình có người thân mất vì tai nạn giao thông. Được tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh là niềm an ủi lớn lao cho những gia đình nạn nhân.”

Năm 2021, cả nước xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. Cũng trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 27 vụ, làm chết 15 người, bị thương 18 người. Riêng 10 tháng đầu năm 2022, Cà Mau xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 09 người, bị thương 28 người. Theo đó, đại lễ nhằm bày tỏ niềm thương xót đối với những nạn nhân xấu số vì tai nạn giao thông, đồng thời chia sẻ những mất mát lớn lao mà gia đình, người thân, bạn bè của người bị tai nạn giao thông phải gánh chịu.

Đọc thêm