TP Hồ Chí Minh: Nô nức đón xuân trong trang phục cổ truyền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời điểm này, các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh đã được trang hoàng lộng lẫy theo nhiều chủ đề, thu hút lượng lớn người dân nô nức dạo phố, xúng xính trong trang phục truyền thống chụp ảnh, đón xuân.
Người dân TP Hồ Chí Minh trong trang phục cổ truyền dạo phố, chụp ảnh đón xuân. (Nguồn ảnh: S.D)
Người dân TP Hồ Chí Minh trong trang phục cổ truyền dạo phố, chụp ảnh đón xuân. (Nguồn ảnh: S.D)

Đường phố lộng lẫy sắc xuân

Hầu hết những địa danh nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh hiện đã đồng loạt thay màu áo mới, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp hình Tết. Như mọi năm, “Phố ông đồ”, tức đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai gần Nhà văn hóa Thanh niên là điểm trang trí đón Tết nhộn nhịp bậc nhất. Năm nay, “Phố ông đồ” được trang trí rực rỡ từ sớm. Hàng trăm gốc mai đã vàng rực cả một góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch, hút hàng ngàn người dân đến tham quan mỗi ngày, đặc biệt đông đúc vào dịp cuối tuần. Các gian hàng cũng đông vui tấp nập với các ông đồ áo dài, khăn đóng ngồi viết chữ và các bạn trẻ đến “xin chữ”, xin câu đối.

Đây là hoạt động nằm trong Lễ hội Tết Việt 2024 kéo dài đến ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán với chủ đề "TP Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu". Trong lễ hội, ngoài không gian đường mai, “Phố ông đồ” còn có những hoạt động khác như không gian nghệ thuật sắc màu ngày Tết, khu vực tái hiện nấu bánh chưng, các tiểu cảnh mang đậm nét văn hoá ngày Tết, hoạt động tình nguyện… Ngoài ra, còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc như hát bội, biểu diễn lân sư rồng, hoạt động vui chơi, mua sắm, ẩm thực...

Từ nửa tháng nay, chợ Bến Thành đã được “khoác áo xuân” mới mẻ, lung linh. Trước mặt tiền chợ, tức Cửa Nam, hai câu đối lớn được treo hai bên cổng chợ, một dãy hoa mai vàng rực rỡ khoe sắc. Kiến trúc chợ cổ điển, lại mang tính biểu tượng của TP Hồ Chí Minh, giờ đây lộng lẫy sắc màu Tết cổ truyền nên thu hút rất đông đảo người dân đến ngắm, chụp ảnh. Đặc biệt, do thiết kế, trang trí mang tính cổ truyền, nên tại khu vực chợ, người dân chủ yếu chụp hình với chủ đề “Tết xưa” với những bộ trang phục hoài cổ.

Một địa điểm cũng thu hút khá đông người dân đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh là đường Hải Thượng Lãn Ông, con đường chuyên bán đồ trang trí Tết. Thời điểm này, con đường khoác lên sắc màu rực rỡ của những vật phẩm trang trí như lồng đèn, thư pháp, hoa mai, hoa đào, các dải lụa đỏ, mô hình bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, băng pháo đỏ...

Còn nhiều địa điểm nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh cũng đang được trang hoàng đẹp, thu hút đông người dân đến thưởng ngoạn, chụp ảnh. Có thể kể đến khu vực dinh Độc Lập, đường Sách TP Hồ Chí Minh, nhà thờ Đức Bà, lăng Ông Bà Chiểu, mặt tiền Diamond Plaza...

Những “cô ba Sài Gòn” dạo phố

Năm nay, hòa vào không khí Tết cổ truyền, có thể thấy trang phục dạo phố đón xuân nổi bật hàng đầu là các trang phục truyền thống Việt. Đa số chị em phụ nữ xúng xính trong áo dài, áo tứ thân, các kiểu cổ phục... với những sắc màu xanh, vàng, đỏ, hồng... làm náo nức cả phố phường. Chiếc nón lá truyền thống Việt năm nay cũng “lên ngôi” khi được nhiều chị em sử dụng vào các bộ ảnh Tết, tô điểm thêm cho nhan sắc của mình.

Không riêng chị em phụ nữ, “cánh” đàn ông cũng không ít người tham gia vào các cuộc dạo phố, chụp hình với trang phục áo dài truyền thống. Nhiều đạo cụ được người dân chuẩn bị kèm theo để có một bộ ảnh “chuyên nghiệp” cho mùa xuân như: dù, quạt, mấn, khăn mỏ quạ, cả những chiếc vespa, xe cup kiểu cũ cũng được chuẩn bị để “lên hình”.

Năm nay, trang phục truyền thống “lên ngôi” nhưng với phong cách đa dạng hơn. Có những người ưa chuộng vẻ cổ điển đơn thuần, chỉ diện áo dài với cành đào, cành mai, nón lá hay chiếc làn kiểu xưa. Cũng có không ít bạn trẻ thực hiện những bộ ảnh “sáng tạo” với trang phục cổ truyền, như kết hợp áo dài với quạt, kính mắt đen, áo tứ thân được thiết kế lại với phong cách gợi cảm hiện đại, hay dùng chất liệu “chăn bông” xưa để may những chiếc váy thời thượng...

Có mặt tại chợ Bến Thành trong trang phục áo dài suông, cổ đeo kiềng, tóc vấn kiểu xưa, tay cầm nhành hoa đào giả đang chờ đến lượt chụp ảnh, Phan Lê Mỹ Linh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại quận 3, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tết năm nào mình cũng xuống phố để chụp bộ ảnh đón xuân vì thích có ảnh đẹp, và thích hòa mình vào không khí rộn ràng này. Hai năm nay mình chuyển sang chụp ảnh với trang phục cổ truyền như áo dài, vì thấy nó làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính của mình. Hơn nữa, càng nhiều người mặc trang phục truyền thống để dạo phố, chụp ảnh thì càng làm tăng thêm không khí cổ điển, đầy hoài niệm của Tết cổ truyền, làm cái Tết đậm chất Việt hơn, mình muốn góp phần vào điều đó”.

TP Hồ Chí Minh, đô thị hiện đại bậc nhất của đất nước, những ngày Tết này rộn ràng nhưng không kém phần dịu dàng, nền nã. Trong cốt lõi của mình, đô thị phồn hoa ấy vẫn giữ lại nét đẹp Việt cổ điển, duyên dáng và những giá trị văn hóa nguyên bản, cổ xưa.

Đọc thêm