Trai làng hỗn chiến vì...gái, kẻ chết, người "xộ khám"

 Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai nhóm trai làng khi cả hai bên đang trên đường sang xã khác tìm bạn gái, thay vì giải quyết ôn hòa với nhau thì đám thanh niên ở lứa tuổi của những “chú gà trống choai tức nhau tiếng gáy” đã xông vào ẩu đả. Rốt cục, người thua bị thiệt mạng, còn kẻ thắng thì... lũ lượt vào tù.   

[links()] Vụ án này từng gây chấn động miền quê vốn yên bình của huyện miền núi Yên Thành (Nghệ An). Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai nhóm trai làng khi cả hai bên đang trên đường sang xã khác tìm bạn gái, thay vì giải quyết ôn hòa với nhau thì đám thanh niên ở lứa tuổi của những “chú gà trống choai tức nhau tiếng gáy” đã xông vào ẩu đả. Rốt cục, người thua bị thiệt mạng, còn kẻ thắng thì... lũ lượt vào tù.   

Hỗn chiến vì nhìn... tức mắt!

Vụ án xảy ra vào khoảng 20h ngày 18/2/2011, giữa hai nhóm thanh niên xã Tân Thành và xã Đức Thành, đến nay người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại. Hôm đó, nhóm thanh niên xã Tân Thành gồm Nguyễn Văn Hùng cùng với Nguyễn Văn Chất, Trần Văn Tư, Lê Văn Lợi, Lê Văn Bình (đều ở xóm 3, thôn Tân Đức) rủ nhau đi xe máy sang xã Đức Thành chơi, mục đích tìm bạn gái xã này để làm quen và “tìm hiểu”.

dbgs
Các bị cáo tại Tòa.

Tại đây, nhóm của Hùng nảy sinh mâu thuẫn và xô xát với nhóm thanh niên xã Đức Thành gồm Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Bắc, Phan Văn Lý, Hoàng Văn Sang, Lê Văn Hùng, Hà Huy Tương, Lê Văn Kỳ. Do được can ngăn kịp thời nên sau đó hai bên đành phải hậm hực giải tán.

Chuyện tưởng thế là xong nhưng sau đó nhóm của Hùng về đến xóm 2 (thôn Tân Lộc, xã Tân Thành) thì phát hiện thấy nhóm thanh niên xã Đức Thành vừa “gây sự” với mình đang đứng chơi trước cổng nhà một “hoa khôi làng” là chị Lê Thị Mơ.

Tức khí vì đối phương vừa “cậy nhà” giương oai “côn đồ thôn” gây hấn xong lại dám ngang nhiên sang tán gái xã mình nên nhóm Hùng bàn nhau chặn đánh để “cánh Đức Thành” không dám qua mặt mình nữa. Nghĩ sao làm vậy, đám thanh niên mới lớn xã Tân Thành chuẩn bị hung khí cho cuộc ẩu đả sắp tới.

Khi nhóm thanh niên xã Đức Thành rời nhà chị Mơ một đoạn thì gặp nhóm của Hùng “mật phục” sẵn ở đó. Nhận ra nhóm thanh niên vừa chạm mặt mình hồi tối nên anh Nguyễn Văn Bắc đi lại chỗ Nguyễn Văn Hùng mục đích để nói chuyện phải trái. Quá trình “nói chuyện”, hai bên đã không giữ được bình tĩnh và thiện chí nên Bắc dùng tay đấm Hùng nhưng không trúng. Đang hăng máu, Bắc và Hùng đuổi đánh nhau.

Lúc này một thanh niên xã Đức Thành là Trần Văn Tuấn thấy Bắc và Hùng đang xô xát nhau nên xông vào để ngăn cản nhưng bị người của “phe đối lập” là Nguyễn Văn Chất dùng ống tuýp thủ sẵn lao tới đánh. Cùng lúc, Lê Văn Lợi, Lê Văn Bình, Trần Văn Tư cũng lao vào “yểm trợ” cho Chất đánh nhóm thanh niên xã Đức Thành.

Trong khi hỗn chiến, Lợi có hung khí là con dao rọc giấy, Hùng cầm trên tay chiếc kéo cắt tóc. Hùng đã dùng kéo đó đâm nhiều nhát về phía anh Bắc. Do vết thương quá nặng, anh Bắc được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị nhưng tính mạng chỉ cầm cự được 10 ngày nữa, đến ngày 27/2/2011 thì nạn nhân tử vong. Ngày 1/3/2011, biết không thể thoát tội, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã đến công an đầu thú; các đồng phạm khác cũng lần lượt bị bắt giữ sau đó.

Hung hăng một phút, ân hận cả đời

Gần một năm sau ngày xảy ra thảm án, ngày 11/1/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Chất, Lê Văn Bình, Lê Văn Lợi và Trần Văn Tư.

Ngay từ sáng sớm hôm đó, bất chấp sự bận rộn và cái lạnh thấu xương ngày giáp Tết, hàng trăm người dân huyện Yên Thành đã đến trụ sở TAND tỉnh Nghệ An để theo dõi vụ trọng án từng gây chấn động làng quê nghèo.

Trước vành móng ngựa là những gương mặt bị cáo non choẹt, hầu hết các bị cáo mới chỉ 18-20 tuổi, thậm chí có kẻ còn chưa đủ tuổi thành niên. Bị hại xấu số và nhóm thanh niên là người làm chứng tại cuộc hỗn chiến hôm đó cũng trạc tuổi các bị cáo. Chỉ vì phút xốc nổi, thiếu kiềm chế mà hai nhóm “ngựa non háu đá” một lần nữa bất đắc dĩ phải “tái ngộ” tại phiên tòa này.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn, ăn năn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hầu hết các bị cáo đều là những thanh niên mới lớn lần đầu sa vào lao lý, con em gia đình nông dân nghèo nhưng khi xảy ra sự việc, gia đình các bị cáo cũng đã cố thu xếp để đền bù một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng cộng được 47 triệu đồng.

Ngoài các tình tiết về nhân thân, các bị cáo Bình và Tư còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ do gia đình có công với Cách mạng. Tại phiên tòa, nén nỗi đau “lá vàng khóc lá xanh”, gia đình người bị hại đã chân thành xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo do họ đều trẻ người non dạ, nhất thời phạm tội.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo, TAND tỉnh Nghệ An đã cá thể hóa hình phạt và quyết định các mức án phù hợp với vai trò của từng bị cáo. Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng là người trực tiếp tước đoạt tính mạng của người bị hại mức án là 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Chất 8 năm tù, bị cáo Lê Văn Bình và Lê Văn Lợi mỗi bị cáo 7 năm tù. Riêng bị cáo Trần Văn Tư được nhận mức án phạt 5 năm tù do phạm tội khi chưa thành niên. Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường thêm cho gia đình người bị hại 33 triệu đồng.

Bản án là bài học thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, đã phát huy được tác dụng trừng trị kẻ phạm tội và giáo dục phòng ngừa chung nên được đông đảo nhân dân đồng tình.

Thủy Hương
 

Đọc thêm