Trái ngọt mùa Xuân

(PLVN) - Số báo Tân niên Xuân Canh Tý 2020 này đã được tòa soạn PLVN thực hiện trong không khí làm việc hào hứng và đạt kỷ lục đồng thuận về chọn lựa chủ đề . Lý do là những ngày đầu Xuân, đề tài hàng trăm phóng viên từ các vùng miền báo cáo về, không hẹn mà gặp, đều “tình cờ” trùng hợp ý tưởng tòa soạn: Những quyết sách nói đi đôi với làm, sức sống mới trong mọi mặt chính trị kinh tế - xã hội đất nước, những tấm gương tỏa sáng, câu chuyện về những sự cố gắng không ngừng nghỉ…
Trái ngọt mùa Xuân

Đó là hồi ức của vị cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về những kỷ niệm xúc động khi Bác Hồ phát động, thực hiện Tết trồng cây hơn 60 năm trước. Những kinh nghiệm Bác chỉ dạy “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, cho đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự… 

Đó là câu chuyện thú vị về những gốc cây khổng lồ bị “bỏ rơi” ở dải đất khô cằn miền Trung, tưởng như sẽ thành những khúc củi, nhưng không ngờ vừa cắm xuống đất lại đâm chồi nảy lộc sum xuê, tiếp tục gây ra tình huống “khó xử” dễ thương cho các bên liên quan…

Đó là bài viết phân tích về Chỉ thị đầu tiên của Thủ tướng trong năm 2020, là một trong những động thái thiết thực để sớm biến chiến lược “Make in Vietnam” thành hiện thực. Và để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, phải có những tấm gương sáng tạo, cống hiến như BS Phạm Quang Thông, công dân trẻ tiêu biểu TP HCM, như người phụ nữ dạy tằm làm “thợ dệt” ở Hà Nội, như thầy giáo 40 năm âm thầm dạy học miễn phí trong làng chài ven biển Phú Yên…    

Thế nhưng suy ngẫm kỹ về chủ đề tưởng như “tình cờ” của số báo này, đó lại không phải là chuyện tình cờ. Một trong những thiên chức quan trọng nhất của báo chí là phản ánh trung thực dòng chảy của cuộc sống, mọi mặt hoạt động của đất nước, của thời cuộc... Những nhà báo đã trung thực ghi nhận những hoạt động, những chân dung trên khắp đất nước, đúng như thực tế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói: “"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Tiếc rằng số lượng trang, số lượng chữ chỉ có hạn, nên số báo chỉ có thể chấm phá một vài nét thể hiện tổng thể bức tranh vị thế đất nước ngày càng đi lên, cuộc sống mỗi nhà ngày càng ấm no hơn, kinh tế - xã hội ngày càng an bình phát triển hơn…

Suy ngẫm tiếp về cái gốc sâu xa, như ông cha bao đời nay đã đúc kết, “trồng cây phải đến ngày hái quả”. 90 mùa Xuân đã qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo đất nước. 75 năm đã qua từ mùa thu Cách mạng tháng 8 và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 45 năm đã qua kể từ ngày những đoàn quân tiến về Sài Gòn thống nhất đất nước. Trăm triệu người dân Việt đã đồng sức đồng lòng dưới sự chỉ đạo đúng đắn, hợp thời đại của Đảng trong công cuộc đổi mới; đồng sức đồng lòng dưới sự điều hành linh hoạt nhưng kiên quyết của Chính phủ; thì những quả ngọt đã đơm hoa kết trái là quy luật, là điều tất yếu lịch sử. 

2020 là năm đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lịch sử trọng đại. PLVN cũng có một ngày đặc biệt trong năm nay: Kỷ niệm 35 năm số báo PLVN đầu tiên ra mắt (10/7/1985 – 10/7/2020). Những người làm Báo PLVN xin hòa niềm vui nhỏ nhoi này vào những niềm vui lớn của dân tộc; xin ngày càng cố gắng hơn nữa trong công tác báo chí – truyền thông pháp luật – xã hội, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc, Bộ Tư pháp và công cuộc đổi mới phát triển của đất nước. Tất cả vì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì đất nước ngày càng hùng cường, phồn vinh. 

Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo PLVN

Đọc thêm