Trấn Thành hé lộ những điểm đáng mong đợi về phim Tết 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trấn Thành chia sẻ về “Mai” - dự án anh dành nhiều công sức và tâm huyết nhất đến thời điểm này.

Ngày 28/11 vừa qua, dự án “Mai” đã chính thức công bố poster đầu tiên và first-look trailer với sự xuất hiện của diễn viên Phương Anh Đào, ấn định lịch khởi chiếu từ mùng 1 Tết 2024 (tức ngày 10/2/2024).

Đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Trấn Thành, sau 2 tác phẩm trước đó là “Bố già” (2021) và “Nhà bà Nữ” (2023). Năm vừa qua, “Nhà bà Nữ” từng công phá phòng vé Việt khi lập kỷ lục doanh thu 475 tỷ đồng, vượt mức doanh thu 426 tỷ trước đó của “Bố già” để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, “Nhà bà Nữ” trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi hàng đầu trong nhiều tuần liên tiếp trên mạng xã hội và trở thành bộ phim có lượng người mua vé theo nhóm cao nhất trong lịch sử, cho thấy mức độ quan tâm và yêu thích lớn từ các thế hệ khán giả khác nhau.

Qua “Bố già” và “Nhà bà Nữ”, Trấn Thành đã liên tục mở rộng “địa hạt” điện ảnh của riêng mình, chinh phục người xem bởi phong cách kể chuyện riêng biệt. 3 năm với 2 bộ phim điện ảnh ấn tượng mỗi dịp Tết đến, sự trở lại của nam nghệ sĩ cùng dự án “Mai” vào Tết 2024 hiện nhận về nhiều sự quan tâm.

Theo đó, nếu “Nhà bà Nữ”xoay quanh câu chuyện xúc động về những người phụ nữ cùng một gia đình là Ngọc Nữ, Ngọc Như, Ngọc Nhi, thì với “Mai”, Trấn Thành chọn tập trung kể về cuộc đời của người phụ nữ có số phận đặc biệt mang tên Mai.

Dành nhiều tâm tư để khai thác đề tài về người phụ nữ trên màn ảnh rộng, Trấn Thành chia sẻ: “Tôi yêu và trân trọng những người phụ nữ. Họ có rất nhiều góc khuất và câu chuyện chưa được nói ra, nên tôi muốn làm một điều gì đó để mọi người xem và cảm nhận, cùng nhau đồng cảm và trân trọng người phụ nữ nhiều hơn.

'Nhà bà Nữ' và 'Mai' là hai thế giới khác nhau về góc độ nghệ thuật cũng như câu chuyện và cả nội tâm từng nhân vật. Ở 'Nhà bà Nữ' là những người phụ nữ chịu tổn thương nhưng lại tổn thương người khác, còn ở 'Mai', tuy vẫn chịu tổn thương nhưng cách người phụ nữ đối diện, lựa chọn lại hoàn toàn khác”.

Trong quá trình sản xuất dự án, Trấn Thành cũng có nhiều thay đổi so với công tác đạo diễn ở “Nhà bà Nữ”: “Ở 'Nhà bà Nữ', tôi không giữ được nhiều bình tĩnh như khi làm phim 'Mai', vì đó là lần đầu tiên tôi vừa chỉ đạo diễn xuất, canh góc máy và còn diễn vai của mình.

Đến phim 'Mai', tôi bước vào dự án bằng tâm lý tốt nhất, cách làm việc của mình cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Bộ phim đã mang đến cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực, từ quay được hình ảnh đẹp, có góc máy sáng tạo, diễn viên cũng vào vai rất tốt. Có lẽ đây là những điều ai làm phim cũng mong muốn cả”.

Anh tiết lộ, bản thân vào dự án bằng tâm lý tốt nhất, cách làm việc cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Anh tiết lộ, bản thân vào dự án bằng tâm lý tốt nhất, cách làm việc cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Từ 3 năm trước, ngay sau khi hoàn thành “Bố già”, Trấn Thành đã bắt tay vào chuẩn bị kịch bản cho dự án “Mai”. Đây cũng là dự án mà anh dành nhiều công sức và tâm huyết nhất cho đến thời điểm này. Trau chuốt từ kịch bản đến sự đầu tư mạnh tay vào kỹ thuật, máy móc, khai thác và phục dựng những bối cảnh đặc biệt, tác phẩm hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng của khán giả về độ chỉn chu, chất lượng.

3 năm “ăn ngủ” cùng dự án, trải qua 47 ngày ghi hình và thời gian hậu kỳ kỹ lưỡng, Trấn Thành không giấu được sự hào hứng khi chuẩn bị giới thiệu tác phẩm mới với khán giả. Anh cũng dành nhiều lời khen cho Phương Anh Đào - nữ chính của phim. Với anh, nữ diễn viên hơn cả một sự lựa chọn.

“Định mệnh giúp chúng tôi gặp nhau và sự thể hiện của cô ấy ngay từ lần casting (thử vai) đầu tiên đã khiến tôi tin rằng, Mai phải là Phương Anh Đào. Phương Anh Đào tài năng, đa dạng trong cách diễn xuất và thật sự có một nội tâm sâu sắc, chân thật”.

Màn kết hợp của Trấn Thành và Phương Anh Đào được mong đợi. Ảnh: NSX

Màn kết hợp của Trấn Thành và Phương Anh Đào được mong đợi. Ảnh: NSX

Thực tế, trước “Mai”, Phương Anh Đào đã chứng minh được thực lực diễn xuất và nhận đánh giá cao từ giới chuyên môn thông qua nhiều tác phẩm như “Tro tàn rực rỡ”, “Bằng chứng vô hình”, “Chàng vợ của em”, “Nhắm mắt thấy mùa hè”... Vậy nên, sự kết hợp đầu tiên của Trấn Thành - đạo diễn với 2 bộ phim thắng về doanh thu và Phương Anh Đào - “nàng thơ” của điện ảnh Việt tạo sự tò mò, mong đợi cho khán giả.

Đáng chú ý, sau khi “Mai” xác nhận ra rạp vào ngày mùng 1 Tết, phim “Yêu lại chị bầu” do Nhất Trung làm đạo diễn, Anh Tú - Diệu Nhi đóng chính cũng xác nhận ngày chiếu. Hai tác phẩm được dự đoán sẽ có cuộc cạnh tranh căng thẳng trên phòng vé Việt dịp Tết 2024.

Đọc thêm