Trộm và người bắt trộm cùng hầu tòa

(PLO) - Trưa 4/11/2012, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) rủ thêm hai “đạo chích” đi bẻ khóa trộm xe máy tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Chúng nhanh chóng “tia” được chiếc xe máy dựng trước cổng nhà văn hóa thôn, lập tức Tuấn lẻn vào phá ổ điện và nổ máy bỏ chạy. Hai tên còn lại canh phòng rồi chạy hộ tống phía sau. Không may cho cả bọn, chủ xe phát hiện và hô hoán người dân đuổi theo. 
Trộm và người bắt trộm cùng hầu tòa
Lúc này, Nguyễn Văn Nhâm (SN 1992) và Lưu Văn Long (SN 1979) đều cùng trú trên địa bàn xã Bắc Sơn đang cắt tóc nhận được điện thoại báo nhờ chặn đường đối tượng. Bị chặn khiến Tuấn phải thả chiếc xe ăn trộm đổ xuống đường rồi nhảy tót lên xe của đồng bọn tẩu thoát.
Bị dân làng truy đuổi ráo riết, lại không quen đường, cả bọn cứ chạy vòng vèo trong thôn, rồi đường cùng cả ba vứt luôn xe của mình bỏ chạy tán loạn lên đồi chè nhằm ẩn nấp. 
Đồi rậm rạp chè cao ngang đầu người khiến việc tìm kiếm khó khăn. Lúc này, Nhâm cùng Long cầm một thanh gỗ đi rà khắp quả đồi. Mãi đến khoảng 15h30 thì phát hiện Tuấn nằm bẹp trốn giữa luống chè rồi hô hoán mọi người cùng bắt. 
Nhâm chặn phía trước, dùng gậy gỗ đập 1 nhát vào đầu khiến Tuấn ngã khuỵu xuống rồi sau đó “bồi” thêm 2- 3 nhát nữa, Long xông vào yểm trợ đấm vào vai, lưng. Tuấn hết sức chống cự, nằm bẹp một chỗ và may mắn được một người dân dìu xuống đồi, kẹp xe máy chở thẳng về nhà văn hóa thôn tránh bị dân vây đánh tiếp. 
Hai đối tượng còn lại chạy vào nhà dân trốn và bị bắt nhưng cũng dính trận đòn. 
Cả ba nhanh chóng được công an đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Tuấn đã tử vong một ngày sau đó do “dính” đòn hiểm. Giám định pháp y xác định Tuấn chết do giập não, tụ máu dưới màng cứng, tụt hạnh nhân tiểu não do chấn thương.
Hai đạo chích may mắn sống sót do quá xấu hổ từ chối giám định và không dám hé lời đề nghị xử lý việc mình bị người dân đánh trả. Hành vi trộm xe máy của hai đối tượng này đã bị TAND huyện Sóc Sơn xét xử vào tháng 8/2013 về tội trộm cắp tài sản với mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo. 
Người dân ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn cho biết, sau vụ trộm bị đánh tơi tả này, không kẻ xấu nào dám bén mảng tới địa bàn thôn hoạt động. Tuy nhiên, những người đã liều lĩnh đánh chết trộm cũng không thoát tội.
Ngày 16/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Giết người”. Từ lời khai của các đối tượng cho thấy, nhận thức pháp luật của họ còn hạn chế, nghe hô hoán của đám đông nên đánh chết kẻ gian ngang nhiên vào thôn trộm cắp. Nhâm được xác định là đối tượng chính, dùng thanh gỗ đánh vào đầu Tuấn dẫn đến cái chết thảm cho Tuấn. 
Phiên tòa phải tạm đình chỉ để trả hồ sơ điều tra bổ sung cú “đá hôi” của bị cáo Nguyễn Đình Yên. Cơ quan truy tố kết luận Yên là đồng phạm giết người vì đang cho lợn ăn, nghe có trộm cũng chạy ra đá một cái vào chân Tuấn. 
Nhưng tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Yên và nhân chứng khai nhận chỉ đá sau khi đã đưa bị hại xuống chân đồi khá xa, tức là sau khi hành vi giết người của hai bị cáo Nhâm, Long đã hoàn thành. Vì hành vi độc lập đó, luật sư của bị cáo Yên cho rằng Yên không có hành vi đồng phạm giết người, có chăng là cố ý gây thương tích.
Phiên tòa sẽ được mở lại theo quy định để quyết định tội danh, mức án phù hợp cho các bị cáo đã quá tay đánh chết trộm. Tuy nhiên, với giải thích cặn kẽ của HĐXX, rất đông người trong xã Bắc Sơn tới dự tòa cũng đã thấm thía một điều: luật pháp nghiêm cấm việc tự xử trộm để thỏa mãn sự hung hăng, bức xúc nhất thời của một bộ phận người dân; việc khống chế trộm được khuyến khích nhưng phải chuyển đối tượng cho cơ quan pháp luật giải quyết./.

Đọc thêm