Gặp người cựu chiến binh làm tranh về Bác

Ông Đỗ Như khuê làm tranh về Bác Hồ đã được 4 năm. Hàng tháng, ông trích một phần lương hưu của mình để mua gỗ, nhựa về làm khung. Còn hình của Bác được ông sưu tầm nhiều nơi. Để tranh về Bác thêm sinh động, ông Khuê còn đưa vào tranh những câu thơ gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

[links()] Ở thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên có một cựu chiến binh tưởng nhớ về Bác Hồ bằng cách làm tranh về Bác để tặng cho mọi người.

Người cựu chiến binh làm tranh về Bác Hồ
Hình ảnh của Bác luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam
Người cựu chiến binh đó là ông Đỗ Như Khuê ở phường 1, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Công việc này không chỉ đơn thuần là cách để ông tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ mà thông qua những bức tranh ấy, ông muốn nhắn gởi đến mọi người thông điệp: “Dù Bác đã đi xa nhưng Bác vẫn ở trong tim của mỗi người”. 
Những bức tranh của ông Khuê không đơn thuần là chân dung về Bác mà lồng vào chân dung Bác là những cánh chim bồ câu, hoa sen, hoa mai, hoa đào - những loài hoa mà Bác rất thích và rất gần gũi với người dân Việt Nam. 
Ông Đỗ Như khuê làm tranh về Bác Hồ đã được 4 năm. Hàng tháng, ông trích một phần lương hưu của mình để mua gỗ, nhựa về làm khung. Còn hình của Bác được ông sưu tầm nhiều nơi. Để tranh về Bác thêm sinh động, ông Khuê còn đưa vào tranh những câu thơ gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Người.
Năm nay đã 87 tuổi nhưng ông Khuê vẫn gắn bó với công việc này. Tranh ông làm ra không để bán mà ông dành tặng mọi người. Những bức tranh về Bác dù không thật sự sắc xảo như tranh vẽ nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi xúc động về tấm lòng của ông đối với Bác Hồ.
May mắn được 1 lần gặp Bác nên ông Khuê không bao giờ quên hình ảnh về Người. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với cuộc sống đời thường vô cùng giản dị, thanh khiết của Người đã in đậm trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam, trong đó có ông. Đó cũng chính là lý do mà ông Khuê làm tranh về Bác Hồ để tặng mọi người.
Theo VTV

Đọc thêm