Tử hình kẻ gây nổ xe máy giết chị dâu và cháu

 Đúng 11h20 phút sáng nay 30/8, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tiềm mức án tử hình với những tội ác mà y đã gây ra qua 3 tội danh bị truy tố. Bị cáo không nén được nước mắt khi tòa tuyên mức án cao nhất.

 Đúng 11h20 phút sáng nay 30/8, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tiềm mức án tử hình với những tội ác mà y đã gây ra qua 3 tội danh bị truy tố. Bị cáo không nén được nước mắt khi tòa tuyên mức án cao nhất.

Trong phiên tòa xét xử sáng nay, những lời khai rợn người của bị cáo Nguyễn Đức Tiềm đã khiến người thân của nạn nhân đau đớn gào khóc và khiến cả những người đến dự phiên tòa cũng rùng mình ghê sợ. Tiềm “tường thuật” lại toàn bộ quá trình gây tội ác một cách rành rọt từ việc “nung nấu” ý nghĩ trả thù đến việc về quê lấy thuốc nổ và quá trình cài thuốc nổ vào chiếc xe máy lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, bị cáo Tiềm cũng liên tục chối tội và đưa ra các lý do để “biện minh” cho tội ác của mình. Tiềm nói rằng lí do để bị cáo ra tay ác độc như vậy là xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật khiến bị cáo bị dồn nén đến uất ức. Tiềm nói trong quá trình sống nhờ nhà anh chị, chị Quỳnh thường có lời lẽ coi thường, nói xỏ xiên, quét nhà hất bụi vào mâm cơm... Những điều ấy khiến Tiềm dồn nén đỉnh điểm, không kiểm soát được hành vi.

Tiềm đã mang những uất ức nói với chị Nguyễn Thị Hồi, vợ Tiềm nhưng chị Hồi cũng không có sự đồng tình với Tiềm khiến hắn càng thêm tức tối.

Khi được HĐXX xét hỏi, Tiềm một mực khẳng định rằng khi ra tay gài mìn chỉ là muốn “dạy” cho chị Quỳnh một bài học chứ không hề muốn giết người. HĐXX và luật sư hỏi bị cáo có nhận thức được rằng cháu Vân con chị Quỳnh cũng ngồi trên xe và nếu như có ai đó đi nhờ xe thì việc nổ mìn sẽ nguy hiểm đến tính mạng người khác. Tiềm im lặng.

Tiềm cũng phủ nhận việc biết chị dâu đang mang thai. Để “biện mình” cho hành động thủ ác của mình, Tiềm còn “hồn nhiên” giải thích, hậu quả nghiêm trọng là vì mình đấu nhầm vị trí thuốc nổ mới xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cùng với những biện minh, Tiềm liên tục xin lỗi và mong được người nhà nạn nhân tha thứ. Tuy nhiên, khuôn mặt của sát thủ vẫn luôn thể hiện vẻ lạnh lùng.

Đang khai rành rọt, Tiềm bất ngờ quay xuống, nói rành rẽ từng tiếng: "Trước vong linh người đã mất tôi, xin linh hồn của họ tha thứ cho tôi. Mong các gia đình rộng lượng tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội ăn năn hối cải". Tuy nhiên, đáp lại những lời xin lỗi này chỉ là những tiếng gào thét và căm phẫn tột cùng của thân nhân nạn nhân và cả những người dân đến dự phiên tòa.

Kẻ thủ ác rơi nước mắt khi nghe tuyên án tử hình
Kẻ thủ ác rơi nước mắt khi nghe tuyên án tử hình

Bức xúc trước lời khai này, anh Nguyễn Văn Quế, chồng nạn nhân cho rằng những lời khai của Tiềm là sai sự thật. Tiềm nói rằng có lần hai vợ chồng y đang ăn cơm bị chị Quỳnh quét nhà hắt ngược về phía mâm cơm khiến y tức tối. Nhưng anh Quế đặt vấn đề, có ái khi quét nhà lại hất ngược vào trong?

Chỉ có chi tiết Tiềm khai không biết chị Quỳnh đang mang thai, anh Quyết cho rằng có thể đúng vì khi chị Quế mang thai gần 3 tháng thì có thể vợ chồng Tiềm không biết. "Tôi đề nghị trừng phạt bị cáo theo đúng pháp luật, bồi thường theo mức tôi đề nghị”, anh Quế căm phẫn.

Trong phần trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị Hồi, vợ Tiềm khẳng định không biết Tiềm cài mìn và giữa chị với anh Trung không hề có quan hệ bất chính để Tiềm phải cài mìn hại bạn.

Khi đại diện VKS công bố bản luận tội đối với Nguyễn Đức Tiềm, bị cáo tỏ ra mệt mỏi, mất bình tĩnh, liên tục đưa tay lên vuốt mặt. Sát thủ đảo mắt nhìn khắp phòng xử, trong khi đó cả hội trường im phăng phắc.

Đại diện VKS xác định, chỉ vì những nghi ngờ vô căn cứ, những lý do, động cơ đê hèn, Tiềm đã gây ra tội ác với nhiều người. Tội ác của Tiềm không thể cải tạo được, cần loại bỏ ra khỏi xã hội. Ngoài ra, Tiềm cần phải bồi thường 307 triệu đồng, đúng như đề nghị của gia đình anh Quế. Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với Tiềm về tội giết người, 2-3 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 1-2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đại diện VKS cũng khẳng định Tiềm gây án một mình, không có đồng phạm tham gia.

Nghe đề nghị mức án của đại diện VKS, Tiềm toát mồ hôi. Gương mặt sát thủ trở nên tái nhợt. Tiềm đưa tay lên vuốt mặt. Thân nhân của các nạn nhân và người tham dự phiên tòa bày tỏ sự đồng tình với mức án đề nghị của VKS.

Khi được nói lời sau cùng trước tòa, Nguyễn Đức Tiềm nói: "Bị cáo rất ân hận, thật sự ăn năn hối lỗi và đã tự thú với cơ quan điều tra. Tôi muốn sám hối. Tôi mong HĐXX có biện pháp giảm nhẹ hình phạt cho tôi".

Sau phần nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tiềm mức án tử hình với tội “Giết người”, 3 năm tù tội “Hủy hoại tài sản” và 6 tháng tù với tội làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm phải chịu mức án tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm còn phải thực hiện bồi thường 191 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Quế, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh và 94 triệu đồng cho anh Lê Đức Trung.

Theo Dân Trí

Đọc thêm