Tuổi trẻ được phép sai nhưng đừng “bất chấp”

(PLO) - “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép” là tên một bài hát yêu thích của giới trẻ. Và dường như, cái ý nghĩa “tuổi trẻ mặc sức sai” đã bị nhiều người trẻ tận dụng để có những hành động bất chấp dư luận, nhân danh sự hồn nhiên của tuổi thanh xuân. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Gần đây, khá nhiều slogan hay ho mang ý “cổ vũ cho sự tự do” được đưa ra cho những người trẻ. Đó là “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”; trong một bài hát nổi tiếng; là “mình thích thì mình làm thôi”, xuất phát từ câu nói cửa miệng của một chàng ca sĩ trẻ, “sống là không hối tiếc”, “đưa nhau đi trốn” như trong một MV ca nhạc, để mặc lại mọi chuyện sau lưng, mặc gia đình, mặc công việc, sống theo sở thích của mình... 

Hay mới nhất là “Chuyến đi của thanh xuân”, một phim ngắn của thương hiệu Bitis đang bị cộng đồng phản ứng. Phim mong muốn đưa ra một thông điệp sống cho giới trẻ: thanh xuân hãy cứ điên rồ, hãy cứ ngông cuồng, cứ sống như mình thích, làm điều mình mong muốn vì tuổi trẻ trôi qua rất nhanh.

Thông điệp thì có vẻ tươi trẻ, hay ho, nhưng cách làm thì không ổn tí nào: cụ thể, trong phim, cách mà các bạn trẻ “điên rồ” và “làm điều mình thích” là thực hiện chuyến đi xa của tuổi trẻ, theo dấu thần tượng của mình và “check in” trên chuyến đi bằng cách dính sơn vào giày để... bôi bẩn khắp nơi, từ các bậc thang, đường phố cho đến những gốc cây trong rừng thông. 

Với sự góp mặt của Sơn Tùng MTP và một số sao có tiếng, hành xử trong phim đã làm dấy lên những lo ngại về một bộ phận người trẻ sẽ học theo thần tượng của mình để bôi bẩn khắp nơi mình đi qua nhằm “check in”. Điều này cũng tương tự những hành động của nhiều bạn trẻ khi đến những điểm du lịch: khắc tên mình, in dấu tay lên đá, lên gốc cây, mặt bàn, tượng... chỉ để lưu dấu.

Cũng với quan niệm “tuổi trẻ được phép ngông, được phép sai” mà thời gian gần đây người ta chứng kiến không biết bao hành động điên rồ, bất chấp của các bạn trẻ. Nào là đua theo các trào lưu trong nước và thế giới như “thử thách cá voi xanh” đầy nguy hiểm, nào tham gia các thách đố nhảy qua các toà nhà chọc trời, rồi thi rạch tay, chụp ảnh tự sướng ở những nơi nguy hiểm, hay phượt một mình chinh phục những địa điểm “tử thần”. 

Rồi một bộ phận khác, thì “yêu không hối tiếc” với những cuộc tỏ tình rình rang nơi công cộng, hạ thấp lòng tự trọng của bản thân để cầu xin tình yêu. Hay những bạn trẻ trong các sự việc đình đám gần đây, thản nhiên thực hiện hành vi tình dục trong rạp, trong quán trà sữa, những nơi công cộng, vì họ còn trẻ và “không sợ hãi”. Vì trẻ, nên muốn thực hiện, muốn thử những điều điên rồ nhất, thử làm tất cả những gì mình muốn, bất chấp hậu quả xảy ra, vì tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời? 

Có vẻ như thông điệp sống không hối tiếc, sống hết mình của tuổi trẻ đã bị một bộ phận các bạn trẻ hiểu sai, bóp méo. Trong khi đó, có những người trẻ khác cũng chấp nhận “sai” nhưng đó là những cái sai để thử sức, như chấp nhận bỏ những công việc nhàm chán để khởi nghiệp ở lĩnh vực mới, đó là từ bỏ giới hạn an toàn để đeo đuổi ước mơ.

Đó là những người trẻ từ bỏ công việc, tham gia hoạt động xã hội, xây dựng nên những dự án hữu ích cộng đồng, chịu rời xa cuộc sống an nhàn để đến vùng sâu vùng xa giúp đỡ những mảnh đời khốn khó... Tuổi trẻ “được phép điên cuồng”, “được phép sai”. Nhưng cái sai ấy, là vấp ngã để đứng dậy và sống tốt hơn, xin đừng “sai” trong sự bất chấp, đem lại những hậu quả nặng nề cho chính mình, gia đình, người thân./,

Đọc thêm