U19 Việt Nam hành trình khó nhọc đến Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đội tuyển U19 Việt Nam phải mất hành trình khá dài để đến Indonesia tham dự giải U19 Đông Nam Á.
U19 Việt Nam hành trình khó nhọc đến Indonesia

Do không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta (Indonesia) nên U19 Việt Nam phải quá cảnh ở Singapore sau khi đáp chuyến bay đến sân bay Changi vào lúc 23h00 tối 28/6. Sau 7 tiếng đợi để nối chuyến, thầy trò ông Đinh Thế Nam tiếp tục đáp chuyến bay đi Jarkata vào lúc 6h20 sáng 29/6 giờ Singapore. Sau 1 giờ 50 phút bay, chuyến bay chở U19 Việt Nam cũng đã có mặt tại thủ đô của Indonesia.

Các thủ tục kiểm tra y tế tại sân bay ở thủ đô Jakarta khá đơn giản khi các thành viên của đoàn chỉ cần trình giấy tiêm vaccine hoặc thông qua ứng dụng PC Covid của Việt Nam để các nhân viên ở sân bay kiểm tra là có thể tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh cần thiết khác.

Tuy nhiên, toàn đội cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể rời sân bay để trực chỉ về khách sạn. Mất thêm khoảng 45 phút di chuyển, U19 Việt Nam cũng đã về đến khách sạn Grand Sahid Jaya.

Nếu tính từ lúc rời Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào lúc 15h00 chiều 28/6 đến khi đặt chân đến nơi đóng quân, U19 Việt Nam trải qua hành trình kéo dài đến 19 tiếng. Do phải di chuyển nhiều lại đi trong đêm nên các thành viên của đội khá mệt.

Thế nên ngay sau khi đến khách sạn, các thành viên của đội đã dùng bữa sáng, sau đó, lên phòng nghỉ. Khách sạn do Ban tổ chức bố trí khá khang trang, đẹp mắt. Các thành viên của Ban huấn luyện được bố trí ở phòng riêng trong khi các cầu thủ được bố trí phòng đôi với mỗi phòng 2 cầu thủ.

Chiều nay (29/6), Ban tổ chức sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các thành viên của đội. Sau đó, U19 Việt Nam sẽ có buổi tập thả lỏng lúc 16h00 nhằm nhả sức ỳ sau hành trình di chuyển khá dài.

Đọc thêm