U19 Việt Nam thắng đậm U19 Philippines

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển U19 Việt Nam đã thắng đội tuyển U19 Philippines 4-1 trong loạt trận thứ 2,   mở rộng cánh cửa vào bán kết.
U19 Việt Nam thắng đậm U19 Philippines

U19 Việt Nam vượt qua U19 Philippines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022, với cú đúp bàn thắng của Quốc Việt cùng 2 quả penalty thành công của Văn Khang, Văn Trường.

U19 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi khi vượt lên dẫn trước 1-0 chỉ sau 3 phút bóng lăn. Từ một pha tổ chức tấn công bên cánh phải, Minh Trọng có pha nhấc chân thông minh nhường bóng cho đồng đội.

Quốc Việt thể hiện bản năng của mình với một pha ngoặt bóng vặn sườn đối phương, rồi tung ra một cú đá rất mạnh. Hậu vệ Taningco đã kịp cản phá nhưng Quốc Việt đã kịp đón lỏng, tiếp tục tung ra một cú đặt lòng gọn gàng làm tung lưới đối phương.


Trở lại trận đấu, so với cuộc so giày với U19 Indonesia, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có một sự thay đổi khi đưa trung vệ Văn Sơn đá chính ngay từ đầu. Khả năng phòng ngự của U19 Việt Nam được tăng lên đáng kể. Đây chính là bàn đạp để Văn Khang, Văn Trường, Bình Bắc, Minh Trọng làm tốt hơn nhiệm vụ tổ chức trận đấu. Đối thủ U19 Philippines chơi bóng khá đơn giản nên các đợt tấn công của đội bóng này dễ bị bẻ gãy.


Văn Trường và Văn Khang đã có hiệp đấu đầu tiên khá hay. Ở phút 17, nếu Văn Trường dứt điểm tốt hơn trong pha đối mặt với thủ môn Bencio tỷ số đã được nới rộng. Thực tế, có những thời điểm các học trò của ông Đinh Thế Nam đã chơi trùng xuống và họ để cho U19 Philippines kiểm soát thế trận. Thật may, các hậu vệ đã chơi tốt trong những tình huống ngăn chặn bàn thua.

Vào hiệp 2, U19 Việt Nam đã bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 48. Từ bên cánh trái, Đình Bắc thực hiện pha đá phạt chính xác để Quốc Việt bật cao đánh đầu làm tung lưới đối thủ. Chỉ 5 phút sau, Sandro Reyes lập “siêu phẩm” với một cú cứa lòng đưa bóng đi vào góc cao, khiến Văn Bình phải bó tay.

Các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chơi tập trung khi bị thủng lưới. Ở phút 68, Văn Khang bị truy cản trái phép trong vòng cấm và chính đội trưởng của U23 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 3-1 với một cú đặt lòng hiểm hóc.

Càng chơi, U19 Philippines càng rối rắm và mắc rất nhiều sai lầm. Đến phút 77, thêm một lần hậu vệ Ortega kéo ngã Văn Trường dẫn đến quả penalty và chính “số 14” của U23 Việt Nam là người đào sâu khoảng cách với một cú panelka lạnh lùng.

Đến phút 84, U19 Philippines chỉ còn 10 cầu thủ khi thủ môn Aquino Bencio phải nhận thẻ đỏ sau phạm lỗi với Quốc Việt trong pha truy cản tình huống tấn công hiểm. Đáng tiếc, các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể có thêm bàn thắng thứ 5 dù đứng trong khung gỗ là thủ môn “bất đắc dĩ” Amirul.

Chiến thắng 4-1 mang đến sự thuật lợi nhất định cho thầy trò ông Đinh Thế Nam trong việc chạy đua giành chiếc vé vào chơi bán kết ở bảng A.

Đọc thêm