U23 Thái Lan thua đau trong trận ra quân

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -Do thiếu người, nên U23 Thái Lan không thể giữ được thế trận và chấp nhận thua đau dù được đánh giá cao hơn U23 Malaysia.

Chiếc thẻ đỏ, khiến U23 Thái Lan phải nhận thất bại chua cay trong trận ra quân
Chiếc thẻ đỏ, khiến U23 Thái Lan phải nhận thất bại chua cay trong trận ra quân

Được đánh giá cao hơn, U23 Thái Lan nhập cuộc với thế trận thăm dò U23 Malaysia. U23 Thái Lan gây nhiều sức ép và thể hiện sự vượt trội về lối chơi, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào thực sự rõ ràng ở đầu hiệp 1.

U23 Thái Lan chưa có sự đột biến lớn trong lối chơi. Trong khi đó, Malaysia chủ yếu tấn công ở biên phải và ít nhiều gây ra sự khó khăn.

Phút 33, nhận đường chuyền của đồng đội, Gustafson xoay sở khéo léo giữa vòng vây của 3 cầu thủ Malaysia trong vòng cấm trước khi dứt điểm bằng chân trái. Cú đá của tiền đạo này đi không mạnh nhưng là đủ để hạ thủ thành Ab Ghani.

Phút 41, Khemdee kéo ngã cầu thủ Malaysia khi cầu thủ này có cơ hội đối mặt với thủ thành Kawin, nên trọng tài chính ngay lập tức tặng anh tấm thẻ đỏ. Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người.

Với biến chuyển khó khăn của đội bóng, ông Polking của U23 Thái Lan phải thay người. Gustafson - tác giả của bàn mở tỷ số - nhường chỗ cho Jaiphet. Sự thay đổi người bất đắc dĩ của HLV Polking khi Thái Lan cần bổ sung cho vị trí trung vệ để bảo toàn tỷ số mong manh.

Một chiến thắng ngọt ngào cho U23 Malaysia

Một chiến thắng ngọt ngào cho U23 Malaysia

Ngay đầu hiệp 2, U23 Malaysia tràn lên tấn công và họ đã gây quá nhiều sức ép cho U23 Thái Lan do phải thi đấu thiếu người. Và điều cần đến đã phải đến.

Phút 61, đội trưởng của Malaysia đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi chuyền vào thuận lợi để Asri dứt điểm cận thành tung lưới Thái Lan. Lần này đã không còn sự vụng về nào từ Asri. 1-1 cho Malaysia.

Thái Lan vẫn hoàn toàn chịu trận trước Malaysia và chưa có bất kỳ pha lên bóng nào từ đầu hiệp 2.

Bi kịch đã xảy ra cho đội quân của ông Polking khi mà tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ hòa 1-1. Ở phút bù giờ cuối cùng, sau cú đá ở cự ly gần của cầu thủ Malaysia, trung vệ vào sân thay người Jaiphet lóng ngóng đốt lưới nhà giúp Malaysia lội ngược dòng thành công.

Một kịch bản mà huấn luyện viên Polking không thể ngờ tới khi họ là đội bóng được đánh giá cao hơn, chơi hay hơn ở hiệp 1. nhưng chiếc thẻ đỏ đã phá hỏng tất cả.

Trận đấu trước đó giữa U23 Lào và U23 Singapore diễn ra hấp dẫn. Mặc dù U23 Lào đã có trận đấu ấn tượng và vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng U23 Singapore đã có một trận đấu kiên cường và gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Hai trận đấu ở bảng B diễn ra ngày 7/5 rất hấp dẫn. Cổ động viên đã ngồi chật sân Thiên Trường chứng kiến 2 cuộc đối đầu nhiều bất ngờ, gay cấn.