U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với 2 trận thắng, U23 Việt Nam gần như chắc chắn vào tứ kết U23 Châu Á.
U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại vòng chung kết U23 Châu Á. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại vòng chung kết U23 Châu Á. Ảnh: VFF

Sau khi có 3 điểm trong trận ra quân, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với sự bình thản, trong khi đó U23 Malaysia cần phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

U23 Việt Nam ra quân với đội hình có nhiều thay đổi, Văn Trường và Mạnh Hưng xuất phát từ đầu. HLV Hoàng Anh Tuấn đặt quyết tâm có trận thắng để giành chiếc vé đi tiếp vào tứ kết U23 Châu Á.

Trận đấu diễn ra chậm và hai bên thăm dò lối chơi của nhau. Các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn chưa tạo ra dấu ấn trong 10 phút đầu trận đấu.

Phút 18, Văn Khang tạt bóng để Minh Khoa bật lên đánh đầu nhưng không thành công. Ngay sau đó U23 Malaysia cũng có cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Chuẩn nhưng trọng tài thổi việt vị cầu thủ Malaysia.

Phút 40, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cách khung thành U23 Malaysia khoảng 18m và Khuất Văn Khang đã ghi một siêu phẩm. 1-0 cho U23 Việt Nam.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế tỷ số thuộc về U23 Việt Nam. Các “chiến binh sao vàng" đã làm người hâm mộ yên tâm hơn sau trận ra quân.

Hiệp 2, Vĩ Hào vào thay Văn Tùng và Hồng Phúc vào thay Nguyên Hoàng. U23 Việt Nam có thêm bàn thắng ở phút 58. Hậu vệ Abaidullah phạm lỗi với Vĩ Hào, trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả 11 mét và Võ Hoàng Minh Khoa đã lập công. 2-0 cho U23 Việt Nam.

Sau 2 bàn thua, U23 Malaysia nôn nóng ghi bàn, nhưng cơ hội của họ không rõ ràng và hầu như không có nhiều pha bóng nguy hiểm từ đội bạn.

U23 Việt Nam vẫn chơi bế tắc, dù họ có gây sức ép, trong khi U23 Việt Nam vẫn chọn giải pháp an toàn sau khi có 2 bàn thắng. Hiệp 2 được bù giờ 6 phút và cơ hội gần như không còn với U23 Malaysia.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Chiếc vé đi tiếp gần như chắc chắn vì chỉ cần U23 Uzbekistan không thua U23 Kuwait. Điều đó gần như chắc chắn vì U23 Uzbekistan rất mạnh và Kuwait không phải là đối thủ của họ.